Phòng, chống đuối nước khi hè về
(HPĐT)- Vừa thấy anh Thanh đi làm về, ông Hòa liền nói:
![]()
- Này, anh phải bảo ban cháu Hiền hè này không được theo bạn bè đi bơi sông tắm hồ đâu đấy. Chiều nay, mấy đứa chúng nó nhấm nháy rủ nhau đi đâu, tra hỏi một hồi mới chịu khai thật là định ra cống Mỹ Khê để tắm. Ông cấm, thế là nó xị mặt, lên phòng rồi ở lỳ trong đó đấy.
Anh Thanh cười xòa:
- Ôi, cháu nó năm nay lên lớp 8, sắp thanh niên rồi bố ơi! Con trai mà, ông cứ để cho nó được trải nghiệm với bạn bè. Con nghĩ, cả một năm học quanh quẩn từ nhà tới trường, suốt ngày bài vở rồi, nghỉ hè cho các cháu vui chơi, thư giãn cho thoải mái, lấy năng lượng cho năm học mới cũng tốt chứ. - Ô hay, anh không chịu đọc báo, nghe đài, cập nhật tin tức hay sao? Chỉ mới đầu hè mà trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra mấy vụ đuối nước thương tâm rồi đấy. Có 2 cháu bé 14 tuổi ở huyện An Lão và quận Ngô Quyền tử vong khi đi theo bạn bè đi tắm sông, cũng là tầm tuổi thằng Hiền nhà mình. Rồi có cả trường hợp công nhân 20 tuổi cũng bị đuối nước khi tắm sông Giá đoạn giáp ranh giữa xã Minh Tân và thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên). Bao nhiêu bài học thương tâm đó, làm sao mà anh chị yên tâm để con theo bạn ra sông chơi được?
- Thì con cũng nhắc nhở cháu phải cẩn thận khi đi bơi, tắm bên ngoài rồi mà bố. Hơn nữa, cháu nó biết bơi, chỉ là bơi chưa nhanh, chưa xa thôi, chứ xuống nước không chìm được đâu, bố đừng lo.
Nghe vậy, chị Thùy từ dưới phòng bếp lên than thở:
- Đấy bố xem, chồng con cứ giữ cái quan điểm ấy, nên con bảo cháu không được. Anh ấy lúc nào cũng nói, ngày xưa, bằng tuổi cháu Hiền bây giờ, anh ấy cũng ra sông, hồ tắm, bơi suốt, có làm sao đâu, chỉ thấy khỏe ra. Thằng bé được đà, cũng lý sự vậy. May mà hôm nay bố sang chơi đúng lúc chúng nó đang rủ nhau đi nên mới ngăn được đấy ạ. Con ngày thường đi làm, ngồi ở cơ quan mà cứ lo sốt vó, nhưng chẳng biết phải làm thế nào...
Ông Hòa ôn tồn:
- Cháu Hiền biết bơi, nhưng xuống dưới nước thì không ai nói mạnh được. Mà bố đọc báo thấy khu vực cống Mỹ Khê phường Đồng Hòa, quận Kiến An ấy có chỗ sâu tới 10 m, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo và cấm tắm ở khu vực này rồi. Thời xưa đời sống khó khăn, bố mẹ không có điều kiện, ít thời gian chú ý quan tâm việc vui chơi, giải trí của con cái cho chu đáo được. Nhưng bây giờ chất lượng cuộc sống nâng cao rồi, các con phải khác chứ. Trẻ thì cứ vui là ham thích, đâu có lường được hậu quả. Mình là người lớn, từng trải rồi, phải giáo dục, nhắc nhở để con chủ động nhận thức được nguy cơ, hậu quả việc làm của mình mà biết hành động sao cho đúng. Nhu cầu tập luyện thể thao, vui chơi của cháu cần được đáp ứng, nhất là bơi lội- một kỹ năng sống thiết yếu. Nhưng không thể phó mặc, để trẻ tự đi tắm sông, tắm hồ với nhau. Anh Thanh nên sắp xếp công việc, dành thời gian cùng con đến bể bơi hay ra biển, có điều kiện thì cháu rủ cả bạn đi cùng, vừa vui, vừa an toàn.
Anh Thanh gãi đầu:
- Vâng, bố nói đúng lắm ạ. Con sẽ nhắc nhở cháu, đồng thời thu xếp để đưa con đi bơi. Có thể trao đổi với cả bố mẹ mấy bạn của cháu, để phối hợp kèm cặp, giám sát bọn trẻ. Hè là thời gian để trẻ trải nghiệm, nhưng làm gì thì làm an toàn phải là hàng đầu./.