Hoa cỏ của ngày xưa…

Thương Thương 07/04/2023 18:00

(HPĐT)- Năm nay nhuận tháng 2 âm lịch, dường như thời gian chậm đi một chút. Có lẽ vì vậy mà cơn mưa mùa hạ chưa đến nhưng tia nắng ban mai bắt đầu vàng nhẹ. Không gian vừa có chút se lạnh của mùa xuân, vừa pha chút nhiệt ấm như có như không của mùa hạ. Để rồi, những thảm cỏ bừng xanh phủ khắp lối đường. Những đám lục bình xanh phủ tràn góc sông quê. Thả lòng mình theo hai hàng hoa xuyến chi phủ lên cả con đường nhựa trắng. Nhớ cậu bé năm nào cuốn chùm hoa thành vương miện. Cô bé tưởng mình là công chúa mùa xuân…

Ảnh: Xuyến Chi

Đó là những ngày học về sớm. Những cánh bướm chấp chới bay lượn trên thảm hoa cánh trắng, nhụy vàng. Mải mê ngắt những bông hoa đẹp nhất để ép vào trang sổ nhỏ chuẩn bị làm quà sinh nhật bạn. Để rồi chợt nhận ra trên tóc mình có một thứ gì đó vừa nhẹ nhàng đặt lên, giật mình quay lại. Bạn mỉm cười, ngoắc tay dấu chụp hình. Nhận ra trên đầu mình là một vòng hoa nguyệt quế bạn kết lại từ những bông hoa xuyến chi đẹp nhất ghép thành.

Sau này, nhận được rất nhiều bó hoa rực rỡ, ngát hương thơm hay mời tham gia những chương trình vui chơi sôi động. Nhưng sau tất cả, lại chỉ nhớ vòng hoa dại trắng, muốn được trở lại con đường nhỏ, lặng nghe từng cơn gió xạc xào, ngắm những cánh hoa nở bừng trong đêm chơi vơi giọt sương trong vắt để hòa lòng mình cùng mùa hoa cỏ mùa xuân.

Giao mùa, nhớ những đường hoa nở bừng trong hơi thở của mùa xuân lúc chuyển giao ngày sang hạ. Tự nhiên thấy ngày xưa trở lại, thấy bước chân chạy trên thềm cỏ xanh và hoa trắng ngút trời…/.

Thương Thương