Thanh niên sáng tạo quảng bá di tích

Như Vân 27/03/2023 11:54

(HPĐT)- Ngày chủ nhật, không thấy bóng dáng cô cháu nội, ông Thăng hỏi vợ:

- Ơ, hôm nay chủ nhật mà cái con bé Nguyệt Minh đi đâu vậy bà? Mà sao vài tuần nay, học hành gì mà tôi thấy nó cứ đi miết, hôm nào về đến nhà cũng tối mịt là thế nào nhỉ?

Bà Nguyên lắc đầu:

- Ông lạc hậu quá, chả chịu quan tâm, hỏi han cháu gì cả. Cả tháng nay nó với các bạn đi triển khai dự án quảng bá di tích lịch sử văn hóa địa phương của Đoàn Thanh niên đấy. Nó bảo với tôi là, chúng nó gắn cái mã gì ấy vào di tích, để người dân, du khách người ta chiếu cái điện thoại vào đấy là đọc được hết thông tin.

Ông Thăng cười ngất:

- Có mà bà lạc hậu ấy. Đài báo nói suốt ngày, chả chịu nghe nên giờ vẫn không biết cái mã gì. Đấy là mã QR để tra cứu thông tin về các di tích lịch sử. Có cái mã ấy, bà chỉ cần một cái điện thoại thông minh có nối mạng internet là tra cứu ra hết mọi thông tin liên quan tới di tích, từ thờ phụng ai, lịch sử hình thành thế nào, rồi nét nổi bật về kiến trúc, giá trị lịch sử văn hóa… Hôm trước, họp tổ dân phố, thấy ông tổ trưởng nói vậy đấy, nhưng tôi chưa thử. Để hôm nào, tôi với bà đi thăm mấy di tích được xếp hạng ở gần nhà, thử thao tác xem sao. Nhưng mà cái Minh nhà mình, nó biết gì công nghệ mà tham gia vào việc ấy nhỉ. Chả biết có được việc không, hay lớ ngớ lại hỏng việc thì dở.

Vừa lúc Nguyệt Minh về đến nhà, nghe vậy thì nhanh nhảu đáp lời:

- Cháu chào ông bà! Mà sao ông lại bảo cháu không làm được việc? Cháu làm ngon lành luôn nhá. Phần việc này thực ra cũng khá đơn giản và phù hợp, chúng cháu chỉ mất thời gian nhất ở khâu tìm kiếm, xây dựng tài liệu, thông tin chính xác, đầy đủ về các di tích để gửi tổ chức Đoàn cấp trên tập hợp về kho thông tin của Sở Văn hóa và Thể thao. Sau khi thông tin, dữ liệu được duyệt chuẩn chỉ rồi, bên chuyên môn người ta sẽ tạo ra cái mã QR kết nối dữ liệu để gắn vào di tích. Lúc đó chúng cháu sẽ làm tiếp việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân, du khách tra cứu. Mấy tuần nay, chúng cháu phải đi khắp, từ thư viện trên quận, cả thư viện thành phố và các nguồn khác tin cậy để tìm kiếm, thu thập thông tin chính xác về di tích để triển khai chương trình, nên về muộn đó ông. Sáng nay, chúng cháu vừa tổ chức ra mắt thành công công trình thanh niên “Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử- văn hóa” tại đình làng cổ gần khu dân cư mình đấy ạ.

Nghe cháu khoe, bà Nguyên lườm yêu:

- Gớm, cứ mải miết làm, mướt hết mồ hôi ra kia kìa. Giờ thời đại công nghệ, mấy cái việc số sủng ấy giờ thì bọn trẻ các cô phải làm là đúng rồi chứ già cả, lẩm cẩm như chúng tôi thì chịu, biết gì mà “quy a” với “quy bê”. Mau vào rửa tay đi rồi chờ chút, bố mẹ đi sắm bàn học cho em về rồi cả nhà ăn cơm. Nay bà nấu cơm sớm, ăn sớm, ngủ một giấc cho khỏe rồi chiều, cháu dẫn ông bà ra đình làng, thử sử dụng cái mã QR để tìm hiểu di tích xem thế nào.

Nguyệt Minh cười tươi:

- Vâng ạ, mấy tuần nay đi suốt, cháu hơi mệt nhưng thấy vui lắm ông bà ạ, vì góp được chút công sức nhỏ bé và hiểu biết của mình để chung tay giới thiệu, quảng bá các di tích tại thành phố mình. Chiều nay, ông bà ra đình nhé, cháu hướng dẫn chút xíu là ông bà tra cứu thông tin được ngay thôi ạ./.

Như Vân