Lắng đọng thêm bao niềm xúc cảm

Tùy bút của LƯU VĂN KHUÊ 13/05/2023 10:12

(HPĐT)- Ngày 13 tháng Năm đã đến sau nhiều chờ đợi! Đâu chỉ người vui cùng thành phố, cả thiên nhiên cũng chia sẻ với người nên nắng đẹp, trời trong; những gốc phượng già trẻ lại, những cây phượng non chững chạc vươn mình, nhiều chùm phượng hôm qua nụ xanh còn chúm chím, sáng nay đã nở xòe hoa đỏ, tất cả đều bừng bừng rực rỡ trời thành phố. Bởi một lẽ sâu xa mà vô cùng giản dị: Với Hải Phòng, ngày 13 tháng Năm rất nhiều ý nghĩa và lắng đọng bao niềm xúc cảm.

Hồ Tam Bạc tháng Năm. Ảnh: Vũ Dũng

Ghi nhớ mãi ngày 13-5- 1955, bộ đội từ Đường 5, qua cầu Xi măng, cầu Hạ Lý tiến vào giải phóng Hải Phòng giữa cờ hoa cùng tiếng reo vui của biển người mừng đón và bản hùng ca “Tiến về Thành Tô” vang lên biết mấy tự hào: “Vinh quang thay rợp trời muôn bóng cờ/ Lớp lớp quân trên đường đang tiến về Thành Tô…”. Những chàng trai đất Cảng trong đoàn hùng binh hôm ấy ai cũng trào dâng niềm xúc động khi chín năm trước chia tay thành phố lên đường kháng chiến, giờ mới được trở lại các nẻo đường đã mòn gót tuổi thơ một thuở; cũng là nơi những chiến sĩ cộng sản Nguyễn Đức Cảnh, Tô Hiệu, Lương Khánh Thiện gieo mầm cách mạng, nơi ghi vào lịch sử một thời oanh liệt: Nhà hát Lớn, Tiên Lãng, núi Voi, Cát Bi, Đường 5, Đường 10…

Kể từ đấy Hải Phòng ghi vào cuốn sử vàng đất nước những trang rất đỗi tự hào. Đó là đầu những năm 1960, người thợ thành phố Cảng góp cho miền Bắc, trở thành một trong 4 phong trào thi đua sôi nổi “Sóng Duyên Hải, gió Đại Phong, cờ Ba Nhất, trống Bắc Lý” và Tổ đá nhỏ ca A Nhà máy Xi măng trở thành tổ Lao động Xã hội chủ nghĩa đầu tiên của miền Bắc; cả trẻ thơ cũng làm kế hoạch nhỏ xây Nhà máy nhựa. Đó là những năm bom đạn, phố xá vắng, những ngày hè hoa phượng xao xuyến rụng đỏ đường nhớ người ra trận. Nhưng vượt lên tất cả, sừng sững một Hải Phòng trung dũng, kiên cường, vừa đánh thắng chiến tranh phá hoại của địch, giữ vững sản xuất, vừa chi viện cho tiền tuyến. Nhà máy rời vào lòng núi, trường học chuyển tới hầm hào, trận địa pháo phòng không giữa cánh đồng, hiên ngang trên sân thượng những nhà cao; người thợ Nhà máy Xi măng vững lời thề: “Tim còn đập, lò còn quay, sản xuất nhiều xi măng cho Tổ quốc!”. Và khúc tráng ca “Thành phố Hoa phượng đỏ” vang lên tự hào, tin tưởng: “Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu/ Trăm trận đánh quê ta kiên cường/ Hải Phòng ơi, hôm nay bé nhỏ, mai ta đã thấy rộng dài rực sáng…”.

Sao quên được những năm gian khó, thi sĩ dằn lòng tìm cảm hứng từ “những trưa lộc cộc bánh xe bò/ mồ hôi vã trên đường nhựa bỏng”; gửi tình yêu và niềm tin vào “những dãy người quang gánh đợi phà”, “những hàng người xếp hàng chỉnh tề cuối phố/ chờ mua rau, mua mỡ”... Những ngày ấy một lần nữa Hải Phòng lại góp cho đất nước hình ảnh một Đoàn Xá, Kiến Thụy lập kỳ tích thoát đói nghèo.

Ôi một thời bom đạn, một thuở gian nan, những ngày vất vả, chỉ “bốn cống ba cầu” cũng thành thơ và hai chữ “làm ăn” cũng cho lòng náo nức! Xin tha thiết cảm ơn những gì đã trải, khi ta dẹp nỗi buồn để trải tấm lòng vui, tìm hơi ấm từ căm căm giá rét, từ gian khó ta kiên tâm vượt khó. Và công cuộc đổi mới tất yếu đến như chân lý của hành trình cách mạng.

Hôm nay đây là ước vọng bao đời: Cùng cả nước, Thành phố Cảng mỗi ngày một mở mang, phát triển: Hôm qua thêm đường phố và những cây cầu, hôm nay thêm khu công nghiệp và những vùng nông thôn mới kiểu mẫu, ngày mai lại thêm nữa các khu đô thị khang trang hiện đại. Người dân Hải Phòng thành chủ nhân của những kỷ lục: Cầu Tân Vũ – Lạch Huyện – cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Không chỉ được gọi tên là thành phố Hoa phượng đỏ, thành phố Cảng, mà giờ đây được người dân cả nước biết đến là thành phố của những cây cầu nghìn tỷ, góp phần tạo nên hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, gia tăng kết nối giữa giữa Hải Phòng với các địa phương khác trong cả nước và quốc tế. Tân cảng tại Lạch Huyện thêm bến đỗ đón tàu hàng vạn tấn; Đình Vũ, Cát Hải tưng bừng nhà máy; Cát Bà, Đồ Sơn náo nức mùa du lịch... Ngày hôm nay, người dân thành phố háo hức đợi chờ những công trình mới vĩ đại, hoành tráng, xứng tầm thành phố tiếp nối được dựng lên. Đó là khu trung tâm chính trị- hành chính hiện đại Bắc sông Cấm với những điều kiện thuận lợi để áp dụng công nghệ hiện đại, góp phần xây dựng thành phố thông minh, tạo động lực mới cho sự phát triển. Cùng với đó là hàng chục khu nhà chung cư nhiều tầng, khu nhà ở xã hội được xây dựng, tạo điều kiện để người dân được an cư, cải thiện điều kiện ăn ở, sinh hoạt và đổi thay diện mạo thành phố… Hơn 2 triệu người dân thành phố cùng đồng lòng quyết tâm, gắng sức lao động, sáng tạo để đóng góp phần của mình, tạo nên nguồn sức mạnh tổng hợp đưa Hải Phòng cất cánh bay lên.

Ta hiểu vì sao bao người đã nặng gánh thời gian hàng chục năm tuổi tác, chuyện cuộc đời lúc nhớ lúc quên, riêng ngày 13 tháng Năm đón bộ đội về giải phóng Hải Phòng vẫn đậm màu ký ức; hiểu vì sao lứa tuổi hồng vai quàng khăn đỏ lại hồn nhiên đến thế khi tháng Năm của thành phố Cảng có ngày 13 rợp trời hoa phượng, hôm nay nắng sân trường ngày mai sẽ là nắng tương lai. Càng hiểu bao người và chính mình lại có những đêm thao thức cùng hoa phượng và xao xuyến tiếng ve, như đêm hôm qua nghĩ về thành phố: Tốc độ phát triển của Hải Phòng năm 2022 dẫn đầu năm thành phố trực thuộc Trung ương và trong tốp hàng đầu cả nước; trong tương lai nhất định sẽ có một Hải Phòng của năm 2030, tầm nhìn đến năm năm 2045 như Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị đã khẳng định và trao gửi niềm tin: Thành phố Cảng sẽ trở thành động lực của vùng Bắc bộ và cả nước. Xa hơn nữa, năm 2050 sẽ là một Hải Phòng có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á. Và khi ấy, ta sẽ có những ngày 13 tháng Năm thêm nhiều ý nghĩa và lắng đọng thêm bao niềm xúc cảm./.


Tùy bút của LƯU VĂN KHUÊ