Dâng trào niềm tin và khát vọng tháng Năm

Nhóm phóng viên lược ghi 13/05/2023 10:53

(HPĐT)- Không khí sôi động chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, Lễ hội Hoa Phượng đỏ-Hải Phòng 2023 đang tràn ngập trên khắp các nẻo đường từ thành thị tới nông thôn. Chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ của thành phố Cảng anh hùng giai đoạn hiện nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những người con Hải Phòng đều chung niềm vui, tự hào và mong muốn thành phố ngày càng có bước phát triển rực rỡ hơn, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Trung ương cũng như mong mỏi của nhân dân.

Đồng chí VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội:

Hải Phòng đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt khó

Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục nhiều diễn biến nhanh, khó lường, tác động khó khăn hơn. Kinh tế thế giới bộc lộ nhiều dấu hiệu bất ổn, vừa đình trệ, suy thoái, vừa lạm phát tăng cao. Kinh tế - xã hội đất nước gặp nhiều tác động, quý 1-2023 tăng trưởng GDP có dấu hiệu chậm lại, chỉ tăng 3,3%. Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu ngân sách... cũng sụt giảm so với cùng kỳ. Nhiều địa phương có mức tăng trưởng thấp, thậm chí tăng trưởng âm. Dù khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhưng kinh tế đất nước vẫn tiếp tục tăng trưởng, giữ ổn định các cân đối kinh tế vĩ mô; an sinh xã hội bảo đảm; công tác đối ngoại nhiều khởi sắc... Hải Phòng vẫn là điểm sáng của cả nước khi quý 1-2023 đạt mức tăng trưởng 9,65%, gấp 3 lần mức tăng bình quân chung cả nước. Hải Phòng tiếp tục triển khai nhiều dự án lớn về hạ tầng, thu hút đầu tư. Và ngay trong những ngày tháng 5, thành phố khởi công dự án Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố; thu hút đầu tư, chuẩn bị khởi công một số dự án lớn về hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển. Việc khởi công những dự án lớn trong tháng 5 càng thêm ý nghĩa khi đúng dịp kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

Thực hiện Nghị quyết 35 của Quốc hội, thành phố từng bước áp dụng thí điểm một số cơ chế đặc thù, tạo nguồn lực phát triển; chi thu nhập tăng thêm cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức... Từ nguồn lực phát triển, thành phố thực hiện các chính sách an sinh xã hội ở mức cao hơn so với bình quân chung cả nước... Những kết quả này cho thấy, lãnh đạo thành phố, cả hệ thống chính trị có quyết tâm chính trị rất cao, đoàn kết, chủ động, sáng tạo để vượt khó. Song, Hải Phòng còn đối mặt với nhiều khó khăn, đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực hơn nữa, đóng góp chung cùng cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm 2023 mà Quốc hội đề ra.

Đồng chí LÊ MINH HOAN, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Nhiều cách làm trong xây dựng nông thôn mới

Nói như một chuyên gia, những điểm mới thường bắt đầu từ cấp cơ sở khi những cơ chế, quy định chung không còn phù hợp với thực tiễn. Điều đó cho thấy, với một đất nước trải dài từ Bắc đến Nam, đa dạng vùng miền, đa dân tộc, đa văn hoá, thì không thể “mặc đồng phục” trong mọi chiến lược phát triển. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng không phải là ngoại lệ.

Từ cách tiếp cận đó, nông thôn mới Hải Phòng không chỉ là hình ảnh sản xuất nông nghiệp truyền thống, mà phải trở thành khu vực kinh tế nông thôn phát triển, xã hội nông thôn hài hoà, cộng đồng cư dân nông thôn tri thức.

Nông thôn mới, không chỉ là diện mạo mới, mà hơn hết, là sức sống mới. Xây dựng nông thôn mới phải là cho chính mình và cho thế hệ mai sau. Từ chủ trương đó, tôi thấy Hải Phòng đã có những bước đi táo bạo, cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới. Đó là Nhà nước, thành phố hỗ trợ các địa phương xây dựng NTM ở những khâu khó, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, vận động người dân góp công, góp sức, làm chủ thể phong trào NTM. Đến nay, 100% số huyện của Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM. Hải Phòng cũng mạnh dạn đi trước nhiều địa phương trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Rõ ràng thành phố phát huy sự đổi mới, đột phá trong xây dựng NTM, như trước đây đi đầu góp thêm kinh nghiệm thực tiễn, tạo ra cơ chế mới cho nông nghiệp nước nhà.

Cụ LÊ SỸ MÃO, ở tổ 4, phường Máy Chai (quận Ngô Quyền):

Hải Phòng hôm nay gấp hơn 10 lần khi xưa

Sau khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi vinh dự được vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội (năm 1954) và thành phố Hải Phòng (năm 1955). Tôi tiếp tục tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia… Sau này, tôi công tác tại Bộ Tư lệnh Hải quân, cùng gia đình gắn bó với Hải Phòng lâu dài.

68 năm qua, chứng kiến sự đổi thay của đất nước, của thành phố, tôi vô cùng tự hào bởi Hải Phòng ngày càng phát triển rộng dài, vươn xa. Những năm gần đây, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song Hải Phòng nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng, tiềm lực kinh tế thành phố được nâng lên, quy mô kinh tế được mở rộng.

Tôi đi nhiều nơi, đến nhiều làng quê mới thấy, Hải Phòng hôm nay gấp hơn 10 lần khi xưa. Người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển thành phố. Trong sự phát triển đi lên ấy, thành phố luôn quan tâm, chăm lo công tác an sinh xã hội để người khó khăn không ai bị bỏ lại phía sau… Tôi mong thành phố ngày càng phát triển, xứng tầm với vị thế là thành phố lớn thứ 3 cả nước, ngày một to đẹp, đàng hoàng./.

Nhóm phóng viên lược ghi