Đâu cứ phải chọn trường, chọn lớp

Như Vân 20/03/2023 09:41

(HPĐT)- Hơn 9 giờ tối chưa thấy con dâu về, ông Bình hỏi con trai:

- Sao giờ này Loan vẫn chưa về vậy con? Mọi hôm nó đi làm muộn lắm cũng chỉ 6 rưỡi, 7 giờ là có mặt ở nhà rồi mà?

Anh Băng đáp:

- Năm nay, cháu Cún vào lớp 1. Vợ chồng con đang tính xin cho cháu vào lớp đầu của trường tiểu học gần nhà mình. Hôm nay, vợ con làm xong lại đi cùng với mấy chị em để hỏi xem xin học thế nào bố ạ.

- Giờ mới tháng ba, năm học cũ còn chưa kết thúc, sao đã vội xin học năm học mới rồi? Nhà có trẻ con đến tuổi đi học thì ra mua hồ sơ đăng ký, nhà trường xếp vào lớp nào thì học lớp đó, chứ làm sao lại phải xin xỏ gì. Trước vẫn thế mà. Trẻ con đến tuổi mà không đi học, giáo viên, chính quyền còn phải đến tận nơi vận động, nhắc nhở để trẻ ra lớp đầy đủ đấy.

- Ôi, bố lạc hậu rồi. Giờ học hành có như ngày xưa đâu. Phường mình giờ dân số đông, trong khi trường học thì vẫn thế, có xây thêm đâu. Lớp nào cũng từ 50 đến 60 cháu. Học trường gần nhà tiện đưa đón đi lại. Chỉ cần xin được vào lớp đầu của trường thì yên tâm về chất lượng bố ạ.

Vì là lớp đầu, nhà trường sẽ bố trí các thầy, cô giáo dạy giỏi, tâm huyết. Mặt bằng chung về nhận thức của học sinh trong lớp cũng đồng đều, nên khi vào năm học, chất lượng dạy và học cũng tốt hơn. Mỗi tội, cha mẹ nào cũng có tâm lý muốn xin cho con vào lớp đầu để có môi trường học tập tốt nhất, được nhà trường quan tâm nhiều hơn, nên năm học nào cũng phải đi hỏi, xin học từ bây giờ may ra mới kịp bố ạ.

Ông Bình thở dài:

- À, lại cái bài toán chạy chọn trường, chọn lớp, chọn cô chứ gì! Tôi không hiểu nổi các anh chị nghĩ thế nào. Trẻ con mới chập chững đi học, xuất phát điểm như nhau, sao phải phân ra lớp đầu với lớp cuối. Cùng nhà trường ấy, các giáo viên ấy, phải bố trí các thầy, cô giáo phù hợp để bảo đảm chất lượng dạy và học ở tất cả các lớp học chứ.

Anh Băng phân trần:

- Nói thì nói thế, nhưng được nhà trường quan tâm tạo điều kiện, thì môi trường học tập của con cái sẽ tốt hơn chứ bố!

Ông Bình chép miệng:

- Giờ, cứ gia đình có điều kiện kinh tế chút là lại tính cách chạy chọt để lo lót, chọn môi trường tốt cho con em mình. Thế con em nông dân, con em những gia đình khó khăn thì phải học lớp kém, thầy cô kém à? Giáo dục trẻ, quan trọng nhất là phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình, giữa thầy, cô giáo với bố mẹ học sinh để bảo ban, hướng dẫn, dạy trẻ cho phù hợp với khả năng, năng lực của từng cháu. Giờ các anh chị cứ lo lót, chạy cho con vào lớp chọn, lớp đầu xong, nhưng quá trình con học lại bỏ mặc, không quan tâm xem môi trường đó, tiến độ học như vậy có phù hợp với con mình không, thì chả có giáo viên nào đủ sức để bám sát mà đôn đốc trẻ đâu. Lớp đông, cha mẹ nào cũng quan tâm cả, cô giáo cũng chẳng thể thiên vị cháu nào. Chi bằng cha mẹ theo sát con trong quá trình học, phối hợp cô giáo cùng đôn đốc, hướng dẫn con, rèn trẻ tính tự giác, chuyên cần. Như vậy thì dù chả phải chọn trường, chọn lớp, trẻ cũng sẽ tiếp thu tốt được kiến thức và trưởng thành thôi./.

Như Vân