Giải vô địch Vật tự do – Vật dân tộc (mở rộng) Cúp Báo Hải Phòng: Niềm vui còn mãi

bài:TRẦN LONG - ảnh: phan tuấn 06/03/2023 15:44

(HPĐT)- Tuy chỉ là giải đấu phong trào, nhưng giải vật Cúp Báo Hải Phòng luôn được các nhà chuyên môn, người làm thể thao đất Cảng nỗ lực gìn giữ, bồi đắp để phát triển. Hơn ai hết, họ hiểu giải vượt qua tính chất chỉ là giải đấu thể thao đơn thuần, mà là sân chơi tạo cảm hứng, xây khát vọng, mở ra chân trời mới, rộng hơn, cao hơn để những ước mơ được bay xa.

Hai đô Phạm Văn Mam và Phạm Văn Tý tranh tài trong keo vật thờ tại Giải vô địch Vật tự do - Vật dân tộc Cúp Báo Hải Phòng lần thứ 28 năm 2021.

Khi nói về vật Hải Phòng, ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại các kỳ Đại hội thể thao quốc tế đánh giá nồng nhiệt: Dù chỉ một lần đến với giải vật Cúp Báo Hải Phòng, nhưng đủ để ông cảm nhận vật Hải Phòng “có lớp, có lang” và bất kể HLV vật nào của Hải Phòng cũng đủ sức dẫn dắt đội tuyển vật quốc gia. Để nhận được lời khen ấy, bộ môn vật và giới chuyên môn thể thao Hải Phòng nỗ lực cao trong nhiều năm. Nguyên Giám đốc Sở Thể dục Thể thao Hải Phòng (trước đây) Ngô Duy Hổ đi đầu trong kêu gọi đầu tư cho vật khi dành kinh phí nhập khẩu các thảm vật hiện đại, lần lượt mỗi năm tặng một huyện nhằm đào tạo VĐV nghiệp dư có năng khiếu, qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu vật phát triển sâu rộng, có đông đảo VĐV tham dự giải vật Cúp Báo Hải Phòng cũng như giúp giới chuyên môn tuyển chọn tài năng.

Bên cạnh đầu tư, hiện đại hóa trang, thiết bị tập, HLV tỏa về cơ sở dạy vật. Huyện An Dương, Thủy Nguyên không còn bộ môn vật, nhưng Sở cử HLV Ngô Quang Dũng, Đặng Đình Hiếu hay các VĐV Đỗ Xuân Ty, Hoàng Thế Nghĩa về gây dựng phong trào, giúp vật nơi đây thăng hoa. HLV Ngô Quang Dũng nâng bước vật của huyện An Dương từ "con số không", để rồi địa phương có đội tuyển tham dự giải vật Cúp Báo Hải Phòng. Từ phong trào ấy, huyện An Dương đóng góp VĐV tài năng Như Thịnh, mang huy chương vàng (HCV) về cho thể thao Hải Phòng và đất nước. Cá nhân HLV Quang Dũng còn được cử làm chuyên gia ở Lào, xây dựng, huấn luyện môn vật cho các VĐV đất nước "Triệu voi", rồi sau này làm HLV đội tuyển quốc gia.

Với HLV Đỗ Xuân Ty (Trưởng Bộ môn vật - võ Ninh Bình), giải vật Cúp Báo Hải Phòng giúp anh có cơ hội làm thầy sau này. Đỗ Xuân Ty kể: “Khi được tuyển chọn vào bộ môn vật thành phố, ngoài tập luyện và thi đấu các giải toàn quốc, VĐV trẻ như tôi còn được giao về huyện Thủy Nguyên dạy vật. Từ đó, có đông đảo VĐV dự giải vô địch thành phố tranh Cúp Báo Hải Phòng. Dẫu vất vả, nhưng cũng tự hào bởi mở ra sự nghiệp huấn luyện của tôi sau này”. Là VĐV vật của Hải Phòng giành nhiều HCV trong nước, HCV quốc tế nên khi chia tay thảm vật, nhiều nơi mời Ty làm HLV, bởi nhiều người biết Xuân Ty có kinh nghiệm thực tế, đứng lớp từ lúc còn là VĐV trẻ. Đỗ Xuân Ty chọn Ninh Bình. Rời đất Cảng đến vùng đất mới, cùng gây dựng vật Ninh Bình tiến bộ, có VĐV đóng góp cho đội tuyển quốc gia, nhưng Đỗ Xuân Ty không bao giờ quên giải vật Cúp Báo Hải Phòng. Có điều kiện, Đỗ Xuân Ty lại trở về thành phố quê hương, cùng say trong niềm vui của giải đấu.

29 mùa giải đi qua, giải vật Cúp Báo Hải Phòng trở thành món ăn tinh thần của người dân ngoại thành mỗi khi Tết đến, xuân về. Theo nguyên Trưởng Bộ môn vật Quản Đình Thành, người gắn bó những ngày đầu của giải: “Ngày ấy, việc đi lại khó khăn. Đến các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Thủy Nguyên phải qua phà. Thời kỳ đầu, năm nào cũng xảy ra va chạm vì cay cú ăn thua, sau đó phải họp giải quyết sự cố. Nhưng sôi nổi mà quyết liệt như thế mới là hội vật”./.

bài:TRẦN LONG - ảnh: phan tuấn