Giúp lớp trẻ "miễn dịch" với clip độc hại, nhảm nhí
(HPĐT)- Tắt máy vi tính, ông Bình đi ra sân nhà lắc đầu. Thấy chồng như vậy, bà Mai ngạc nhiên:
![]()
- Có chuyện gì thế ông? Lại có tin không vui à?
Ông Bình chép miệng:
- Thật không hiểu nổi nữa bà ạ. Tôi vừa đọc được thông tin trên mạng xã hội “tóp tóp” gì đó, bọn trẻ nó còn làm clip nhạc chế, hát xuyên tạc hình ảnh chú bé Lượm trong bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu. Nghe qua vài đoạn lời của clip nhạc chế mà tôi không hiểu tác giả clip đó hát cái gì nữa. Thật vô nghĩa và nhảm nhí hết sức.
Bà Mai nghe chồng nói liền hỏi:
- Chết dở! Thế bố mẹ các cháu không nhắc à?
- Thì thế tôi mới nói. Bài thơ “Lượm” của nhà thơ Tố Hữu nổi tiếng như thế, hình ảnh chú bé Lượm trong sáng, nhiệt thành, yêu nước, thông minh là thế. Vậy mà qua clip, không hiểu một bộ phận lớp trẻ nghĩ gì. Đáng buồn là cái clip vô bổ, nhố nhăng này lại được rất nhiều trẻ hát theo với những ngôn từ phản cảm lồng ghép với những hình ảnh không trong sáng, với những góc quay phản cảm.
Vừa đi làm về, nghe được câu chuyện của bố mẹ, anh Hòa góp lời:
- Bố mẹ chắc đang nói về trào lưu hát nhạc chế bài thơ “Lượm” trên mạng TikTok phải không ạ. Hôm trước, nghe mọi người nói, con cũng vào xem thử. Đúng là phản cảm và bức xúc thật bố ạ. Con thấy, cư dân mạng lên tiếng phản ứng gay gắt lắm. Vì vậy, cơ quan chức năng cần ra tay dẹp sớm, còn các bậc cha mẹ, người lớn nhắc nhở con em mình không xem và chia sẻ các loại clip phản cảm trên.
Ông Bình trầm ngâm:
- Đây là việc toàn xã hội cần chung tay. Thời hiện đại, bọn trẻ có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp cận với nhiều thông tin mới, có cả tốt, có cả xấu. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, nhà trường, các đoàn thể xã hội và gia đình là quản lý con em, học sinh, thường xuyên giáo dục thế hệ trẻ có đầy đủ nhận thức, biết chọn lọc thông tin, luôn trân trọng lịch sử, công ơn những thế hệ đi trước. Bên cạnh đó, cần xử phạt thật nghiêm các cá nhân vi phạm và nhà cung cấp dịch vụ để lọt clip trên. Có như vậy, chắc sẽ chẳng có cái “tóp tóp” vớ vẩn, buồn lòng đó./.