Bữa cơm thiện lành giữa lòng thành phố Cảng

NGUYỄN NGỌC 10/03/2023 16:00

(HPĐT)- Địa chỉ 150 Chùa Hàng, phố Hồ Nam, quận Lê Chân trở thành điểm đến quen thuộc của những người có hoàn cảnh khó khăn thành phố Cảng. Vào mỗi thứ 4 hằng tuần, quán Tâm Thanh Chay đều tổ chức chương trình “Bữa cơm thiện lành” với những suất ăn miễn phí ấm nóng tình người.

Các suất ăn được quán Tâm Thanh Chay chuẩn bị sẵn sàng vào mỗi thứ 4 hằng tuần.

Chương trình đầy ý nghĩa “Bữa cơm thiện lành” của quán Tâm Thanh Chanh xuất phát từ ý tưởng của anh Phạm Đức Thịnh và chị Nguyễn Thị Giáng Hương, những người con sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng. “Bữa cơm thiện lành khởi động chỉ ở mức 30 suất cơm nhưng sau đó được bà con và các quý phật tử gần xa chia sẻ rộng rãi, giúp đỡ và hỗ trợ nên số lượng các suất cơm được tăng lên với chất lượng cải thiện đáng kể. Mỗi suất cơm được chế biến sạch sẽ với thực đơn đa dạng, đầy đủ chất dinh dưỡng”, anh Thịnh xúc động chia sẻ. Thực phẩm được anh Thịnh, chị Hương cùng những người phụ giúp chuẩn bị kỹ. Từ đi chợ, lựa nguyên liệu, đến tuyển các loại gia vị, thực phẩm tươi ngon rồi chế biến, nấu nướng từ sáng sớm tinh mơ cho đến trưa rồi sẵn sàng các suất ăn trao đến tận tay bà con nghèo, khu người lao động. Đều đặn việc thiện nguyện được thực hiện, giúp nhiều hoàn cảnh thêm ấm lòng giữa lúc khó khăn.

Vào mỗi thứ 4 hằng tuần, từ 10 giờ đến 12 giờ, người dân đi qua phố Chùa Hàng đều có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người lao động phổ thông, người có hoàn cảnh khó khăn… tìm đến quán. Bên cạnh việc được nhận suất cơm nóng hổi, tràn đầy hơi ấm tình người, họ tranh thủ trò chuyện, làm quen, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống như những người bạn đã quen từ lâu. Anh Thịnh cho biết: “Mỗi khi nhìn thấy nụ cười, nét hạnh phúc trên gương mặt của những “vị khách đặc biệt” đó, tôi dường như được tiếp thêm động lực, sức mạnh để tạo ra nhiều giá trị ý nghĩa hơn nơi thành phố đáng sống này”.

Theo anh Thịnh, chương trình “Bữa cơm thiện lành” mới đi vào thành lập nhưng cá nhân anh trước đó đã hoạt động thiện nguyện được 8 năm. Ngay cả tên quán Tâm Thanh Chay cũng được đặt với mong muốn cái tâm thiện sẽ được nhân lên, được lan tỏa ra cộng đồng. Nhiều người hiểu được việc làm ý nghĩa của mình sẽ cùng chung tay góp sức giúp người nghèo khổ. Còn những người được giúp đỡ, mong sao họ cũng thấy được tấm lòng của mọi người mà cố gắng, nỗ lực để lo tốt hơn cho cuộc sống. Đó là điều quan trọng, ý nghĩa nhất mà quán cơm đã làm được.

Bên cạnh đó, anh Thịnh còn cùng các đơn vị và các nhóm thiện nguyện khác trên thành phố chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; kêu gọi hỗ trợ những bệnh nhân không có đủ điều kiện, khả năng chi trả chi phí chữa bệnh. Đặc biệt, chị Giáng Hương hiện đang là cô giáo dạy hướng nghiệp miễn phí cho những ngôi trường có trẻ em mồ côi, khuyết tật hay nhiễm HIV.

Anh Thịnh, chị Hương và mọi nhân viên của Tâm Thanh Chay đều hy vọng hoạt động “Bữa cơm thiện lành” sẽ được cộng đồng chia sẻ, lan tỏa nhiều hơn nữa để những người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố sẽ biết đến và đón nhận những “món quà” đặc biệt này./.

NGUYỄN NGỌC