Nhớ mãi ngày “Đất nước trọn niềm vui”
(HPĐT)- Cách đây 48 năm (30-4-1975 - 30- 4-2023), miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Nhớ về ngày toàn thắng lịch sử, mỗi người con Hải Phòng càng thêm tự hào khi thành phố Trung dũng- Quyết thắng luôn trọn nghĩa, vẹn tình, cùng với quân và dâncả nước, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Quân Giải phóng miền Nam tiến vào Dinh độc lập ngày 30-4-1975. (Ảnh tư liệu)
Kỷ niệm tràn về trong những ngày lịch sử
Những ngày tháng 4 lịch sử này, giai điệu của các ca khúc cổ vũ tinh thần yêu nước, về khát vọng hòa bình vang lên trên các phương tiện truyền thông đại chúng, loa phát thanh cơ sở. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên mỗi tuyến đường, hè phố và trong trái tim mỗi người. Lật giở từng kỷ niệm, hồi tưởng lại những giờ phút “thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ; xốc tới mặt trận; giải phóng miền Nam”, các lớp thế hệ cha anh từng tham gia cuộc kháng chiến “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào” không khỏi bồi hồi, xúc động vì trải qua những năm tháng hào hùng.
Đi giữa quảng trường Nhà hát thành phố rực rỡ cờ hoa trong những ngày lịch sử này, ông Phạm Văn Đáo, 76 tuổi, ở xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng) nhớ lại, cuộc đời ông có nhiều kỷ niệm đẹp đẽ, khó quên. Song, thời khắc ông được tham dự cuộc mít tinh mừng đại thắng của dân tộc và kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động vào sớm 1-5-1975 tại Quảng trường Nhà hát thành phố sẽ mãi là dấu mốc trọng đại và tự hào nhất.
“Cuối năm 1974, đầu 1975, tôi 28 tuổi và là quân nhân tại ngũ tại Đại đội 13, Tiểu đoàn 9 Bộ Tư lệnh 350, hoạt động tại làng Cách Thượng, xã Nam Sơn (huyện An Dương). Thời điểm đó, đơn vị toàn tâm, toàn lực cho công tác huấn luyện hiệp đồng tác chiến, chờ lệnh thành phố lên đường chi viện cho Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đến ngày 30-4- 1975, quân và dân ta lập kỳ tích, làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975 trong niềm hân hoan, vui mừng của dân và quân cả nước. Từ sáng sớm ngày 1-5- 1975, đơn vị tuân theo mệnh lệnh hành quân từ xã Nam Sơn về Quảng trường Nhà hát thành phố dự cuộc mít tinh mừng đại thắng của dân tộc và kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động. Khi đó, đồng chí Trần Kiên, là Bí thư Thành ủy Hải Phòng đọc bài diễn văn quan trọng, nêu bật tầm vóc lịch sử, ý nghĩa thời đại của Đại thắng mùa Xuân 1975 bằng chất giọng hào sảng, nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của toàn thể quân, dân thành phố. Không khí thiêng liêng và niềm hạnh phúc vô bờ là điều đọng lại trong tâm trí tôi đến tận hôm nay”- ông Đáo xúc động chia sẻ.
Không thể quên những giờ phút hào hùng
Là một trong những người con thành phố Cảng dũng cảm, kiên cường, trực tiếp tham gia chiến dịch mang tính quyết định - Chiến dịch Hồ Chí Minh, ông Đỗ Đức Phòng, ở phố Đoàn Kết, phường Đằng Hải (quận Hải An) vẫn còn nhớ như in từng trận đánh, từng khoảnh khắc Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” đến giây phút lá cờ Giải phóng tung bay trên nóc nhà Bộ Tổng tham mưu quân ngụy Sài Gòn.
Gương mặt in dấu thời gian, mái tóc pha sương, song dáng đi của ông vẫn giữ nguyên vẻ nhanh nhẹn, khỏe khoắn của người lính, ông Phòng cho biết: “Hằng năm, cứ đến dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ban liên lạc Cựu chiến binh Hải Phòng kết nối những người lính năm xưa, cùng nhau ngồi ôn lại ký ức hào hùng của những ngày xẻ dọc núi rừng, đưa nhân tài, vật lực vào miền Nam chiến đấu đến ngày đất nước trọn niềm vui. May mắn được là một người lính của Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B, dẫu hàng chục năm qua đi, ký ức về chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên trong tâm trí tôi”.
Ngắm nhìn những bức ảnh chụp cùng đồng đội trong thời bình, ông Phòng kể lại: Tháng 2-1975, đơn vị đang đắp đê ở Ninh Bình thì được lệnh tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Từng đoàn người và đoàn xe cơ giới trùng điệp, không nghỉ, nối đuôi nhau ra mặt trận, trong đó, có khoảng 100 chiến sĩ là người Hải Phòng. Trên đường hành quân sang Lào, dọc theo phía tây Trường Sơn, về Buôn Ma Thuột, Bình Dương… để đến Sài Gòn, có đợt 3 ngày liền các chiến sĩ phải băng qua những cánh rừng “khát nước”, chỉ có đất đỏ bazan. Sau đó, trải qua hành trình kiên cường bảo vệ cầu Bình Lợi, Bình Triệu, giải phóng ấp Búng, rồi đến Trại huấn luyện Quang Trung của ngụy quân, rạng sáng ngày 30-4, sau khi giải phóng Lái Thiêu, mở toang cánh cửa phía Bắc Sài Gòn, Trung đoàn 48 vượt qua đoạn đường cuối cùng, thực hiện nhiệm vụ tiến đánh mục tiêu Bộ Tổng tham mưu ngụy. Khoảng 10 giờ ngày 30-4-1975, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 có mặt tại cổng chính Sở Chỉ huy Bộ tổng tham mưu ngụy. Do địch từ bên trong cố thủ, dùng hỏa lực bắn ra rất mạnh, nên chỉ huy đơn vị quyết định cho cán bộ, chiến sĩ vòng sang cổng phụ để đột kích vào. Tại đây, mũi tiến công của ta phát triển thuận lợi. Chỉ sau vài phút, các chiến sĩ đánh bật lính chốt ở cổng. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, các mũi tiến công từ các phía đều vượt qua hàng rào và có mặt tại sân trước Sở Chỉ huy Bộ tổng tham mưu ngụy. Lúc này binh lính địch quăng súng, lột áo chạy tháo thân. Ngay sau đó, lá cờ Giải phóng tung bay trên nóc nhà trên trong lời ca “Vì nhân dân quên mình” cùng với tiếng reo hò của quân ta và người dân sinh sống các khu vực chung quanh.
Là người dành nhiều tâm sức nghiên cứu lịch sử xây dựng và phát triển thành phố, đất nước, Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử thành phố, tiến sĩ Đoàn Trường Sơn bày tỏ: Đúng ngày 13-5-1955, Hải Phòng “đi trước về sau”, ngày giải phóng Hải Phòng cũng đồng nghĩa với ngày giải phóng hoàn toàn miền Bắc. Quân và dân Hải Phòng lại khẩn trương bước vào cuộc chiến đấu mới, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, bảo vệ miền Bắc và chi viện tiền tuyến lớn miền Nam với tinh thần “Tất cả cho miền Nam ruột thịt”, góp phần thống nhất toàn vẹn non sông./.
Ông VŨ ĐÌNH LONG, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Dư Hàng (quận Lê Chân):
Luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”
Ngày 30-4-1975, khi đó tôi là bộ đội thuộc lực lượng biên phòng thành phố, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninhbiêngiới vùngbiển, đảo, hải cảng. Đúng trưa ngày 30-4-1975, khi các phương tiện thông tin đại chúng phát thông báo quân và dân ta giải phóng miền Nam, kết thúc thắng lợi 21 năm đất nước bị chia cắt, non sông nối liền một dải, tôi nhận nhiệm vụ bảo vệ cảng Hải Phòng ở số 8 phố Minh Khai (quận Hồng Bàng) và bảo đảm tình hình an ninh, trật tự địa bàn chung quanh để thành phố chuẩn bị cho cuộc mít tinh mừng đại thắng của dân tộc vào sáng hôm sau tại Quảng trường Nhà hát thành phố.
Gần bốn chục năm trôi qua, song những ngày tháng hào hùng đó của dân tộc luôn nhắc nhớ để tôi nỗ lực cống hiến, sống có lý tưởng trong thời bình. Tôi cùng các hội viên cựu chiến binh phường trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn thực hiện tốt, tham gia tích cực các hoạt động, góp phẩn phát triển địa phương, thành phố; tham gia mô hình “Ngõ phố an ninh, cổng trường, an toàn, tuyến đường kiểu mẫu”; đồng thời chú trọng lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và người dân để có những đề xuất phù hợp với chính quyền địa phương. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tôi thường vận động các hội viên nêu cao ý chí tự lực tự cường, khắc phục khó khăn để vươn lên, cũng như sử dụng nguồn quỹ Hội, quỹ xã hội hóa hiệu quả trong hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Bà NGÔ THỊ LAN, Tổ trưởng tổ dân phố số 1 phường Cát Bi (quận Hải An):
Hòa chung niềm vui của đất nước
Hằng ngày, đọc các ấn phẩm của Báo Hải Phòng, tôi luôn theo dõi các thông tin về sự phát triển kinh tế- văn hóa xã hội của đất nước và thành phố. Trong dịp cả nước hân hoan chào đón kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), tôi vui mừng vì Hải Phòng và nước ta đạt thêm nhiều kỳ tích mới trong phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an sinh với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với 30 năm tuổi Đảng, tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình là phải rèn luyện lập trường tư tưởng vững vàng, có niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng và lối sống lành mạnh; làm thất bại âm mưu“Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội, tham nhũng.
Với nhiệm vụ tổ trưởng tổ dân phố, tôi tuyên truyền các hộ dân trong tổ dân phố thực hiện treo cờ Tổ quốc trước cửa nhà hoặc trên ban công gia đình một cách trang trọng vào dịp lễ, Tết, như ngày 30-4, Quốc tế Lao động 1-5. Bên cạnh đó, cán bộ tổ dân phố phối hợp hơn 100 đảng viên sinh sống trên địa bàn tuyên truyền, vận động toàn thể người dân thực hiện nếp sống văn minh, chung tay gìn giữ cảnh quan, môi trường trong lành, chú ý phòng, chống dịch COVID-19.
Anh TẠ HỮU TIẾN, Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (quận Lê Chân):
Giáo dục học sinh hiểu sâu sắc lịch sử
Trước thời điểm 30-4-1975, nhiều lớp thanh niên “xếp bút nghiêng”, gác lại lợi ích cá nhân để hoàn thành ước mơ lớn của cả dân tộc là giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Đó cũng là lý tưởng cao đẹp nhất của những người trẻ thời kỳ gian khổ mà hào hùng ấy.
Trong các giờ sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chuyên đề trên lớp, học sinh nhà trường được nghe giáo viên kể về ý nghĩa của ngày 30-4 lịch sử; xem ảnh tư liệu về “Chiến dịch Hồ Chí Minh”; nghe những bài hát hưởng ứng sự kiện trọng đại này, như “Tiến về Sài Gòn”, “Đất nước trọn niềm vui”… Bên cạnh đó, nhà trường quan tâm tổ chức các hoạt động tìm hiểu lịch sử Việt Nam cho học sinh tại di tích, địa chỉ “đỏ”; thăm các bảo tàng, những địa danh gắn với sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc, như Khu di tích Bạch Đằng Giang (huyện Thủy Nguyên), Bến tàu không số (quận Đồ Sơn), Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội)… Thông qua các hoạt động đó, các em sẽ nỗ lực hết mình, bồi dưỡng tinh thần, phát huy trí tuệ, sức trẻ, lòng nhiệt huyết của mình để làm nên những thành công mới trong hành trình xây dựng và bảo vệ đất nước, thành phố tươi đẹp, “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như lời Bác Hồ kính yêu từng căn dặn.
Linh Anhghi


