5 năm, hơn 100 chương trình thiện nguyện

Bài và ảnh: THIÊN LONG 10/04/2023 17:17

(HPĐT)- Trích tiền lãi từ bán hàng, kết nối nhiều nhà hảo tâm tham gia quyên góp, ủng hộ kinh phí và hiện vật để tổ chức hơn 100 chuyến thiện nguyện khắp trong và ngoài thành phố… là những việc làm nổi bật suốt 5 năm qua của chị Phạm Thị Liên, ở xã Thanh Sơn (huyện Kiến Thụy).

Chị Phạm Thị Liên (thứ 2 từ phải sang, hàng sau) trao quà tặng người nghèo tại xã Yên Cư, huyện Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn).

Giữ chức vụ Phó trạm trưởng Trạm Khuyến nông Kiến Thụy, dù bận rộn công việc chuyên môn, gia đình, song chị Phạm Thị Liên luôn chủ động sắp xếp, bố trí thời gian, đồng hành nhóm Quán cơm thiện nguyện Hải Phòng, đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ sinh hoạt tặng trẻ em nghèo trên địa bàn huyện Kiến Thụy. Chị Liên cho biết, chương trình được duy trì đều đặn, thường xuyên từ năm 2018 đến nay, hướng đến các trường hợp trẻ mồ côi, khuyết tật, không có điều kiện tới trường như bạn bè đồng trang lứa. Hiện có 5 trẻ thiệt thòi đang thụ hưởng, với số tiền dao động từ 500 nghìn đồng- 1 triệu đồng/người/tháng, tùy hoàn cảnh. Tính chung 5 năm qua, tổng kinh phí hỗ trợ đạt hơn 300 triệu đồng. Tuy nguồn lực không lớn nhưng đây là niềm động viên, khích lệ tinh thần, giúp các em vơi bớt khó khăn, từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

Chị Phạm Thị Liên thường xuyên đăng tải, chia sẻ những câu chuyện có thật trên trang cá nhân hoặc fanpage Câu lạc bộ thiện nguyện Thanh Tâm do chị “làm chủ”, về từng hoàn cảnh éo le, bất hạnh, không may gặp phải tai nạn giao thông hoặc mắc bệnh nan y… cần sự chung tay, giúp đỡ kịp thời từ cộng đồng. Đơn cử như tháng 4-2021, chị Liên nhanh chóng kết nối một số nhà hảo tâm, hỗ trợ đột xuất trường hợp em Ngô Phong Tiến, ở thôn Tam Kiệt, xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy) được phẫu thuật mổ tim gấp. Với số tiền kêu gọi hơn 138 triệu đồng sau thời gian ngắn, giúp gia đình Tiến “hóa giải” nguy nan trước mắt, chi trả các khoản viện phí, tiền thuốc, khám, chữa bệnh và chi tiêu sinh hoạt.

Những hoạt động thiện nguyện mà chị Liên thực hiện thời gian qua, bước đầu tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, được đông đảo người dân trong và ngoài xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy ghi nhận, đánh giá cao. Một trong những việc nổi bật, phải kể đến xây nhà “mái ấm tình thương”. Chị Phạm Thị Liên tích cực vận động, phối hợp các nhà hảo tâm triển khai thi công, khánh thành 19 công trình nhà ở, tặng các hộ nghèo trên địa bàn huyện Kiến Thụy, với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Tiêu biểu như ngôi nhà khang trang, sạch đẹp của ông Lê Đắc Sắc, ở thôn Nghi Dương (xã Ngũ Phúc) trị giá hơn 230 triệu đồng được đưa vào sử dụng, khiến gia đình rất phấn khởi, hạnh phúc, thỏa niềm mong mỏi sau bao năm sống cảnh “màn trời chiếu đất” như trước.

“Gom những đồng tiền nhỏ vì nghĩa tình lớn” từ lâu trở thành câu nói cửa miệng của chị Phạm Thị Liên. Ngoài nguồn kinh phí vận động trực tiếp từ nhà hảo tâm thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng, đóng góp tiền mặt, tặng hiện vật, chị cũng trích tiền cá nhân hoặc lãi từ việc bán hàng online, giải cứu nông sản gây quỹ… Hành trình 5 năm thiện nguyện với hơn 100 chương trình trải dài khắp 3 miền đất nước, số kinh phí và quà trao tặng trị giá gần 6 tỷ đồng. Trong bài báo ngắn khó điểm hết những việc làm cao đẹp mà bản thân chị Liên đã và đang thực hiện, chưa kể những gian khó khi thực tế vùng sâu, vùng cao hay các đợt hỗ trợ bà con miền Trung chịu ảnh hưởng bão lũ. Mới đây, chị Liên và các thành viên câu lạc bộ tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” tháng 2-2023 ở xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) để lại nhiều dư âm và cảm xúc. Tại đây, hơn 100 suất quà gồm: tiền mặt, nhu yếu phẩm, quần áo, chăn màn, nồi cơm điện… trị giá hơn 70 triệu đồng, được trao tận tay bà con hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những chuyến xe từ thiện chở yêu thương đường dài, thời tiết nắng mưa, giao thông đi lại khó khăn, nhiều đoạn núi sạt lở, đường đất trơ sỏi đá… vất vả là vậy, nhưng đối với chị Liên và những người giàu lòng nhân ái của thành phố Cảng đều không ngại đương đầu gian nan, thử thách bởi trong tâm họ luôn toát lên tinh thần thiện nguyện “cho đi là còn mãi”…

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Thanh Sơn (huyện Kiến Thụy) Đào Văn Bẩy nhận xét, đồng chí Phạm Thị Liên luôn năng nổ, tháo vát trong công việc. Dù công tác xa địa phương, vẫn tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện trong và ngoài xã. Điển hình như quan tâm, chăm lo đời sống trẻ mồ côi, người già khuyết tật; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể trao tặng quà hộ nghèo các dịp lễ, Tết hằng năm; xây dựng nông thôn mới… Đây thực sự là nghĩa cử đẹp, khích lệ thanh, thiếu niên trên địa bàn hưởng ứng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, khu dân cư./.

Bài và ảnh: THIÊN LONG