“Bác đang cùng chúng cháu hành quân”

Hà Linh 18/05/2023 11:31

(HPĐT)- Nhạc sĩ Huy Thục chia sẻ, kỷ niệm về Bác là hồi ức không thể nào phai trong cuộc đời ông. Tình cảm đối với Người luôn là nguồn cảm hứng vô tận để ông viết nên những bài ca đi cùng năm tháng về vị cha già kính yêu của dân tộc. “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” là một trong những bài hát như thế.

Nhạc sĩ Huy Thục đệm đàn và hát “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” trong chương trình giao lưu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

“Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên cái đêm 2-9-1969, cả Hà Nội mưa tầm tã ấy. Biết tin Bác Hồ mất, từ già đến trẻ, không ai không khóc tiếc thương. Đúng như nhà thơ Tố Hữu đã viết “Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa” - nhạc sĩ tâm sự.

Nhạc sĩ Huy Thục cùng những nhạc sĩ quân đội khác có mặt tại Hà Nội để viếng Người. Sau đó, các ông nhanh chóng trở lại chiến trường. Lúc này, nhạc sĩ trăn trở, suy nghĩ viết hợp xướng ca khúc “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”. Trên đường ra mặt trận, ông thấy tất cả chiến sĩ cùng khẳng định quyết tâm giải phóng miền Nam, nhất định đi theo con đường của Bác. Trong tâm tưởng mỗi người chiến sĩ, Bác như vẫn ở đâu đây, cùng trong hàng quân, cùng nhịp bước băng lên phía trước. Đó chính là tứ, là chủ đề để nhạc sĩ bắt đầu viết “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” với những nét nhạc đầu tiên: “Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận. Trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác. Nở ngàn hoa chiến công dâng lên Người, dâng lên tới Đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời…”.

Khi bài hát hoàn thành cũng là lúc nhạc sĩ phải nằm giường bệnh vì căn bệnh chảy máu dạ dày. Đồng đội chuyển Huy Thục từ chiến trường đường 9 về bệnh viện điều trị. Bệnh phát nặng, ông buộc phải nằm yên một chỗ, tránh vận động. Mỗi lúc tỉnh dậy, nhạc sĩ lại nhờ bác sĩ mang cây bút Trường Sơn đến bên giường bệnh để chép nhạc.

Ngày 26-3-1970, nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Việt Nam chính thức phát sóng “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”. Âm hưởng hùng hồn, truyền cảm của ca khúc nhanh chóng có sức lan tỏa mãnh liệt, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin với các chiến sĩ ngoài chiến trường./.

Hà Linh