Ấm lòng bữa “Cơm yêu thương” 5 nghìn đồng
(HPĐT)- “Tôi không phát miễn phí vì làm như thế người nhận sẽ cảm thấy tủi thân. Việc thu 5 nghìn đồng không chỉ giúp người nhận cảm giác họ đang bỏ tiền ra mua cơm chứ không đi xin, cũng là cách họ thêm chút tiền chung tay duy trì hàng cơm, chia sẻ với những mảnh đời cơ nhỡ khác”, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, 48 tuổi, chủ hàng cơm “Cơm yêu thương” 5 nghìn đồng, ở số 44 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên (quận Lê Chân) miệng nói, tay thoăn thoắt đơm cơm vào bát nhựa, trao tận tay “khách hàng”.

Hàng “Cơm yêu thương” 5 nghìn đồng của gia đình chị Thúy được mở từ 10 giờ 30 hằng ngày.
Kể từ rằm tháng Giêng trở lại đây, đều đặn cứ 10 giờ 30 phút hằng ngày, cả gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Thúy lại lỉnh kỉnh kê bàn ghế mở hàng cơm trước cửa nhà. Tiếng mời chào, tiếng nói cười tíu tít và cả những lời hỏi thăm ân cần: “Bà ơi ông khỏe chưa? Ông có khen cơm con nấu ngon không ạ?” hay những lời mời gọi với chị mua đồng nát đang ngại ngùng đứng bên kia đường: “Chị ơi sang đây ăn cơm luôn cho nóng?”... của chủ quán rộn ràng cả khu phố. Thấy chủ quán vui tính, nhiệt tình, lại tâm lý, nhiều “khách hàng” của chị bỏ qua sự e ngại ban đầu, ngày nào cũng đến mua cơm.
“Khách hàng” của chị Thúy thuộc mọi lứa tuổi, làm nhiều công việc khác nhau nhưng tựu chung, họ đều là những người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ hoặc buôn bán vỉa hè chung quanh dải trung tâm thành phố. “Chồng tôi nghiện ma túy và chết cách đây vài năm. Tôi hiện đang chăm sóc bố mẹ chồng già yếu và đứa con trai 29 tuổi bị bệnh phổi, không có khả năng lao động. Hằng ngày, tôi chỉ trông chờ vào quán nước vỉa hè và tối đi quét dọn thuê tại khu vực tượng Nữ tướng Lê Chân để kiếm những đồng bạc lẻ đắp đổi cuộc sống qua ngày. Ai thương tình cho gì thì tối đó gia đình có thêm đồ ăn. May mắn những ngày gần đây, cô Thúy phát tâm mở hàng cơm 5 nghìn đồng, gia đình tôi được bữa no hơn”, bà Trần Thị Tuyết, 56 tuổi, ở ngõ 4, phố Cầu Đất (quận Ngô Quyền) sụt sùi. Còn bà Lê Thị Dân, 64 tuổi, ở ngõ 33, phố Quang Trung (quận Hồng Bàng) và chồng là “khách quen” của hàng cơm chị Thúy từ khi mở bán đến nay. “Ông nhà tôi không đi lại được. Chúng tôi có chút lương hưu nhưng chỉ đủ chi tiêu dè xẻn. Hàng cơm 5 nghìn của chị Thúy giúp những người khó khăn như vợ chồng tôi có bữa ăn ngon, bảo đảm dinh dưỡng”, bà Dân vui vẻ cho biết...
Chị Thúy kể, sống ở khu phố trung tâm này mấy chục năm, chị khá quen mặt và nghe nhiều câu chuyện, nắm rõ hoàn cảnh của nhiều người lang thang, buôn bán vặt, cả những người thu mua đồng nát, giúp việc theo giờ, dân bốc vác, dọn cống, phụ vữa thuê và cả học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ở chung quanh khu vực. Tuy nhiên, trước đây bận mải với việc buôn bán ở chợ Ga từ sáng sớm đến 7 giờ tối, thỉnh thoảng chị mới có thời gian nấu cơm, bảo chồng, con mang tặng những người cơ nhỡ. Ước nguyện mở hàng cơm miễn phí chị ấp ủ từ lâu mà chưa thực hiện được. Sau nhiều năm bươn trải, hiện vợ chồng chị tích cóp được khoản kha khá, 3 con khôn lớn, dần trưởng thành, áp lực kinh tế không còn đè nặng, lại được chồng và các con ủng hộ nên chị quyết tâm thực hiện ước nguyện.
Để chuẩn bị bữa ăn, sáng sớm mỗi ngày, chị Thúy tất bật ra chợ mua rau, thức ăn về sơ chế. Thực phẩm được chị lựa chọn kỹ từ những hàng quen nhiều năm. Chị yêu cầu đổi món liên tục, bảo đảm phong phú, đa dạng, không trùng lặp trong suốt cả tuần... Gạo cũng phải chọn loại gạo bắc hương thơm, dẻo, người già, người ốm ăn đều thấy ngon miệng. Trong lúc chị đi chợ, anh Sinh - chồng của chị ở nhà tranh thủ giúp vợ vo gạo, thổi cơm, rồi lại đi làm. Đến giờ mở hàng, chẳng ai bảo ai, anh Sinh tranh thủ công việc về giúp vợ, cậu con rể của anh chị cũng từ An Dương chạy sang, cậu con trai út học Trường THPT Trần Phú tan học nhanh chóng về nhà, rồi cả bà con xóm phố chung tay giúp chị xới cơm, lấy thức ăn và canh cho mọi người.
Nhìn khung cảnh “khách hàng” xếp hàng mua cơm tấp nập nhưng rất trật tự, đúng với phương châm chị viết trên tấm pano: “Hãy nhường cơm cho những người cơ nhỡ bạn nhé!”, chị Thúy mỉm cười mãn nguyện, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Chị bảo ban đầu chỉ xác định mỗi ngày cung cấp 50 suất ăn vừa sức của mình, nhưng thấy nhu cầu của bà con đông, hiện trung bình mỗi ngày chị nấu 100 suất ăn. “Tôi không hứa trước sẽ duy trì hàng cơm 5 nghìn đồng này được bao lâu, nhưng khi nào còn sức khỏe, còn lực, tôi còn nấu cơm hằng ngày phục vụ bà con. Điều may mắn là kể từ khi tôi mở hàng cơm, một số bạn bè thân thiết, người quen cũng ủng hộ, đóng góp chút tiền, mớ rau, con cá giúp tôi giảm chi phí mua thực phẩm, bữa ăn của bà con cũng phong phú hơn”, chị Thúy bộc bạch./.
