“Những đứa trẻ trong sương” đến Hải Phòng
(HPĐT)- Sau thành công của hai chương trình giao lưu thân mật với đoàn làm phim, bộ phim tài liệu “Những đứa trẻ trong sương” của nữ đạo diễn Hà Lệ Diễm ra mắt công chúng tại rạp Lotte Cinema (quận Ngô Quyền) từ ngày 16-4 với hai suất chiếu mỗi ngày. Trong 92 phút, những cảnh quay chân thực về cuộc sống của Di, cô bé người Mông 13 tuổi, phải đối mặt với “tục kéo vợ” để lại trong công chúng Hải Phòng nhiều cảm xúc ấn tượng.
Công chúng xem phim chụp ảnh giao lưu với thành viên đoàn làm phim “Những đứa trẻ trong sương”. Ảnh: Quỳnh Trang
Bộ phim tài liệu đầu tiên ra rạp tư nhân
“Những đứa trẻ trong sương” là bộ phim tài liệu dài đầu tay được đạo diễn trẻ Hà Lệ Diễm, 32 tuổi, thực hiện trong hơn 4 năm liên tục (từ 2017 – 2021). Lấy bối cảnh vùng Tây Bắc Việt Nam, bộ phim kể về cuộc sống của Di – cô bé người Mông, 13 tuổi khi đối mặt với “tục kéo vợ” của dân tộc mình. Đạo diễn cùng với nhân vật trải qua quãng thời gian mắc kẹt giữa ấu thơ và trưởng thành, giữa truyền thống và hiện đại để kể nên một câu chuyện ly kỳ về sự phức tạp trong phong tục của dân tộc ít người vùng núi phía Bắc. Những ngày cuối tháng 4-2023, bộ phim trên được chiếu tại rạp chiếu phim tư nhân Lotte Cinema được xem là một sự kiện “lạ” với đời sống điện ảnh thành phố Cảng.
Theo chị Vũ Thanh Bình, Giám đốc Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Cửa Biển (quận Hải An), ban đầu, chị chỉ dám đề nghị đạo diễn đưa phim về chiếu trong chuỗi thảo luận điện ảnh Chớp bóng thứ Bảy tại Không gian văn hóa sáng tạo Cửa Biển của công ty. Tuy nhiên, khi có thông tin bộ phim ra rạp tại một số thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh, chị quyết tâm đưa bộ phim tài liệu đặc sắc này về với công chúng Hải Phòng. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, ngay sau thông báo về suất chiếu phim giao lưu thân mật đầu tiên, suất chiếu “cháy” vé khiến chị và các đơn vị liên quan gấp rút bổ sung suất chiếu giao lưu thứ 2 (cũng cháy vé rất nhanh sau thông báo), tạo tiền đề của nhiều buổi chiếu nữa. Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân thành phố Cảng.
Anh Nguyễn Đình Thắng, Trưởng rạp chiếu phim Lotte Cinema cho biết: Đây là bộ phim tài liệu đầu tiên được chiếu tại rạp này kể từ khi rạp khai trương hoạt động ở Hải Phòng từ năm 2015 đến nay. Từ ngày 16-4 đến ngày 20-4, đều đặn mỗi ngày, rạp Lotte Cinema dành 2 suất chiếu vào các khung giờ 15 giờ 20 và 19 giờ 30. Đến ngày 21-4, số lượng suất chiếu rút xuống còn 1 suất ở khung giờ 16 giờ 45. Thống kê sơ bộ, có khoảng 600 lượt khách xem phim trong khoảng 5 ngày chiếu, 70% trong số đó là các bạn trẻ từ học sinh bậc THCS tới bạn trẻ đi làm. Đây được xem là thắng lợi của bộ phim và những người nỗ lực đưa tác phẩm đến với công chúng yêu nghệ thuật thành phố.
Bộ phim “Những đứa trẻ trong sương” xuất sắc giành 34 giải thưởng và đề cử tại các liên hoan phim trên thế giới như giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam (IDFA); giải phim tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Doxa (Canada); và Liên hoan phim quốc tế Innsbruck (Áo – Austria), Phim quốc tế xuất sắc nhất tại Liên hoan phim DocAviv (Israel)… Bộ phim đồng thời lập kỷ lục là bộ phim Việt đầu tiên lọt vào Shortlist (danh sách rút gọn Top 15) tranh giải Oscars 2023 – hạng mục Phim tài liệu xuất sắc nhất.
Nhiều câu chuyện thú vị
Để thực hiện được bộ phim này, đạo diễn Hà Lệ Diễm mất tới 4 năm gắn bó, ăn ngủ tại nhà của nhân vật chính– cô bé Má Thị Di, 13 tuổi, người Mông ở huyện Sapa (tỉnh Lào Cai). Bộ phim tài liệu dài 92 phút được cô đọng từ 100 giờ quay thô của đạo diễn suốt 4 năm đó. Thông qua những cảnh quay chân thực, đời sống sinh hoạt thường ngày của cộng đồng người Mông được tái hiện sinh động, sắc nét. Bạn Nguyễn Thùy Dương, ở phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân) chia sẻ: Chứng kiến hành trình trưởng thành của cô bé Di, người xem được thấy cuộc sống miền núi vùng cao với hội Tết, nghề dệt lanh nhuộm vải, phong tục kéo vợ, về sự giao thoa, va đập, giằng xé giữa những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.
Điểm đặc biệt là ngoài việc được thưởng thức phim, người xem còn được giao lưu với đạo diễn Hà Lệ Diễm; nhà sản xuất Trần Phương Thảo; nhà dựng phim kiêm đồng sản xuất Swan Dubus (Công ty sản xuất Varan Việt Nam) và anh Má A Nủ, cố vấn văn hóa Mông kiêm dịch giả - người chuyển ngữ toàn bộ hội thoại của bộ phim từ tiếng Mông sang tiếng Việt trong khuôn khổ 2 suất chiếu thân mật vào chiều và tối ngày 16-4. Những câu chuyện cùng những cảm nhận thú vị liên quan tới nội dung, những cảnh quay đều được chia sẻ hết sức chân thành và phấn khích, cởi mở.
Thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm tới người xem như chia sẻ của nhà sản xuất kiêm dựng phim Swan Dubus, phim tài liệu không đóng đinh suy nghĩ của người xem đối với vấn đề đưa ra. Mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng về mỗi cảnh quay, câu chuyện cuộc đời của cô bé Di và cả nét văn hóa “kéo vợ” của người Mông theo những góc nhìn, trải nghiệm sống của riêng mình./.