Rộn ràng "Đất nước trọn niềm vui"
(HPĐT)- Trong số các sáng tác nghệ thuật về đề tài chiến thắng 30-4- 1975, ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" của nhạc sĩ Hoàng Hà ngân vang cùng thời gian, làm sống lại những giây phút lịch sử vẻ vang đầy tự hào, tôn vinh tinh thần dân tộc bất khuất của con người Việt Nam.

Niềm vui ngày chiến thắng 30-4-1975 tại Sài Gòn. (Ảnh tư liệu)
Nhiều người nghĩ rằng khi viết ca khúc "Đất nước trọn niềm vui", nhạc sĩ Hoàng Hà đang có mặt ở Sài Gòn trong những ngày đấu tranh quyết liệt. Tuy nhiên, thực tế, cố nhạc sĩ sáng tác ca khúc lịch sử này khi ở Hà Nội và mãi đến năm 1977, ông mới đặt chân đến đây.
Bài hát được viết lời, phổ nhạc vào ngày 26-4-1975, bốn ngày trước khi đất nước hoàn toàn thống nhất. Những hình ảnh "muôn ánh sao vàng" hay "rừng cờ tung bay" chỉ là tưởng tượng của tác giả về chiến thắng của quân ta đang đến rất gần. Nhạc sĩ chia sẻ, sáng 26-4 đáng nhớ ấy, khi nghe tin tức về các cánh quân của ta bao vây chuẩn bị tiến công vào Sài Gòn, bao nhiêu hình ảnh chiến thắng, những ý tứ nhạc, ca từ... cứ thế hiển hiện liên tục trong suy nghĩ của ông. Nhạc sĩ từng kể: "Cảm xúc dào dạt lên tới cao trào, bỗng bật ra giọng hò Đồng Tháp của chị văn công Giải phóng năm nào, hình tượng tiêu biểu của con người miền Nam tôi vẫn hằng ấp ủ trong tim, cứ vút cao đưa tâm hồn tôi bay lên, say trong không gian của non sông anh hùng ngày hoàn toàn giải phóng". Bài hát được nhân dân cả nước đón nhận nồng nhiệt hơn bất cứ ca khúc nào viết về ngày chiến thắng lúc bấy giờ. Bởi lẽ ca từ thể hiện đúng bối cảnh đương thời của đất nước.
Ngay trong đêm nhạc sĩ Hoàng Hà viết xong bài "Đất nước trọn niềm vui", ông cùng con trai lớn của mình là nhạc sĩ Hoàng Lương hát say sưa suốt đêm. Sáng hôm sau (ngày 27-4-1975), nhạc sĩ Hoàng Hà mang bản nhạc đến Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau khi được nhạc sĩ Nguyễn An - tổ trưởng tổ biên tập duyệt, ca khúc được giao cho Nhà hát Giao hưởng Việt Nam thực hiện thu âm và phát trên sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 1-5-1975. Người được giao trọng trách thể hiện ca khúc này là nghệ sĩ Trung Kiên. Những lời ca hào hùng, đầy cảm xúc như "Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay" hay "Ôi, hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em những lời yêu thương!"… trở thành hiện thực ghi vào lịch sử. Tên bài hát "Đất nước trọn niềm vui" về sau được chọn làm tên của một tuyển tập nhạc ấn hành năm 1975 và tái bản năm 1985 về đề tài sự kiện lịch sử 30-4-1975./.