Món quà ý nghĩa
(HPĐT)- Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ được giao, các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn nghệ thuật Múa rối Hải Phòng (Sở Văn hóa và Thể thao) thường xuyên phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức nhiều chương trình biểu diễn miễn phí tại Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng (quận Hải An) với mong muốn mang lại niềm vui, tiếng cười tới những em nhỏ chịu nhiều thiệt thòi nơi đây.

Tiết mục được các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật Múa rối Hải Phòng biểu diễn tặng các em nhỏ Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng.
Từ sáng sớm chủ nhật (5-3), các em nhỏ ở các gia đình của Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng xúng xính quần áo đẹp để chuẩn bị lên hội trường xem múa rối. Em Đinh Văn Minh, 17 tuổi, thuộc gia đình Lưu trú nam cho biết: Gia đình có 6 anh chị em. Khi biết tin Đoàn nghệ thuật múa rối về biểu diễn, tối hôm qua, mọi người bàn tán nhau về các tiết mục trong chương trình.
Đúng 8 giờ 30 sáng, chương trình bắt đầu bằng tiết mục rối que “Lân tranh cầu”. Tiếng trống rộn rã, những con rối tinh nghịch thông qua bàn tay điều khiển của các nghệ sĩ múa rối di chuyển một cách nhanh nhẹn, thuần thục và đẹp mắt. Các bạn nhỏ ở đây chăm chú xem không chớp mắt. Đến tiết mục “Bống bống bang bang”, không chỉ các con rối, mà cả các nghệ sĩ cùng tham gia trên sân khấu, Minh và các anh chị em nhìn thấy 2 người cùng điều khiển một con rối nhảy vũ điệu hiện đại, tái hiện lại câu chuyện “Tấm và Cám” mà mê quá, vì các nghệ sĩ “tuy hai mà một, tuy một mà hai”, di chuyển, chuyển cảnh, chuyển động tác mượt mà, rất đẹp mắt. Hay như ở tiết mục rối người “Hồ thiên nga”, đôi tay của các cô, chú diễn viên bỗng hóa thành hai chú thiên nga trắng muốt, xinh đẹp và điệu đà trong vũ điệu bale duyên dáng Hồ thiên nga của nhà soạn nhạc Pyotr Ilyich Tchaikovsky (CHLB Nga). Tất cả các bạn trong khán phòng đều không rời mắt khỏi sân khấu.
Trưởng Đoàn nghệ thuật Múa rối Hải Phòng Nguyễn Thị Thu Thủy chia sẻ: “Nghệ thuật múa rối rất thu hút trẻ em, vì phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Qua các tác phẩm múa rối, các nghệ sĩ không chỉ đưa các em đến với thế giới thần tiên kỳ diệu bằng những câu chuyện cổ tích, ngụ ngôn hay những tích trò cổ, mà còn dễ dàng đan cài những bài học, thông điệp cuộc sống gửi gắm tới các người xem nhí. Với mong muốn những em bé chịu thiệt thòi, có hoàn cảnh khó khăn đều được xem các tiết mục múa rối hấp dẫn, từ 5 năm trở lại đây, vào mỗi dịp hè hay chuẩn bị đón năm mới, đơn vị xây dựng chương trình và tới biểu diễn phục vụ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, trong đó có Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng.
Mẹ Vũ Thị Bốn, phụ trách gia đình Hải Yến thuộc Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng cho biết, thành thường lệ, vào các dịp hè hay lễ, Tết, các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật múa rối Hải Phòng lại tới biểu diễn phục vụ các con tại làng. Các tiết mục rối vui nhộn, hấp dẫn rất thu hút các cháu được mong đợi như một món ăn tinh thần đầy bổ ích.
Được biết, dịp biểu diễn đầu năm này, Đoàn nghệ thuật Múa rối có dự phối hợp với doanh nhân Nguyễn Văn Thịnh, Việt kiều người gốc Hải Phòng hiện đang sống và làm việc ở CHLB Đức. Trong dịp về thăm quê hương cuối tháng 2 này, anh Thịnh mong muốn được lan tỏa nghệ thuật múa rối đến với những hoàn cảnh khó khăn, tạo cơ hội để họ được thưởng thức. Từ nguyện vọng đó, đơn vị phối hợp với làng trẻ tổ chức chương trình này.
Mối duyên giữa các nghệ sĩ với các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ cùng gặp nhau ở sự sẻ chia, tình yêu nghệ thuật truyền thống, mong muốn dành tặng những món quà ý nghĩa đến trẻ em thiệt thòi. Qua những chương trình biểu diễn, các nghệ sĩ đơn vị và nhà hảo tâm không chỉ mong muốn mang tới những phút giây giải trí, vui vẻ tới các em nhỏ, mà còn gửi gắm niềm hy vọng: Chương trình sẽ gieo vào tâm hồn những trẻ em thiệt thòi tình yêu nghệ thuật và niềm tin, sự lạc quan để các em phấn đấu vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống./.