Mưu trí, táo bạo giải phóng Song Tử Tây
(HPĐT)- Cách đây 48 năm, miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, non sông liền một dải. Trong thời khắc thiêng liêng, bên cạnh những cánh quân tiến về giải phóng các đô thị, miền quê, còn có những cánh quân vượt sóng gió biển cả giải phóng đảo xa, thể hiện tầm nhìn chiến lược để Việt Nam hùng cường, giàu từ biển, mạnh lên từ biển ngày hôm nay. Trong số những cánh quân đi giải phóng quần đảo Trường Sa, ông Nguyễn Ngọc Quế, đội trưởng đội 1 Đoàn đặc công nước Hải quân 126 (Lữ đoàn 126 hiện nay) tham gia giải phóng đảo Song Tử Tây.

Ông Nguyễn Ngọc Quế, nguyên Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126 Đặc công Hải quân.
Quyết tâm giải phóng đảo xa
Trong căn nhà trên phố Trần Hưng Đạo (quận Hồng Bàng), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Ngọc Quế, nguyên Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126 Hải quân, người đội trưởng đội 1 của Đặc công nước 126 đi giải phóng đảo Song Tử Tây năm xưa vẫn khá nhanh nhẹn. Ông tự hào về đời binh nghiệp: “Để vào chiến đấu tại chiến trường sông, biển miền Nam, chúng tôi phải trải qua những ngày tập luyện gian khổ. Thông thường, cán bộ, chiến sĩ tập luyện bơi từ sông Giá - Phà Rừng - Cát Hải, hôm sau bơi Cát Hải - Đồ Sơn, rồi ngày tiếp theo là Đồ Sơn - Cầu Rào. Toàn bộ sông Cấm, đoạn từ Nhà máy Xi măng Hải Phòng đến Nhà máy Thủy tinh, thậm chí trên bờ là sân Máy Tơ, chúng tôi thuộc lòng bởi thường xuyên tập luyện đánh cầu cảng. Rèn luyện như vậy mới hoạt động được trên sông nước và có thể thả trôi trên biển”.
Nhớ lại về trận đánh giải phóng đảo Song Tử Tây, ông cho biết, sau khi giải phóng Đà Nẵng, Trung ương chỉ đạo giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Ngày 10-4-1975, biên đội 3 tàu gồm 673, 674, 675 (Đoàn 125) cấp tốc từ Hải Phòng vào Đà Nẵng, đón các đơn vị, trong đó có 150 chiến sĩ Đoàn 126 đặc công do đồng chí Mai Năng chỉ huy ra khơi vào sáng 11-4. Hành quân 2 ngày 3 đêm, tàu đến vùng biển Trường Sa. Nhờ những lần chở vũ khí vào chiến trường, thường xuyên qua lại vùng này, các thủy thủ Đoàn 125 nhận biết đảo không mấy khó khăn. Nhưng anh em đặc công lại gặp khó bởi chưa quen hành quân trên biển dài ngày, say sóng nên giảm sút sức khỏe. Khó nữa, cán bộ, chiến sĩ quen tác chiến sông biển, đánh tàu, đánh cảng…, còn đánh căn cứ trên đảo thì đây là lần đầu. Thế nhưng mọi người đều chung quyết tâm, ý chí tiến công giành chiến thắng.
Khi đến được đảo Song Tử Tây, ngày 13-4-1975, tàu 673 vào trinh sát đảo. Khoảng nửa đêm, mũi 1 do đồng chí Hống chỉ huy bắt đầu rời tàu. Khi hoàn thành phương án tác chiến và nhận được tin báo an toàn, đồng chí Mai Năng ra lệnh cho tàu bí mật áp sát mép đảo Song Tử Tây, thả xuồng cao su để bộ đội đổ bộ lên đảo. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng Đội 1 Nguyễn Ngọc Quế và chính trị viên phó Vũ Ngọc Hồi, đúng 4 giờ 23 phút, tiếng súng DKZ của quân ta vang lên, nhắm thẳng vào lô cốt địch. Lệnh hiệp đồng chiến đấu được phát ra, những tiếng hô xung phong vang dậy khắp đảo. Hỏa lực từ tàu 673 tới tấp nã vào các mục tiêu. Bị tấn công bất ngờ, địch chống trả quyết liệt, đại liên từ các lô cốt bắn ra như mưa. B40 và B41 của các chiến sĩ đặc công nhanh chóng “bịt họng” địch, quân ta đánh chiếm sở chỉ huy. Trận đánh kéo dài 30 phút, lá cờ giải phóng được kéo lên đỉnh cột cờ Song Tử Tây.

Các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia giải phóng đảo Song Tử Tây. (Ảnh tư liệu)
Xứng danh Anh hùng
Đảo Song Tử Tây hôm nay đã lớn mạnh, thay da đổi thịt, là nơi trú chân của ngư dân đánh bắt xa bờ, trở thành điểm tựa của bà con để thêm vững tin vào tinh thần đoàn kết, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Nhìn lại trận đánh 48 năm trước, từ trận tiến công giải phóng đảo Song Tử Tây của đội 1 đặc công Hải quân cho thấy trong điều kiện nhiệm vụ tác chiến, khẩn trương, thời gian gấp nhưng do biết phân tích đánh giá tình hình địch qua tài liệu, vừa trinh sát nắm chắc địch, vừa tổ chức chiến đấu nên đã giành được thế chủ động tiến công, kịp thời giải phóng đảo.
Mưu trí, sáng tạo, cách đánh táo bạo, Đội 1 xứng đáng là đơn vị anh hùng. Lữ đoàn 126 vinh dự được Đảng, Nhà nước 3 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Lữ đoàn 126 Hải quân ra đời trong kháng chiến chống Mỹ. Với ý chí kiên cường, tinh thần chiến đấu dũng cảm mưu trí, sáng tạo, đặc công Hải quân lập nhiều chiến công hiển hách, được ví như những Yết Kiêu của thời đại. Ngay sau ngày thành lập 13-4-1966, cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn trực tiếp chiến đấu với hải quân Mỹ - ngụy trên sông, biển miền Nam, vừa huấn luyện bộ đội đặc công nước cho quân đội ta. Trong 7 năm chiến đấu ở chiến trường Cửa Việt - Đông Hà, lữ đoàn tổ chức chiến đấu hơn 400 trận, đánh chìm, đánh hỏng gần 400 tàu thuyền, tiêu diệt hàng nghìn tên địch. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, lữ đoàn là lực lượng chủ công giải phóng quần đảo Trường Sa, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Người đội trưởng Đội 1 Nguyễn Ngọc Quế gắn bó với đơn vị từ chiến sĩ trải qua quá trình chiến đấu đảm nhiệm nhiều chức vụ, rồi làm Lữ đoàn trưởng của Lữ đoàn Anh hùng./.