Không xả rác, sạch công viên

Như Vân 10/04/2023 10:44

(HĐPT)- Gần 4 rưỡi chiều, nắng đã dịu mà ông Quỳnh thấy bà Ngần – vợ ông vẫn chưa đi bộ thể dục. Ông Quỳnh cất tiếng hỏi:

- Tôi tưởng dạo này bà và mấy bà hàng xóm rủ nhau ra công viên trước nhà để đi bộ vào buổi chiều. Sao mấy hôm nay các bà nghỉ à?

Bà Ngần chép miệng:

- Có cái công viên mới xây dựng, tưởng là có chỗ thuận tiện để đi bộ, “buôn” chuyện với mấy bà hàng xóm, mà nay nhiều rác thải, rồi cỏ mọc nên chúng tôi bảo nhau chả đi nữa.

Ông Quỳnh ngạc nhiên:

- Ồ vậy à. Tôi đi ngoài đường nhìn vào thì thấy công viên vẫn sạch sẽ mà.

Bà Ngần lắc đầu:

- Đấy là ông không vào phía trong nên không biết đấy thôi. Sâu bên trong đầy rác thải. Đáng buồn nhất là thùng rác ngay đó người ta không bỏ, cứ ngay cạnh chân thùng rác là ngập ngụa giấy rác, vỏ hộp, bao bì cũ… đủ cả. Công nhân vừa dọn đằng trước, thì đằng sau lại xuất hiện rác, toàn mấy người thiếu ý thức vào công viên xả rác bừa bãi. Rồi mấy hàng quán dịch vụ cho trẻ em thuê xe điện chạy chơi trong công viên kết hợp bán nước uống, nước ngọt, bim bim, bánh trái… Người mua ăn xong rồi, thì vỏ bánh, vỏ lon nước ngọt… lại được vô tư vứt lăn lóc ở các góc công viên.

Ông Quỳnh thở dài:

- Đây là do một số người dân vẫn chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, việc đơn giản nhất là công viên người ta bố trí thùng rác công cộng, thì bỏ rác vào đấy cho sạch sẽ cũng không làm được. Thời gian qua, các cấp chính quyền thành phố rất quan tâm tới việc cải tạo, chỉnh trang đô thị xây mới công viên, tạo không gian sống xanh– sạch– đẹp để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế- xã hội của thành phố. Vậy mà chỉ một số người dân chưa ý thức khiến không gian công cộng hiện đại, sạch đẹp, trở nên nhếch nhác, xấu xí. Tôi nghe Công viên ở số 53 phố Lạch Tray, chính quyền địa phương tổ chức dọn dẹp, chỉnh trang sạch sẽ. Nhưng chính quyền cố gắng đến đâu thì ý thức của người dân vẫn rất quan trọng. Chính quyền “dọn không xuể, phạt không hết”.

- Ông hay đi họp hành đấy, ông có ý kiến với tổ trưởng tổ dân phố và UBND phường để tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân lên. Còn tôi sẽ đi góp ý với bà Ban- Chi hội trưởng phụ nữ của tổ. Thôi thì cứ mỗi người nhắc nhau, chung tay một chút thì môi trường mới được giữ gìn sạch sẽ, trong lành để có một không gian sống lành mạnh, sạch đẹp cho cộng đồng được./.

Như Vân