Những địa chỉ nuôi dưỡng hồn thơ

bài và ảnh: trúc lâm 28/03/2023 15:50

(HPĐT)- Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều hoạt động giao lưu, giới thiệu tập thơ, trình diễn thơ... với sự tham gia của hàng chục câu lạc bộ thơ của Hải Phòng. Những sân chơi này không chỉ tạo không khí thơ ca tưng bừng phấn khởi, rộn ràng khắp thành phố Cảng, mà còn thể hiện nỗ lực gắn kết hội viên, tích cực quảng bá thơ của các câu lạc bộ.

Hội viên Câu lạc bộ thơ xuân Đông Khê tham gia giao lưu thơ trong chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập câu lạc bộ và ra mắt tập thơ mới.

Đa dạng hình thức sinh hoạt

“Chỉ là hoa bưởi nhỏ nhoi/ Mà thơm phưng phức khoảng trời tháng ba/ Khoe duyên trinh trắng nõn nà/ Níu chân anh bước đường xa lại gần... Em như hoa bưởi trắng trong/ Hương ngan ngát tỏa trên đồng chữ yêu”... Đó là những hình ảnh trong bài “Hoa bưởi tháng Ba” của nhà thơ Trịnh Toại được thể hiện qua giọng ngâm ngọt ngào của hội viên Minh Chiện, cuốn hút những người yêu thơ có mặt tại chương trình tổng kết hành trình 30 năm hoạt động (1992- 2022) và ra mắt tập thơ “Xuân Đông Khê 4” của Câu lạc bộ thơ xuân Đông Khê (quận Ngô Quyền). Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trần Ngọc Tỉnh cho biết: “Câu lạc bộ được thành lập từ năm 1992, ban đầu chỉ có vài người tham gia. Đến nay, câu lạc bộ có hơn 100 hội viên, trong đó có khoảng 10 hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng. Hội viên câu lạc bộ sáng tác hàng nghìn bài thơ gồm nhiều thể loại với các đề tài, tổ chức giao lưu thơ hằng tháng và xuất bản thành công 4 tập sách và hơn 20 quyển thơ”.

Nói về hoạt động của câu lạc bộ phường, Chủ tịch UBND phường Đông Khê Đặng Hồng Dương chia sẻ: “Thông qua những vần thơ dung dị, chân chất, mộc mạc góp phần làm động lực thúc đẩy đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn. Những bài thơ phong phú về cả nội dung và thể loại, ca ngợi quê hương đất nước, Bác Hồ kính yêu, tình đồng chí, đồng đội … tạo thêm một diễn đàn sinh hoạt thơ ý nghĩa”.

Chiều 5-3, tại hội trường UBND phường Tràng Minh (quận Kiến An), Câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật họ Phạm Hải Phòng phối hợp với Trang thơ ca Thiên Văn- Kiến An (quận Kiến An) tổ chức cuộc thi sáng tác - trình diễn thơ với chủ đề “Phụ nữ với mùa xuân”, thu hút đông đảo người yêu thơ tại địa phương. Trưởng Ban giám khảo cuộc thi, nhà thơ Phạm Công Đoàn tâm đắc: “Hiện nay, đời sống tinh thần, vật chất của xã hội ngày càng được nâng lên, thơ ca trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu đối với nhiều người”. Hoạt động của câu lạc bộ góp phần đáp ứng nhu cầu này của người dân.

Cùng với đó, chương trình giao lưu thơ nhạc “Xuân Hải Phòng” dịp đầu Xuân Quý Mão của các câu lạc bộ trực thuộc Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt-Tiệp và nhiều câu lạc bộ thơ trên địa bàn thành phố; Chương trình giao lưu thơ “Đất Cảng vào xuân” của Câu lạc bộ thơ Cung văn hóa lao động hữu nghị ViệtTiệp phối hợp với Hội những người yêu dân ca quan họ Bắc Ninh thành phố Hải Phòng tổ chức góp phần tạo lên những sân chơi sôi nổi, kết nối người yêu thơ với người sáng tác, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Nâng cao chất lượng để nuôi dưỡng nguồn thơ

Hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng có hàng trăm câu lạc bộ thơ với đa dạng hình thức sinh hoạt. Tuy nhiên, chất lượng hoạt động cũng như sự duy trì thường xuyên còn hạn chế. Như tâm tư của chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ xuân Đông Khê Trần Ngọc Tỉnh: “Tuy sáng tác nhiều, song một số bài thơ của các hội viên chưa đáp ứng về cấu tứ, về chất lượng ngôn từ. Do vậy, trong thời gian tới, câu lạc bộ nỗ lực kiện toàn, củng cố ban chủ nhiệm, khuyến khích, hỗ trợ hội viên nâng cao chất lượng sáng tác và xuất bản”.

Nâng cao chất lượng để nuôi dưỡng nguồn thơ cũng là trăn trở của nhà thơ Đinh Thường, Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng: “Thơ ca có ý nghĩa tôn vinh những giá trị chân- thiện- mỹ trong cuộc sống. Vì vậy, người sáng tác cần có trách nhiệm với tác phẩm của mình để luôn trau chuốt, làm cho thơ ca ngày càng chất lượng, đồng thời tích cực quảng bá, giới thiệu tác phẩm của mình đến với người xem, người nghe. Mỗi tác giả cần tìm tòi cách đi riêng, qua thơ ca góp phần tôn vinh, lan tỏa cái đẹp trong cuộc sống”./.

bài và ảnh: trúc lâm