Không cổ xúy mê tín, dị đoan
(HPĐT)- Đến phòng, thấy chị Lan và chị Minh chụm đầu, hạ giọng bàn tán, anh Hùng hồ hởi bắt chuyện:

- Hai chị làm gì mà dí dủm thế, cho em tham gia với được không?
Chị Minh ra chiều bí mật:
- Chuyện này không phổ biến rộng rãi được, mất linh.
Còn chị Lan cười phá lên:
- Có gì đâu, chú có nhu cầu đi xem bói không thì nhập hội. Minh vừa chia sẻ cho chị một danh sách những thầy bói có tiếng ở Hải Phòng. Hai chị em đang bàn nhau chọn mấy điểm gần gần thấy khen là “bói chuẩn” để mấy hôm nữa đi xem thế nào. Này, chú nên đi xem có phải có “duyên âm” theo không mà mãi không lấy được vợ.
- Chịu mấy bà, suốt ngày bói với toán. Thời đại nào rồi mà còn mê muội thế chứ. Bói đất cát, mồ mả chán rồi lại bói xem bao giờ lấy vợ lấy chồng, duyên âm duyên dương, lại cả bói xem năm nay đã được tuổi để khởi nghiệp kinh doanh hay chưa. Ô hay, mấy ông bà thầy bói mà biết tuốt được những chuyện củ tỉ ấy thì họ tự bói luôn cho mình biết cách làm giàu rồi, sao phải đi coi bói cho mệt!
Chị Minh bĩu môi:
- Chú chả biết gì. Các cụ bảo rồi, dao sắc không gọt được chuôi. Thầy bói chỉ bói được cho người khác, sao tự bói được cho mình? Chị hay đi xem bói, có cái thầy nói đúng ra phết, nhất là về tính cách với mấy vụ lận đận trong làm ăn của chị. Năm vừa rồi, chị xem chỗ thầy ở bên thị trấn Núi Đèo ấy, thầy phán chị không nên đầu tư làm ăn cái gì, không là mất tiền, chị không tin lắm, vẫn liều chơi chứng khoán, lỗ hơn trăm triệu đồng tiếc đứt cả ruột. Năm nay nhất định phải đi xem tiếp để còn biết đường mà tránh.
Anh Hùng phản bác:
- Có gì lạ đâu. Muốn chơi chứng khoán hiệu quả, người ta phải có kiến thức đầu tư, hiểu biết tình hình kinh tế- xã hội, theo dõi sát thị trường thì mới đón bắt được xu thế lên xuống. Bà chị gà mờ, đã không biết gì còn a dua đánh theo phong trào thì không thua mới là lạ. Thế hai chị có biết cái vụ cô đồng gì ở Hải Dương “đúng nhận, sai cãi” đang tạo “hot trend” trên mạng vừa bị cơ quan chức năng mời lên làm việc vì tuyên truyền mê tín dị đoan, phạt 7,5 triệu đồng chưa? Mà em đọc báo thấy hàng xóm của cô đồng ấy nói, toàn người ở đẩu đâu về xem bói cô đồng ấy, chứ người dân quanh đấy có ai xem đâu. Toàn đồn thổi qua mạng, làm mê muội những người mê tín dị đoan không à.
- Ai bói toán qua mạng. Đây toàn thầy có tiếng, nhiều người xem đúng người ta giới thiệu chứ. Không thể nói bói toán là không có cơ sở được, khoa học cả đấy!
Chị Lan dàn hòa:
- Xin hai chị em bớt căng nào. Chú Hùng à, bọn chị có bàn, có xem thì cho vui thôi mà. Thực ra, chị cũng cho rằng dù làm gì, kết quả thế nào cũng là do mình tự quyết định, tự tính toán thôi.
Anh Hùng nhăn mặt:
- Các chị ơi, thời đại khoa học công nghệ phát triển đến 4.0 rồi, mình lại là người trẻ, lại được đào tạo kiến thức đầy đủ, đừng cổ xúy, tiếp tay mấy thứ dị đoan như thế. Toàn là các đối tượng lợi dụng tâm linh, nói dựa nói theo, thao túng tâm lý người xem để trục lợi. Chỉ cần mọi người không tin, nghe theo thì họ sẽ hết đất hành nghề “phán” nhảm./.