“Bông hồng” có duyên với giải thưởng nhiếp ảnh

trúc lâm 03/03/2023 11:24

(HPĐT)- Liên tiếp giành các giải thưởng như: Huy chương Đồng tại Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2022; Huy chương Bạc tại cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 2 tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (The 2ndHOPA) do Hội nhiếp ảnh Mỹ (PSA) bảo trợ; Giải khuyến khích cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Việt Nam” do Truyền hình nhân dân (Báo Nhân dân) tổ chức; lọt vào top 200 cuộc thi ảnh quốc tế 35 Awards lần thứ 7 trong số gần 125 nghìn bức ảnh từ 174 quốc gia trên thế giới…, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Thị Hưng là “bông hồng” có duyên với giải thưởng của Hội nhiếp ảnh Hải Phòng.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thị Hưng. 

Cứ đi để… yêu

Nguyễn Thị Hưng (sinh năm 1982) yêu thích chụp ảnh từ khi bắt đầu theo học khoa văn hóa du lịch, Trường đại học dân lập Hải Phòng (nay là Trường đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng) năm 2000. Niềm đam mê lớn dần khi chị đồng hành những chuyến đi thực tế tại các điểm du lịch, say mê với những cảnh đời thực, khoảnh khắc cuộc sống được lưu lại. Photoshop giúp chị “thiên biến vạn hóa” ánh sáng và màu sắc để làm nên tác phẩm theo đúng ý tưởng của mình. Cùng với những trải nghiệm của chuyên ngành văn hóa du lịch, chị tiếp cận nét đặc trưng văn hóa đặc sắc và riêng biệt của mỗi vùng miền của đất nước, để dễ dàng nắm bắt được những khoảnh khắc có chiều sâu thể hiện văn hóa, lối sống, mang đặc trưng của mỗi vùng đất- nét đặc trưng của mỗi vùng miền.

Năm 2019, qua mạng xã hội facebook, chị biết đến và tham gia Câu lạc bộ nhiếp ảnh trẻ Hải Phòng. Liên hoan ảnh các Câu lạc bộ nhiếp ảnh Hải Phòng tổ chức năm 2020 được tổ chức tháng 12, chị rụt rè chọn 3 tác phẩm tham dự, may mắn giành giải Ba và giải Khuyến khích. Như được tiếp thêm lửa nghề, chị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và tham gia những chuyến “săn ảnh” cùng các thành viên câu lạc bộ và là hội viên Hội Nhiếp ảnh Hải Phòng như các NSNA: Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Đại Thắng, Phạm Quang Thanh, Lưu Thành Đạt…

Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiếp ảnh trẻ Hải Phòng Phạm Quang Thanh chia sẻ, Nguyễn Thị Hưng là phó chủ nhiệm năng nổ với hoạt động của câu lạc bộ, tài năng, nhiệt huyết với nhiếp ảnh. Chị có góc nhìn sáng tạo, có nhiều tác phẩm chất lượng cao từ ánh sáng, bố cục, màu sắc, tạo nên những khoảnh khắc đẹp và chân thực như: “Niềm vui của bà”, “Giúp mẹ ngày mùa”, “Người phụ nữ giữ lửa làng nghề đúc gang Thủy Nguyên”…

Tác phẩm “Phát triển xuất khẩu hoa lau” (đoạt Huy chương Đồng tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2022).

Lưu giữ “khoảnh khắc Việt Nam”

Thích chụp phong cảnh, nét văn hóa dân tộc mang tính vùng miền, thành công với những bức ảnh đời thường của bà con người Dao ở Long Cốc, huyện Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ), dòng sông Nho Quế ở xã Lũng Cú và Má Lé, huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), cảnh thu hoạch ngày mùa ở Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh)…, càng đi nhiều, Nguyễn Thị Hưng càng tìm được cảm hứng từ cuộc sống. Sau những chuyến đi khắp các làng nghề trong và ngoài thành phố, chị có bộ tác phẩm về nghề đúc đồng ở xã Mỹ Đồng và nghề làm hương ở xã Kiền Bái cùng huyện Thủy Nguyên, nghề làm mắm ở huyện Cát Hải, nghề làm tương bần ở tỉnh Hưng Yên… Mặc đồ bảo hộ giữa trưa hè nóng bức, Nguyễn Thị Hưng vào xưởng đúc đồng khi lò nung ở nhiệt độ nóng gần 1.200 độ C, ngột ngạt khói bụi và mồ hôi để chụp được khoảnh khắc những người công nhân nhanh tay tháo khuôn đúc đồng. Vượt 20 km đường núi dốc thẳng đứng bằng xe máy để đến nhà Rêu, trên đỉnh núi Tây Côn Lĩnh (tỉnh Hà Giang) “săn” ảnh,… Những khó khăn càng làm tăng thêm tình yêu với nhiếp ảnh của chị. Bởi sau những gian nan, chị thấy được những ngọt ngào, hạnh phúc. Đó là khi chị thu vào ống kính những khoảnh khắc đẹp, lưu giữ qua thời gian và dễ dàng chia sẻ, lan tỏa vẻ đẹp về con người, quê hương đất nước tới mọi người và bạn bè quốc tế. Nguyễn Thị Hưng tâm sự, để có tấm ảnh đẹp thực sự không dễ, nhất là phụ nữ. Mỗi lần đi chụp ảnh, chị phải thức khuya dậy sớm, trèo đèo lội suối và thật may mắn nếu gặp thời tiết đẹp. Theo đuổi môn nghệ thuật này đòi hỏi phải có đam mê rất lớn, sự kiên trì và sức khỏe tốt. Không chỉ chi phí tốn kém, từ đầu tư máy móc, thiết bị đến những chuyến đi, mà còn đòi hỏi các nghệ sĩ không ngừng học hỏi và thay đổi bản thân mỗi ngày.

Công việc bận rộn, nhưng NSNA Nguyễn Thị Hưng luôn dung hòa với cuộc sống, hạnh phúc bên người chồng luôn ủng hộ niềm đam mê của chị cùng hai cậu con trai nhỏ. Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Hải Phòng Nguyễn Viết Rừng đánh giá, Nguyễn Thị Hưng là “bông hồng” có duyên với giải thưởng của Hội. Chị là một “tay máy” triển vọng của nhiếp ảnh Hải Phòng./.

trúc lâm