Những người đồng hành bền bỉ
(HPĐT)- Trong suốt hành trình 66 năm (21-3-1957 - 21-3-2023) Báo Hải Phòng hằng ngày xuất bản số đầu, các ấn phẩm của Báo không chỉ ghi dấu ấn sâu sắc với bạn đọc, đồng nghiệp về nội dung, hình thức, mà còn trở thành “mái nhà chung” của đội ngũ cộng tác viên (CTV) xa, gần, khắp mọi miền đất nước. Đây chính là những thành viên tích cực của đại gia đình báo Đảng luôn sát cánh, chung sức vun đắp và phát triển tờ báo của Đảng bộ và nhân dân thành phố.

PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh chia sẻ về tình cảm với Báo Hải Phòng trong cuộc gặp mặt cộng tác viên tiêu biểu khu vực Hà Nội.
Kỷ niệm vẹn nguyên
Những ngày mùa xuân ấm áp giữa tháng 3 này, trong căn nhà yên bình, khang trang ở phố Đoàn Kết, phường Kênh Dương (quận Lê Chân), ông Phạm Văn Vương, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy vẫn giữ thói quen uống trà, đọc Báo Hải Phòng hằng ngày vào mỗi sáng. Ông Vương chia sẻ: “Mấy chục năm qua, Báo Hải Phòng hằng ngày luôn là người bạn thân thiết, gắn bó khó quên của tôi. Từ lúc tôi còn là một giáo viên trẻ, đến khi làm công tác Đoàn, sau là nhiệm vụ Tuyên giáo của Đảng”. Cầm tờ báo chú tâm đọc các tin, bài nổi bật trong ngày, ông Vương bồi hồi kể: “Cuối những năm thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, tôi có thời gian dài làm việc tại Cát Bà. Thời ấy, điều kiện đi lại giữa đảo Cát Bà, Cát Hải với đất liền rất khó khăn; phương tiện nghe nhìn thì lạc hậu. Bởi vậy, các ấn phẩm Báo Hải Phòng hằng ngày, Hải Phòng Chủ nhật, Báo Hải Phòng dành cho ngoại thành và hải đảo là đồ quý, lúc nào cũng hiện diện trong cuộc sống thường ngày, như ở trên bàn làm việc, trong cặp, hay theo tôi lênh đênh trên nhiều chuyến tàu thủy… Chính những tình cảm này thôi thúc tôi viết bài thơ “Báo trên huyện đảo”, được đăng tải trên Báo Hải Phòng Chủ nhật nhân dịp kỷ niệm 35 năm Báo Hải Phòng hằng ngày xuất bản số đầu”.
Còn ông Phạm Văn Đáo, ở xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng) cũng không thể quên kỷ niệm về những ngày đầu tiên cộng tác với cơ quan Báo. Dịp kỷ niệm 66 năm Báo Hải Phòng hằng ngày xuất bản số đầu năm nay, ông Đáo lại nhớ những ngày gắn bó, là cộng tác viên “ruột” của cơ quan báo Đảng. Từ năm 1965, khi bước sang tuổi 18, ông Đáo bắt đầu cộng tác với Báo Hải Phòng. Ban đầu, ông tham gia đóng góp những bài ca dao, bài viết về đề tài đời sống xã hội gần gũi, người tốt việc tốt. Lâu dần, ông càng được tiếp thêm động lực viết bài, gắn bó với tờ báo Đảng của thành phố khi có dịp tiếp xúc, trò chuyện cùng những thế hệ người làm Báo Hải Phòng. Đến nay, mặc dù bước sang tuổi 76, không còn gửi bài cộng tác đều đặn được như trước, song, bản thân tôi vẫn theo dõi các chuyên trang, chuyên mục trên Báo Hải Phòng hằng ngày, thường xuyên xem lại những bài viết mình được đăng trước đây và lưu giữ những tờ báo đó một cách cẩn thận”.
Những thành viên ngoài tòa soạn của đại gia đình báo Đảng
Đội ngũ CTV từ lâu là một phần không thể thiếu của đại gia đình Báo Hải Phòng. Mỗi bài viết, sản phẩm cộng tác của cộng tác viên đều được tòa soạn trân trọng, cân nhắc sắp xếp sử dụng phù hợp. Từ những cộng tác viên lâu năm đến những cộng tác viên mới tham gia, mỗi người đều là một thành viên của tòa soạn. Cũng vì thế, Báo Hải Phòng trở thành “cầu nối”, quy tụ và mời gọi được nhiều chuyên gia, nhà báo, văn nghệ sĩ nổi tiếng tên tuổi như: GS.TS Nguyễn Lân Dũng, nhà báo Hà Đăng, PGS.TS Vũ Minh Khương, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, PGS.TS Phạm Văn Tình, TS Phạm Từ, TS Nguyễn An Ninh, TS Nguyễn Đình Cung, TS Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình; nhà báo Võ Hồng Thu, Ngô Hương Sen; nhà văn Lưu Văn Khuê, Nguyễn Đình Tú, Nguyễn Quốc Hùng; các nhà thơ Hoài Khánh, Mai Văn Phấn, Đinh Thường, Nguyễn Thị Thúy Ngoan; nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Dũng, Nguyễn Đức Nghĩa; các họa sĩ Đặng Xuân Hòa, Đặng Tiến, Nguyễn Huy Thực, Phạm Quang Huynh, Duy Liên, Bạch Liên, Thanh Tâm, Lê Viết Trí… cộng tác với Báo, đóng góp nhiều tác phẩm được bạn đọc đánh giá cao.
Còn nhớ, tại cuộc gặp mặt, giao lưu giữa Báo Hải Phòng với CTV tiêu biểu khu vực Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh chia sẻ những đánh giá đầy tâm huyết: “Trong dòng chảy phát triển hoạt động báo chí, Báo Hải Phòng đầu tư công phu, xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục, có chất lượng tốt, trình bày hiện đại, hội tụ được đông đảo các nhân sĩ, tri thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ của thành phố và cả nước”. Còn nhà văn Lưu Văn Khuê, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cửa Biển, người gắn bó hơn nửa chặng đường phát triển cùng Báo Hải Phòng, vẫn nhớ những lần tham gia hội nghị CTV tiêu biểu do Báo tổ chức. Đến nay, chiếc đồng hồ đeo tay do cơ quan Báo trao tặng giai đoạn năm 2000-2002, hay khoảnh khắc được ngồi ở vị trí danh dự chia sẻ chuyện nghề, kinh nghiệm với đội ngũ CTV của Báo vào những dịp tiếp xúc nhiều năm trước vẫn là những kỷ niệm nhà văn luôn gìn giữ.
Những thành quả Báo Hải Phòng đạt được hôm nay không thể thiếu sự đóng góp của đội ngũ CTV cả nước. Xuất phát từ lòng yêu nghề, đam mê và cả trách nhiệm, họ luôn là những “cánh tay nối dài” nhiệt thành, tin cậy của tòa soạn, góp phần trong việc khẳng định vị thế của Báo Hải Phòng, giúp bạn đọc thêm tin và yêu tờ báo Đảng qua năm tháng./.
Đồng chí HỒ XUÂN THỦY, Chủ tịch UBND phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền):
Tăng cường tuyên truyền hoạt động của địa phương
Hiện nay, công tác tuyên truyền của các xã, phường chủ yếu thực hiện thông qua các hình thức như cổng thông tin điện tử của phường, mạng xã hội Zalo, Facebook, tuyên truyền cổ động trực quan bằng tờ rơi, bảng tin, pano, cuộc họp… nhằm truyền tải thông tin trực tiếp đến các hộ dân trên địa bàn. Tuy nhiên, các hình thức tuyên truyền này còn hạn chế do phạm vi hẹp, chưa thu hút một bộ phận người dân. Vì thế, đối với những hoạt động cần thông tin ở mức độ rộng hơn cần có sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan báo chí, nhất là các cơ quan báo chí địa phương.
Tôi mong muốn, thời gian tới Báo Hải Phòng tiếp tục hỗ trợ cơ sở trong công tác tuyên truyền, nhất là về thực hiện an sinh xã hội. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền những nhân tố, điển hình trong phát triển kinh tế- xã hội, giữ gìn trật tự trị an và xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư.
Chị TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG, ở Richmond, Tasman District (New Zealand):
Báo Hải Phòng điện tử giúp thỏa nỗi nhớ quê hương
Sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, hiện nay tôi đang định cư cùng gia đình tại New Zealand. Trong tôi luôn hướng về Việt Nam, về thành phố Cảng với nỗi nhớ da diết. Qua Báo Hải Phòng điện tử, nỗi nhớ ấy của tôi được xoa dịu. Báo Hải Phòng điện tử cùng các nền tảng mạng xã hội của Báo là kênh tôi thường xuyên truy cập nắm bắt thông tin về sự phát triển kinh tế- xã hội, các sự kiện văn hóa, đời sống của thành phố quê hương. Không chỉ bảo đảm tính chính xác, Báo Hải Phòng còn đa dạng hóa nền tảng thông tin trên các kênh Zalo, Facebook, Fanpage, YouTube…
Tôi mong thời gian tới Báo Hải Phòng ngày càng phát triển hơn, nhất là trong lĩnh vực báo chí đa phương tiện. Từ đó, góp phần khẳng định vị thế là kênh thông tin chính xác, hấp dẫn nhất khi bạn đọc, nhất là người Việt Nam định cư tại nước ngoài muốn tìm hiểu thông tin về thành phố Hải Phòng.
Anh MAI VĂN HÙNG, Giám đốc Công ty TNHH logistic Nhật Nam (quận Hải An):
Thêm thông tin đời sống xã hội trên báo in
Báo Hải Phòng hiện có 2 ấn phẩm báo in, gồm Báo Hải Phòng hằng ngày và Báo Hải Phòng cuối tuần, trong đó, Báo Hải Phòng cuối tuần tập trung nhiều nội dung văn hóa, văn nghệ, Báo Hải Phòng hằng ngày phản ánh kịp thời, sinh động mọi mặt vấn đề phát sinh trong đời sống của xã hội. Với lượng xuất bản lớn hằng ngày, tôi kỳ vọng Báo Hải Phòng hằng ngày sẽ dành thêm dung lượng để truyền tải tâm tư, nguyện vọng của người dân tới lãnh đạo thành phố, cũng như các ngành, nhất là trong hoạt động đền bù, thu hồi giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án nhằm thúc đẩy kinh tế- xã hội của thành phố.
Việc tăng cường thông tin này cũng sẽ góp phần phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách của thành phố đối với từng dự án, cũng như hạn chế tình trạng đơn thư, khiếu kiện gây mất trật tự an toàn xã hội.
Bà NGUYỄN THỊ THU, Tổ dân phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo (huyện Vĩnh Bảo):
Bảo đảm phát hành báo trong các đợt nghỉ lễ, Tết
Thời gian gần đây, việc phát hành các ấn phẩm của Báo Hải Phòng có chuyển biến tích cực rõ rệt. Đội ngũ phát hành báo từng bước khắc phục việc mất báo, hay dồn các số báo như trước kia, kể cả địa bàn xa trung tâm thành phố, như huyện Vĩnh Bảo. Tuy nhiên, vào dịp lễ, Tết kéo dài, đây đó vẫn có việc báo đến tay bạn đọc chậm, muộn nhiều ngày sau kỳ nghỉ lễ, Tết. Trong khi đây đều là những ấn phẩm đặc biệt, được đầu tư công phu về chất lượng in ấn, nội dung bài viết. Việc chậm, muộn trong phát hành như trên khiến thông tin tới bạn đọc bị hụt hẫng trong những ngày nghỉ.
Tôi hy vọng trong thời gian tới, Báo Hải Phòng phối hợp hiệu quả với Bưu điện Hải Phòng kịp thời đôn đốc, nhắc nhở nhân viên bưu tá phát hành báo đúng ngày, đúng giờ, kể cả trong những ngày nghỉ lễ, Tết. Như vậy, thông tin cũng đến được với bạn đọc kịp thời hơn./.