Gara ô tô nghĩa tình

Bài và ảnh: HƯƠNG AN 21/04/2023 16:31

(HPĐT)- Một người ngoại tỉnh đi làm phụ xây ở Hải Phòng cơ nhỡ, ngủ gầm cầu bị trộm lấy hết điện thoại, tiền mặt và giấy tờ, không biết liên lạc thế nào với người thân và gia đình nhưng được nhóm bạn trẻ ở Gara ô tô Văn Tùng tại đường Bùi Viện, quận Lê Chân giúp đỡ nhiệt tình…

Các thành viên Gara ô tô Văn Tùng trong giờ làm việc.

Nhóm bạn trẻ ở Gara Văn Tùng vừa tan tầm vội vàng đi ăn trưa ở một quán cơm gần đó. Tại đây, nhóm được nghe bà chủ quán cơm kể lại, có một trường hợp thanh niên quê ở Nghệ An ra làm thợ xây ở Hải Phòng hoàn cảnh khó khăn, muốn xin ở nhờ vài tối nhưng hiện quán cơm chật chội không còn chỗ. Thấy vậy, bạn Nguyễn Đức Hòa, thợ sửa xe trong gara hỏi thăm tình hình. Được biết khu vực cậu thanh niên đang ở là gầm cầu Võ Nguyên Giáp, cả nhóm ra khu vực gầm cầu đón thanh niên trên về gara cho ở nhờ.

Bạn Đỗ Kim Thiện, thợ rửa xe ở gara cho biết: “Gara mới thành lập, khách chưa nhiều nên anh em còn khó khăn. Đều là người ở tỉnh Thái Bình đến lập nghiệp ở Hải Phòng, thuê lại đất để mở gara nên anh em sinh hoạt, ăn nghỉ tại gara luôn. Chỗ ở gara tuy chật nhưng thấy hoàn cảnh người cơ nhỡ, khó khăn, chúng em chia sẻ và mời bạn về gara ở cùng trong thời gian chờ xác minh được người thân”.

Anh Nguyễn Văn Tùng, quản lý gara kể lại, người thanh niên ấy tên Nguyễn Cảnh Phúc, quê quán ở xóm 1, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Anh Phúc có hoàn cảnh rất đáng thương, đồ dùng cá nhân, ví tiền và các loại giấy tờ mất hết nên phải ngủ lại gầm cầu, vừa đói, vừa rét. Anh em đón về gara nấu cơm cho ăn, cho ở lại để mọi người nghĩ cách giúp liên lạc với người thân. Hoàn cảnh gia đình Phúc ở quê rất khó khăn: Bố hưởng chế độ chính sách của người khuyết tật, mẹ làm nông nghiệp lại phải nuôi con của em gái đang đi làm ăn ở thành phố Vinh. Vì vậy, để bớt gánh nặng cho bố mẹ, đồng thời có thêm tiền lo cho cuộc sống, Phúc rời quê Nam Đàn ra Hải Phòng tìm kiếm việc làm. Do chưa học hết THPT nên Phúc chỉ kiếm được việc làm phụ xây cho một số đội thợ xây nhà tư nhân, mỗi ngày kiếm được 200-300 nghìn đồng. Tuy nhiên, số ngày đi làm bấp bênh nên thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống, chưa có tích lũy gửi về cho gia đình. Phúc tiết kiệm chi phí thuê nhà nên tranh thủ gầm cầu để ngủ qua đêm, sáng hôm sau lại đi làm phụ xây. Đêm hôm đó, do làm mệt, ngủ say nên kẻ trộm đã lấy hết đồ đạc, điện thoại, giấy tờ và 1,5 triệu đồng trong ví. Không còn giấy tờ, tiền để duy trì sinh hoạt, Phúc tạm thời nhờ quán cơm giúp đỡ cho qua bữa trước khi gặp nhóm bạn trẻ ở Gara Văn Tùng.

Bạn Nguyễn Đức Hòa cho biết, nghe Phúc kể về hoàn cảnh, mấy anh em trong nhóm nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của Phúc bởi hiện bạn mất hết giấy tờ tùy thân, công việc ở Hải Phòng lại khá bấp bênh nên khó có điều kiện ổn định cuộc sống. Vì vậy, trước mắt phải tìm được người thân của Phúc, đồng thời giúp bạn làm lại giấy tờ. Vì vậy, Hòa vào trang Facebook người Nghệ An đăng tin tìm kiếm người thân cho Phúc và gọi điện thoại cho công an xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn để xác minh thêm thông tin, nhờ công an hỗ trợ Phúc làm lại giấy tờ. Ngay sau khi nhóm facebook Nghệ An đăng tin trường hợp của Phúc, có nhiều người thân quen nhận ra bạn và chỉ giúp thông tin người thân. Cùng với thông tin xác minh của công an xã Xuân Lâm, chỉ trong vài ngày, nhóm bạn trẻ đã giúp được Phúc tìm lại người thân. Công an xã cũng hứa khi Phúc về quê sẽ giúp bạn làm lại giấy tờ…

Mấy ngày ở lại Gara Văn Tùng, Phúc thi thoảng có việc làm nhưng không có phương tiện đi lại nên anh em trong gara lại tranh thủ lúc chưa có nhiều khách chở bạn đến nơi làm việc. Buổi chiều, Phúc đi nhờ anh em thợ xây về gara để ăn nghỉ cùng nhóm bạn trẻ. Lúc rảnh rỗi, Phúc lại trợ giúp anh em trong gara việc vặt và quét nhà, nấu cơm…

Chia sẻ với hoàn cảnh của Phúc nhưng nhóm bạn ở Gara ô tô Văn Tùng không thể giữ em ở lại làm việc vì mấy anh em cũng mới lập nghiệp, việc làm chưa nhiều. Để thuận tiện hơn cho Phúc, nhóm bạn trẻ động viên Phúc về quê làm lại giấy tờ, gặp người thân và tìm công việc ổn định tại Nghệ An. Bạn Hòa gọi điện nhờ nhiều người bạn ở thành phố Vinh và hội quản trị các trang facebook tìm việc làm ở Nghệ An giúp tìm việc làm phù hợp cho Phúc tại quê hương. Hòa cho biết, chúng em sẽ lo cho bạn ăn ở tại gara và tìm được việc làm ổn định cho bạn tại Nghệ An, sau đó mới yên tâm để Phúc về quê. Mong sao Phúc sớm gặp được công việc ổn định và có cuộc sống tốt hơn…/.

Bài và ảnh: HƯƠNG AN