Đội tuyển U20 Việt Nam: Vẫn chỉ là triển vọng
(HPĐT)- Vậy là đội tuyển U20 Việt Nam không thể lần thứ hai viết nên điều kỳ diệu, giành vé dự vòng chung kết (VCK) World Cup U20 năm 2023 tại Indonesia. Ở VCK giải vô địch U20 châu Á 2023 đang diễn ra tại Uzbekistan, tuyển U20 Việt Nam thi đấu tốt, có triển vọng, nhưng còn khoảng cách lớn so với các đội hàng đầu châu lục.

Quốc Việt (14) ghi 2 bàn thắng cho U20 Việt Nam.
Xứng đáng được ngợi ca
Dẫu không hiện thực hóa giấc mơ World Cup lần thứ 2, dừng chân tại vòng bảng, nhưng với màn trình diễn ở bảng B “tử thần”, U20 Việt Nam xứng đáng được ngợi ca. Tại bảng đấu này, U20 Việt Nam đấu với 3 đội tuyển U20 mạnh đến từ các quốc gia vừa dự VCK World Cup 2022 gồm: Australia, Qatar và Iran. Trận ra quân, U20 Việt Nam bất ngờ thắng U20 Australia với tỷ số 1-0 và tỷ số 2-1 trong lượt trận thứ hai gặp U20 Qatar, dù bị trọng tài xử ép. Cả hai trận đấu này, chân sút người Hải Phòng, Quốc Việt đều ghi bàn. Tuy nhiên, ở trận đấu quyết định trước Iran, do thiếu vắng 2 trụ cột, trong đó có Quốc Việt, U20 Việt Nam thua 1-3, dừng bước trước vòng tứ kết. Dù cùng được 6 điểm như Iran và Australia, nhưng Việt Nam xếp thứ 3, bị loại vì kém hiệu số bàn thắng.
Không thể đi tiếp, nhưng U20 Việt Nam để lại dấu ấn lớn. Các cầu thủ có thể lực tốt hơn, biết kiểm soát bóng, ép sân đối thủ trong từng thời điểm. U20 Việt Nam chơi linh hoạt hơn với sơ đồ 3-4-3, linh hoạt, uyển chuyển chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và biết “nhẫn” trước sức ép lớn của đối phương. Sau trận thắng U20 Việt Nam 3-1, đội trưởng U20 Iran thừa nhận, U20 Việt Nam mạnh, không xứng bị loại.
Giới chuyên môn ngạc nhiên khi các cầu thủ U20 Việt Nam chạy suốt cả trận, không chơi phát bóng dài mà biết phối hợp nhỏ. Không chỉ vậy, các cầu thủ trẻ còn mạnh dạn cầm bóng đột phá, sút xa, trong đó Quốc Việt lập siêu phẩm. Dàn cầu thủ đang khoác áo các đội hạng Nhất và V-League dù ít ỏi như: Quốc Việt, Bùi Vĩ Hào, Khuất Văn Khang, Văn Trường, Đức Việt, Hồ Văn Cường, Nguyễn Thanh Nhàn… có thể sẽ được lên tuyển U23. Như vậy, thế hệ trẻ bóng đá Việt Nam xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất và có thể mang tới kỳ vọng thay đổi bóng đá Việt Nam phát triển trong tương lai nếu có kế hoạch tốt.
Mới chỉ là triển vọng
Sau trận thua trước Iran, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận: “U20 Iran mạnh hơn. Họ ở đẳng cấp khác và giữa U20 Việt Nam với các đội U20 hàng đầu châu lục còn khoảng cách”. Rõ ràng U20 Việt Nam có tiến bộ nhưng chừng đó là chưa đủ. Trước U20 Iran mạnh mẽ, U20 Việt Nam đuối sức cuối hiệp 2, rồi thua thêm 2 bàn. Hàng thủ với bộ 3 trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng, Lê Nguyên Hồng, Nguyễn Đức Anh chưa từng cọ xát ở bóng đá chuyên nghiệp, thiếu kinh nghiệm, yếu trong các pha tranh chấp nên mắc những sai lầm đáng tiếc. Bóng đá trẻ Việt Nam tưng bừng ở sân chơi châu lục nhờ các trung tâm trẻ đào tạo tốt. Thế nhưng, để trưởng thành, cầu thủ trẻ phải được thi đấu ở giải đấu chuyên nghiệp như V-League và hạng Nhất.
Ngược dòng thời gian, lứa Công Phượng từng thắng đậm Australia 5-1, hay lứa Quang Hải giành vé dự VCK U20 năm 2017 qua mặt bóng đá Thái Lan, gặt hái nhiều thành tích với ngôi á quân U23 châu Á 2018, hai lần HCV SEA Games, nhưng đến cấp độ đội tuyển quốc gia, tuyển Việt Nam vẫn thua tuyển Thái Lan ở cả 2 kỳ AFF gần nhất. Đó là nghịch lý cần được khắc phục với sự điều hành của VPF, trong đó yêu cầu các CLB tăng cường đưa cầu thủ trẻ vào sân để họ có cơ hội cọ xát.
Hiện, V-League có 14 CLB, trong khi hạng Nhất chỉ có 10 CLB. Các giải đấu thường bị... tạm nghỉ, mỗi khi các đội tuyển quốc gia tập trung, thậm chí nghỉ một cách nghiệp dư. Tại V-League 2023, giải mới thi đấu được vài lượt trận đã phải nghỉ 48 ngày. Ngày 6-4, giải thi đấu 10 ngày, rồi lại nghỉ để U23 dự SEA Games 32. Vì vậy, VFF và VPF cần xây dựng lịch đấu ổn định, cầu thủ được đá thường xuyên mới có cơ hội tiến bộ, mới mơ về tấm vé dự World Cup. Nói như “bầu” Đức của Hoàng Anh Gia Lai: “VPF thành lập, nhưng không giúp V-League phát triển, lỡ thời cơ nâng tầm giải đấu. Quản lý tốt sẽ không có chuyện CLB bỏ giải, hay luẩn quẩn tranh cãi”./.