Đọc sách bằng tình mẹ
(HPĐT)- Trẻ em bình thường đọc sách bằng mắt. Trẻ khiếm thị đọc sách bằng tay rà theo từng con chữ nổi. Còn với 16 trẻ khuyết tật nặng, đặc biệt nặng tại Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng, các em “đọc sách” nhờ giọng kể, cử chỉ, biểu cảm trên khuôn mặt mẹ nuôi, dì nuôi. Vì thế, nội dung sách đến với những trẻ em thiệt thòi không chỉ là kiến thức, bài học cuộc sống, mà còn là nghĩa tình, yêu thương.

Trong ảnh: Mẹ nuôi Lưu Thị Bích Nữ, nhà Vành Khuyên đọc sách cho các con nghe./.