35 năm kiên trì bảo vệ “lá chắn xanh” nơi đầu sóng
(HPĐT)- Đều đặn suốt hơn 35 năm qua, anh Vũ Văn Lực, ở thôn Chùa Trên, xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng) gắn bó với khu rừng phòng hộ ngập mặn rộng hơn 500 ha tại xã. Với vai trò tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng, anh Lực là một trong những người đóng góp tích cực nhất trong việc gìn giữ “lá chắn xanh” bảo vệ tuyến đê quốc gia trên địa bàn xã, dù theo quy định mới, những người bảo vệ rừng ngập mặn như anh hiện không còn được trả phụ cấp hằng tháng.

Anh Vũ Văn Lực tuần tra, bảo vệ khu rừng phòng hộ ngập mặn trên địa bàn xã.
Trở về địa phương sau khi xuất ngũ năm 1988, anh Vũ Văn Lực gắn bó với khu rừng phòng hộ ngập mặn ở xã Vinh Quang với vai trò tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng. Là người sinh ra và lớn lên trên quê hương miền biển, trong ký ức của anh Lực, trước đây, khi khu rừng phòng hộ ngập mặn ngoài tuyến đê quốc gia trên địa bàn xã Vinh Quang chưa hình thành, cuộc sống của người dân thường xuyên bị ảnh hưởng do tuyến đê biển bị sạt lở trong những trận bão lũ lớn. Anh Lực vẫn nhớ, năm 1977, tuyến đê bị sạt lở một đoạn dài, nước biển tràn vào khiến cả cánh đồng xã chìm trong biển nước, hoa màu, nhà cửa đều bị hư hại khiến cuộc sống của nhiều hộ dân điêu đứng. Để bảo vệ tuyến đê biển xung yếu và cuộc sống của người dân, dự án trồng rừng phòng hộ ngập mặn tại xã Vinh Quang được Nhà nước quan tâm triển khai vào những năm 80 - đầu thập niên 90 thế kỷ trước. Từ đó, tuyến đê biển được thêm lớp “lá chắn xanh” bảo vệ nên tình trạng sạt lở không còn, người dân trên địa bàn xã yên tâm lao động, sản xuất.
Cũng chính vì tầm quan trọng của khu rừng này, những người làm nhiệm vụ bảo vệ rừng như anh Lực thêm quyết tâm gắn bó với với công việc. Hơn 35 năm qua, đều đặn mỗi tuần 2 lần, không kể nắng mưa, gió bão hay đêm tối, anh Lực cùng các thành viên Tổ bảo vệ rừng xã Vinh Quang tuần tra, kiểm soát từng gốc sú, gốc vẹt trong khu rừng ngập mặn rộng hơn 500 ha. Anh Lực tâm sự, có bữa đang ăn dở bát cơm, nhận được tin báo của người dân có đối tượng lạ vào rừng, tất cả anh em bảo vệ lại quáng quàng lên đường. Không chỉ tuần tra, bảo vệ rừng, mà anh Lực cùng các thành viên Tổ bảo vệ rừng xã Vinh Quang thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức của bà con địa phương, nhất là những người thường xuyên vào rừng khai thác nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, phổ biến các quy định của pháp luật về giữ gìn, bảo vệ rừng. Nhờ vậy, từ năm 2014 đến nay, khu rừng này ít khi bị chặt phá. Nhờ nguồn tin báo của người dân, Tổ bảo vệ rừng xã Vinh Quang kịp thời ngăn chặn nhiều trường hợp người địa phương khác đến phá rừng.
Vất vả là vậy nhưng anh Lực không quá bận tâm đến thù lao từ công việc này. Trước đây, hằng năm, các thành viên Tổ bảo vệ rừng xã Vinh Quang có khoản phụ cấp phụ giúp gia đình tương đương hoa lợi thu được khi cấy vài sào ruộng. Song, theo quy định mới, từ năm 2021 đến nay, khoản phụ cấp đó không còn. Nhưng anh Lực cũng như các thành viên khác chẳng vì thế mà từ bỏ công việc, dù họ đã đến tuổi có thể ở nhà nghỉ ngơi với con với cháu. Bởi với họ, khu rừng này trở thành gắn bó máu thịt. “Niềm vui được ngắm nhìn cánh rừng xanh tốt mỗi ngày, chứng kiến quê hương yên bình qua mỗi trận bão lũ là động lực to lớn nhất đối với người làm nhiệm vụ gác rừng như chúng tôi. Hơn nữa, lãnh đạo xã cũng thường xuyên động viên, đề xuất cấp trên xem xét hỗ trợ công cụ, phương tiện cho tổ bảo vệ rừng cũng khiến anh em thêm ấm lòng bám rừng, bám đê”- anh Lực chia sẻ.
Chủ tịch UBND xã Vinh Quang Phạm Minh Hải đánh giá, nhờ những vạt rừng phòng hộ phía ngoài bãi triều luôn xanh tốt mà nhiều năm qua hệ thống đê biển được bảo vệ an toàn trước tác động của thiên tai, bão lũ, dù biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Cuộc sống của hơn 20 nghìn người dân xã Vinh Quang và các xã chung quanh như: Đông Hưng, Tiên Hưng cũng được an toàn. Từ khi có rừng, không chỉ tuyến đê quốc gia, khu vực nuôi trồng thủy sản ngoài đê, nhà cửa, ruộng đồng được bảo vệ, mà còn tạo sinh kế cho hàng nghìn người dân. Đây là kết quả từ nhờ những đóng góp âm thầm, trách nhiệm cao của các thành viên Tổ bảo vệ rừng phòng hộ ngập mặn của xã, nhất là cá nhân tổ trưởng Vũ Văn Lực./.
