Chỉ mong chữa bệnh cứu người
(HPĐT)- Vận động kinh phí gần 1 tỷ đồng để cấp phát thuốc miễn phí đối với người có hoàn cảnh khó khăn... là kết quả nổi bật mà bác sĩ Nguyễn Xuân An, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thầy thuốc lương y có tấm lòng nhân hậu (thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố) cùng đồng nghiệp thực hiện trong gần 15 năm gắn bó với công tác khám, chữa bệnh nhân đạo.

Bác sĩ Nguyễn Xuân An khám bệnh, phát thuốc nhân đạo đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Điện Biên.
Không thu phí, tặng tấm lòng
Thỉnh thoảng có mặt ở Phòng khám đa khoa Quán Toan, nhiều người ngỡ anh Tòng Văn Sầm (xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) là người bệnh được chỉ định theo dõi sức khỏe định kỳ, nhưng không, anh Sầm gắn bó với bác sĩ An và phòng khám này do một cơ duyên đặc biệt. Theo sổ ghi chép của phòng khám, vào nửa đêm, cách đây gần 1 năm, anh Tòng Văn Sầm được sơ, cấp cứu và chuyển đến phòng khám sau vụ va chạm giao thông, trong tình trạng đa chấn thương. “Khi hồi tỉnh, sức khỏe ổn định hơn, tôi bày tỏ ý muốn trả tiền viện phí nhưng bác sĩ An từ chối. Anh cũng hỗ trợ điều trị vật lý trị liệu miễn phí để tôi phục hồi chức năng đi lại. Từ đó đến nay, tôi thường xuyên ghé qua phòng khám để hỏi thăm sức khỏe anh- người cứu mạng tôi”, anh Tòng Văn Sầm bộc bạch.
Từng là hạt nhân tích cực tham gia các phong trào từ thiện của Câu lạc bộ bác sĩ trẻ, năm 2016, bác sĩ An và một số đồng nghiệp chung ý tưởng thành lập Câu lạc bộ thầy thuốc, lương y có tấm lòng nhân hậu. Ban đầu chỉ là nhóm nhỏ, đến nay, câu lạc bộ mở rộng thành viên, bổ sung đội ngũ cộng tác viên là y tá, điều dưỡng đang làm việc tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố. Không chỉ trực tiếp tham gia khám bệnh, kê đơn, các bác sĩ trong câu lạc bộ tự đóng góp kinh phí, vật tư y tế để tổ chức các chương trình cấp, phát thuốc miễn phí tới người neo đơn, người thuộc hộ gia đình chính sách, người khuyết tật…
Trong 5 năm qua, Câu lạc bộ tổ chức gần 30 chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc nhân đạo, hỗ trợ gần 14.400 lượt người, với tổng giá trị nhân đạo gần 1 tỷ đồng, trong đó có vai trò nổi bật của bác sĩ An- người chủ nhiệm năng nổ, nhiệt tình huy động nguồn lực, liên lạc, kết nối các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương để tổ chức các chương trình ý nghĩa, vì cộng đồng. Anh Phạm Văn Chiến, thành viên trẻ tuổi nhất câu lạc bộ bày tỏ: Đồng hành cùng anh An trong những đợt khám bệnh ở vùng cao, tôi khâm phục anh ở sự nhiệt huyết, sẵn sàng đi bộ hàng chục km để đến các buôn, bản để thăm khám, phát thuốc cho những đồng bào người dân tộc thiểu số”.
Miệt mài giúp người
Sinh ra trong gia đình có truyền thống lâu đời theo nghề y, từ nhỏ anh An từng ước mơ được khoác trên mình chiếc áo blouse trắng. Khát vọng ấy là động lực học tập, phấn đấu trở thành sinh viên theo học ngành y của chàng thanh niên An. Sau khi tốt nghiệp, dù nhiều lần vào Nam ra Bắc, từng qua nhiều vị trí công tác khác nhau, nhưng “lửa nghề” vẫn hừng hực, anh An quyết định tiếp tục theo học, nghiên cứu thực tiễn ở Mỹ, Canada… về chuyên ngành y học gia đình. Năm 2015, bác sĩ An bắt tay thực hiện nghiên cứu phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình. Với mong muốn giúp người yếu thế, các trường hợp khó khăn có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe miễn phí, anh không ngần ngại tới những địa bàn xa xôi, hỗ trợ người dân trong và ngoài thành phố. Nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La… đều có dấu chân của bác sĩ và thành viên Câu lạc bộ. Đau đáu khát vọng giúp người yếu thế nên mỗi lần tổ chức khám bệnh phát thuốc ở vùng cao, bác sĩ An đều tranh thủ kêu gọi bạn bè, người thân quyên góp thêm áo ấm, chăn bông… dành tặng bà con. Vì thế, hành lý của đoàn anh mang theo không chỉ có thiết bị y tế, thuốc men, mà còn cả đồ dùng sinh hoạt thiết yếu để ủng hộ người dân miền núi. “Tôi mong có thể cung cấp các dịch vụ y tế phù hợp nhu cầu người dân để nâng cao chất lượng hoạt động khám bệnh từ thiện, nhân đạo”- anh bộc bạch.
Theo Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Bùi Mạnh Phúc, bác sĩ Nguyễn Xuân An là người giàu nhiệt huyết, đóng góp lớn trong phong trào khám, chữa bệnh nhân đạo do Thành Hội phát động. Với tinh thần “hết mình để chữa bệnh, giúp người”, bác sĩ An nhận được sự tin yêu, quý trọng của nhiều người dân có hoạt cảnh khó khăn trong và ngoài thành phố./.