Niềm vui khi giúp những mảnh đời khó khăn

Bài và ảnh: NGỌC LAN 07/04/2023 11:27

(HPĐT)- Gần 30 năm qua, bà Lê Thị Đào, 66 tuổi, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Máy Chai (quận Ngô Quyền) dành phần lớn thời gian tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Nhờ có sự kết nối, giúp đỡ của bà, nhiều mảnh đời khó khăn, kém may mắn nhận được hỗ trợ, vươn lên trong cuộc sống.

Bà Lê Thị Đào (thứ 2 từ trái sang) cùng các cá nhân hảo tâm trao quà tặng gia đình khó khăn trên địa bàn phường Máy Chai.

Hoàn cảnh của 3 mẹ con chị P.T.N, ở tổ dân phố số 10, phường Máy Chai khiến nhiều người không khỏi ái ngại. Do khách quan, chị N và con trai út bị nhiễm HIV. Chật vật kiếm sống với nhiều nghề khác nhau: bán tạp hóa, rửa bát thuê, lượm ve chai… nhưng cuộc sống của 3 mẹ con vẫn thiếu trước, hụt sau. Biết hoàn cảnh éo le của gia đình chị N, với mong muốn sẻ chia, bà Lê Thị Đào, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Máy Chai vận động các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ giúp gia đình chị N vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Trong suốt 5 năm qua, bà giới thiệu việc làm; thu lượm ve chai, phế liệu gửi để chị N bán lấy tiền. Hằng tháng, bà dành 200 nghìn đồng từ số lương hưu ít ỏi giúp chị. Hiện, con lớn của chị N đã vào đại học, con trai út đang học lớp 10.

Không riêng gia đình chị P.T.N, những năm qua, có hàng chục hộ nghèo, khó khăn, hàng trăm mảnh đời kém may mắn được cá nhân bà Đào và Hội Chữ thập đỏ phường Máy Chai giúp đỡ thông qua việc kết nối các nhà hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện ở khắp mọi miền đất nước. Bà Đào chia sẻ, hoàn cảnh gia đình bà trước đây cũng rất khó khăn. Chồng mất sớm, với đồng lương ít ỏi nghỉ mất sức, bà phải xoay sở đủ nghề để mưu sinh, nuôi 2 con nhỏ ăn học. Bà con nhớ, năm 1995, khi được Hội Chữ thập đỏ đến tặng quà động viên, bà rất xúc động và đây chính là nguồn động lực để bà vươn lên trong cuộc sống, là khởi nguồn cho các hoạt động nhân đạo sau này. Từ chính câu chuyện của mình, bà thấu hiểu hơn hết ý nghĩa, giá trị của các hoạt động nhân đạo, từ thiện, được giúp đỡ lúc khó khăn, “một miếng khi đói bằng cả gói khi no”. Từ đó, dù cuộc sống chưa dư giả, nhưng gần 30 năm qua, bà luôn tận tình, dành phần lớn thời gian, tâm sức tham gia các hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội.

Bà Lê Thị Đào cho biết, đặc thù phường Máy Chai địa bàn rộng, dân số đa phần là công nhân, lao động tự do, đời sống còn nhiều khó khăn. Toàn phường hiện có 284 gia đình chính sách, 28 hộ cận nghèo, 106 trẻ mồ côi đặc biệt, hơn 100 người tàn tật và đối tượng khó khăn. Với thực tế địa phương, từ khi làm công tác chữ thập đỏ ở tổ dân phố rồi đảm nhận vai trò Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường, bà luôn trăn trở, suy nghĩ về phương thức tuyên truyền, vận động nhằm làm tốt công tác giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn; kết nối sâu rộng các nhà hảo tâm tham gia quyên góp, ủng hộ xây dựng quỹ nhân đạo. Bà dành phần lớn thời gian cùng các thành viên trong Hội thực hiện các hoạt động từ thiện, đi đến các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, gia đình có kinh tế khá trên địa bàn phường, vận động tham gia quyên góp. Với những trường hợp đặc biệt éo le, bà mời nhà tài trợ đến tận gia đình nắm bắt hoàn cảnh, người thật, việc thật để vận động giúp đỡ. Từ đó, ngày càng có nhiều nhiều hội viên, nhà hảo tâm tin tưởng, kết nối tham gia hoạt động từ thiện do bà Đào và Hội Chữ thập đỏ phường Máy Chai thực hiện.

Riêng năm 2022, bà Đào cùng Hội Chữ thập đỏ phường Máy Chai vận động ủng hộ được 2,2 tấn gạo, trao tặng 416 suất quà Tết với trị giá 115,8 triệu đồng; kết nối trao 60 suất quà tặng trẻ em khó khăn với trị giá 39 triệu đồng. Hội quyên góp 3.000 chiếc áo len tặng nhân dân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang chống rét; tặng 105 bộ sách giáo khoa, 500 bộ quần áo, 100 đôi tất tặng học sinh khó khăn của tỉnh Lai Châu. Hội cũng thường xuyên thăm hỏi, tặng quà hội viên khó khăn, đau ốm, thanh niên lên đường nhập ngũ, tặng quà các cháu thiếu nhi dịp Trung thu; vận động hội viên tích cực tham gia hiến máu nhân đạo. Cá nhân bà Đào 5 lần tham gia hiến máu tình nguyện… Tổng giá trị các hoạt động nhân đạo lên tới hơn 430 triệu đồng.

Đề cập những công việc nhân đạo đang làm, bà Lê Thị Đào vui vẻ chia sẻ: “Mỗi công việc từ thiện tôi đang làm là xuất phát từ tâm. Mỗi ngày làm được một việc tốt, giúp đỡ thêm được một người, với tôi đó chính là hạnh phúc. Điều tôi mong muốn nhất là có nhiều sức khỏe để tiếp tục làm thật nhiều việc thiện”./.

Bài và ảnh: NGỌC LAN