Mưa tháng Tư
(HPĐT)- Năm nay, dương lịch điểm cuối tháng Tư mà âm lịch còn lưu luyến ở cuối tháng 2. Để thời tiết cứ quẩn quanh xoay vòng giữa cơn gió se lạnh của mùa đông, cơn mưa phùn rả rích của mùa xuân và những tia nắng mới của mùa hạ. Để phố rộn ràng thả mình những tán lá bàng xanh ngát, lãng đãng trên tấm thảm lá sấu vàng và giật mình bởi những quả phượng thả mình xuống mặt đất để hồi sinh. Những gánh hoa loa kèn trôi vào lòng phố, để giữa những ngày mưa miên man, phố sáng bừng đánh thức từng khoảng lặng.

Ảnh: Phùng Minh
Tháng Tư, lòng người dường như thu lại chỉ vừa căn phòng nhỏ. Nơi có khung cửa nhỏ từ trên cao đủ ngắm cả thành phố lặng lẽ dưới cơn mưa của đất trời. Những tòa nhà mới xây sáng choang, cao chót vót. Những dãy nhà tập thể thầm thì câu chuyện tháng năm. Những con đường đầy ắp tiếng cười học trò. Để thấy tất cả đều thân thương, gắn kết với nhau đến lạ. Những gương mặt cứ quen khi ngồi một quán quen, gặp nhau trên cung đường quen. Những người cùng cộng hưởng nhiều cảm xúc trong nhiều sự kiện…
Những cơn mưa như làm ẩm mềm miền hồi ức, khơi lên những hạt mầm yêu thương. Tất cả đều thân thuộc và gần gũi. Chạm tay vào mầm xanh, thì thầm cùng những cơn gió thổi về sông từ mặt biển bao la, hứng tay chạm đến những cơn mưa như có, như không của đất trời, thấy lòng mình hòa vào khúc nhạc tháng Tư. Lật giở trang nhật ký của một thời sôi nổi để nhận ra một tháng Tư nồng nàn và tràn đầy cảm xúc trong từng dấu lặng trên bản nhạc thời gian.
Sau cơn mưa, trời quang mây, gió hiu hiu thổi, hít từng hơi dài làn không khí trong lành - món quà vô giá của tạo hóa. Cứ như thế để thêm yêu cơn mưa tháng Tư. Yêu cơn mưa tháng Tư là yêu cả mùa hoa trắng muốt, cả cuộc sống giản đơn và đẹp đẽ đến nhường nào./.