Hải Phòng rất đẹp và mến khách

Hải Vân (ghi) 13/05/2023 19:01

Em Nguyễn Vũ An Hà, 12 tuổi, ở phường Long Biên, quận Long Biên (Hà Nội)

Ngày 13-5, em được bố mẹ cho về Hải Phòng để thăm người thân và tham dự Lễ hội Hoa Phượng đỏ. Buổi sáng em được đi một vòng trung tâm thành phố, thưởng thức các món ăn foodtour nổi tiếng như bánh mỳ cay, canh bánh đa cua đồng, bún chả nem hải sản. Hải Phòng không đông như Hà Nội, nhưng khu vực trung tâm thành phố có hồ Tam Bạc và nhiều cây xanh, công viên đẹp và mát.

Buổi tối, dù thời tiết có mưa và hơi lạnh, nhưng em và bố mẹ vẫn đi thật sớm, tới quán cà phê trên đường Trần Phú để tham dự lễ hội. Em thấy các tiết mục biểu diễn rất hoành tráng với màn hình rực rỡ ánh sáng, nhưng thích nhất là màn biểu diễn pháo hoa. Khi trở về nhà, em sẽ có nhiều câu chuyện để kể cho mọi người nghe về thành phố Hải Phòng, về lễ hội độc đáo của thành phố Hoa Phượng đỏ, để mọi người thu xếp thời gian đi du lịch, thăm đất và người Hải Phòng, thưởng thức các món ăn ngon và danh thắng nơi đây.

Hải Vân (ghi)