Vang mãi hào khí Ngày hội non sông
(HPĐT)- Đất nước Việt Nam ta, có những năm mọi khoảnh khắc đều đáng nhớ: Không chỉ phút hào hùng bừng dậy các bài ca, mà cả khi thời gian lặng lẽ trôi, những lúc gồng mình nén chịu, tất cả đều là nguồn sức mạnh vượt gian nan, thử thách. Đó là những năm khắp mọi miền, mọi nơi đều ngang dọc chiến hào, ngút ngàn khí thế chiến đấu để Tổ quốc núi sông liền một dải, cho có ngày 30-4-1975 vang khúc khải hoàn, Ngày hội non sông tưng bừng đất nước.
![]()
Sao quên được ngày 30-4 năm ấy, ai đang trên đường cũng đều đứng lặng, lắng nghe từ loa phóng thanh tin miền Nam hoàn toàn giải phóng. Rồi tất cả ào lên nụ cười và nước mắt mừng vui, những cái bắt tay xiết bao hồ hởi, những ánh mắt trao nhau tha thiết nồng nàn. Nghe khắp không gian trầm hùng lời lịch sử, vọng vang lời cách mạng; nghe trong gió khúc tráng ca những đoàn quân ngày nào rầm rập xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước; nghe sóng biển Đông kể chuyện những con tàu không số vượt muôn ngàn hải lý hiên ngang dọc suốt đường mòn Hồ Chí Minh trên biển; nghe thấy cả lời yêu đương thắm thiết phút chia tay thuở khói lửa đạn bom. Những bến nước dòng sông qua lại bao lần mà hôm đó biết bao khác lạ, không chỉ người với người rạng rỡ mà cây cỏ cũng lao xao, sông rì rầm ngọn sóng, tất cả đều nhớ những chiến công. Hải Phòng trung dũng kiên cường ngày hôm ấy khói Nhà máy xi-măng chưa bao giờ trắng thế, hoa phượng đỏ chưa bao giờ đỏ thế, náo nức khắp làng quê sắp vào vụ gặt. Và giữa im ắng đêm khuya nghe trằn trọc bao gia đình không ngủ, thấp thỏm niềm vui chờ đón ngày người thân đi chiến đấu trở về.
Ôi đất nước, những tháng năm hào hùng quyết liệt, không một ai sống cho cuộc sống của riêng mình mà sống đời Tổ quốc. Những năm tháng ấy mãi mãi mai sau là nguồn sức mạnh: Lúc yếu lòng dựa vào để trở nên mạnh mẽ, khi vấp ngã vịn vào đó răn mình đứng dậy, gặp khó khăn lấy ngày ấy làm bài học vượt qua, trước đói nghèo được tiếp thêm nghị lực để quyết tâm đổi mới. Và hôm nay ta mừng vui khi trái tim vẫn vững vàng nhịp đập của ông cha, tự hào làm được những gì tiền nhân hằng mơ ước mà chưa làm được.
Thật diệu kỳ, ngày 30-4 lại kề cận tháng Năm. Ngày ấy năm 1975 cả nước quyết tâm lập chiến công để mở Hội non sông kính dâng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Riêng Hải Phòng tháng Năm lại thêm điều kỳ diệu: Kỷ niệm Ngày giải phóng và tưng bừng Lễ hội Hoa phượng đỏ.
Những ngày này ai cũng muốn tới mọi miền Tổ quốc, bởi không chỉ vì mê say vẻ đẹp non nước biển trời đất nước, mà còn bởi nặng ơn sâu thuở ông cha lưng ba-lô, tay súng đạn ngang dọc khắp Việt Bắc, Tây Bắc, Khu Ba, Khu Bốn, Khu Năm, Tây Nguyên, Đồng Tháp Mười tới chót mũi Cà Mau, Hoàng Sa, Trường Sa để chiến đấu giải phóng quê hương.
Thỏa sức đi và đến, nhưng trái tim yêu vẫn dành cho Hải Phòng đất mẹ và chỉ với Hải Phòng thôi cũng thỏa chí những đầu óc mộng mơ và đôi chân khát khao, náo nức: Bến Ngự- Cảng Hải Phòng in dấu chân Bác Hồ khi Người lần đầu thăm Hải Phòng; đây Cát Bi, Sở Dầu năm 1954 rực lửa; đây bến K15 Đồ Sơn nơi suốt 10 năm những con tàu không số lặng lẽ lên đường; đây Cát Bà năm xưa Bác Hồ về thăm làng cá giờ vào mùa du lịch… Tất cả giờ đổi mới rồi, sông nước từ lâu không còn cảnh chờ phà, hàng chục chiếc cầu gắn kết cho đôi bờ gần gũi. Đường phố cũ tưng bừng nhà mới, đường phố mới thênh thang nhiều làn xe chạy, nơi biệt thự, nơi cao ốc hàng chục tầng, nơi mươn mướt công viên rực rỡ lá hoa. Các khu công nghiệp sáng màu nhà xưởng, khắp ngoại thành tưng bừng những nông thôn mới kiểu mẫu. Sông Cấm dần trở thành con sông chảy giữa lòng thành phố, đô thị bên này tiếp đô thị bên kia. Nơi vịnh biển cảng Lạch Huyện tấp nập tàu hàng trăm nghìn tấn; lưng chừng trời hối hả ca-bin cáp treo đưa du khách sang đảo; đường xuyên đảo bên này trăm hoa đua sắc bên kia biển biếc tươi màu. Và đẹp tựa trong mơ, khu du lịch Cát Bà hiện ra hoành tráng, kiêu sa bên vịnh biển…
Vị thế Việt Nam giờ vươn tầm thế giới. Lớn mạnh cùng đất nước, Hải Phòng không ngừng bứt phá phát triển. Các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng cùng các chương trình hành động sẽ tạo cho đất Cảng một diện mạo mới, đi đầu trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa, trở thành động lực phát triển của miền Bắc và cả nước. Như đầu những năm 1960, công nhân Hải Phòng góp cho miền Bắc phong trào thi đua “Sóng Duyên Hải”, những năm 1965-1975 trung dũng kiên cường, nay Hải Phòng trong tốp phát triển dẫn đầu cả nước, thu hút bạn bè tấp nập về chia sẻ kinh nghiệm quý, cách làm hay. Ngày hội non sông và Lễ hội Hoa phượng Đỏ năm 2023, thành phố Cảng sẽ thêm tỏa sáng miền cửa biển./.