Hào hùng giai điệu thi đua
(HPĐT)- Hưởng ứng lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều nhạc sĩ tài hoa của thành phố Cảng nỗ lực sáng tạo trong thể hiện nội dung lời kêu gọi của Bác thành hình tượng âm nhạc với khí thế hào hùng, thôi thúc trong lời ca, khúc hát, có sức cổ vũ, khích lệ các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua yêu nước…

Các nhạc sĩ, nghệ sĩ Hải Phòng tích cực sáng tác, biểu diễn các tác phẩm có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Vũ Dũng
Thôi thúc thi đua “chắc tay súng, vững tay lao động”
“Dạt dào biển mênh mông, sóng vỗ nhịp thân tàu. Đoàn ta ra khơi tiếng máy reo vang, tràn ngập tình đất nước quê hương. Nhìn bầu trời xanh tươi, tay súng ta không rời, lướt sóng ra khơi rộn ràng tiếng ca yêu đời…”. Căn nhà trong khu tập thể Hải quân (ngõ 46 phố Nguyễn Văn Hới, phường Cát Bi, quận Hải An) vang tiếng ngân nga. Ít ai biết, đó là tiếng hát của nhạc sĩ Thế Dương, nay ở độ tuổi 93. Nhạc sĩ hồi tưởng, năm 1957, khi cùng Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị ra phục vụ quân dân đảo Bạch Long Vĩ, hình ảnh hiên ngang nơi đầu sóng, ngọn gió của cán bộ, chiến sĩ Hải quân thôi thúc ông cảm xúc sáng tác. Năm 1958, khi ra đảo một lần nữa, nhạc sĩ hoàn thiện bài hát “Lướt sóng ra khơi”. Đại tá Nguyễn Bá Phát, Tư lệnh Quân chủng Hải quân khi đó chỉ đạo chọn “Lướt sóng ra khơi” làm bài hát truyền thống của Bộ đội Hải quân nhân dân Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ qua, bài hát cổ vũ, động viên tinh thần các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân lên đường làm nhiệm vụ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững thế trận lòng dân bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…
Ở tuổi 74, nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Nguyễn Đức Chính, Phó chủ tịch Hội Âm nhạc Hải Phòng có ký ức phong phú về những bài hát “thắp lửa” phong trào thi đua chắc tay súng, vững tay lao động trong những năm tháng chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, như: Hợp xướng “Thành phố chúng ta, nhà máy chúng ta” (Hoàng Vân) với nét nhạc chủ đề là tiếng búa của công nhân đóng những đoàn tàu không số chở vũ khí vào miền Nam; hay “Hải Phòng quê tôi” (Cáp Trọng Vinh), “thành phố ca” thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước; “Bài ca đảo Bạch Long Vĩ” (Vũ Trọng Quang) với giai điệu sục sôi: “Nhưng tôi đã nghe sóng ầm vang thét dữ. Chiến công đầu dưới trận mưa bom...”; hình ảnh cô dân quân “tay súng sẵn sàng không buông rời tay lưới”, anh chiến sĩ “nâng bước tuần tra trên miền quê đất nước” trong “Chiều Cát Bà” (Văn Lương) làm nên những bức phù điêu về hậu phương lớn…
Từ “một thời đạn bom” bước sang thời bình, Hải Phòng bắt tay vào công cuộc tái thiết xây dựng thành phố. Nhiều bài hát sáng tác thời kỳ này truyền cảm hứng mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất. Trong đó, những bài hát “Bến cảng quê hương tôi” (Hồ Bắc), “Bến bờ mong đợi” (Duy Thái), “Thành phố hoa thắp lửa” (Tùng Ngọc), “Hải Phòng, thành phố tuổi thơ” (Thanh Tùng)… được đón nhận đầy hứng khởi. “Mỗi mùa liên hoan, hội diễn, chúng tôi biểu diễn các bài hát về Hải Phòng, góp phần lan tỏa tinh thần, khí thế thi đua trong các tầng lớp công nhân, lao động thành phố…”, nguyên Trưởng Đoàn Ca múa Hải Phòng Nguyễn Đức Chính bộc bạch.
Khắc họa Hải Phòng vươn mình đột phá
Bài hát “Tôi, người Hải Phòng” của nhạc sĩ Xuân Bình khắc họa tính cách của người Hải Phòng, nhanh chóng được đón nhận khi ra đời vào năm 2017. Vẻ đẹp của những chàng trai, cô gái Hải Phòng trong bài hát khơi dậy niềm tự hào, khích lệ tinh thần vươn lên, góp phần cống hiến cho những đổi thay đột phá của thành phố thời kỳ mới. Nhạc sĩ Xuân Bình cho biết thêm, bài hát “Sức mạnh Việt Nam” do anh sáng tác gần đây thể hiện ý chí và tinh thần của các lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 cũng vừa đạt giải xuất sắc của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
Nói về cách các nhạc sĩ hưởng ứng lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Duy Thái, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hải Phòng nhận xét, cùng với văn nghệ sĩ cả nước, các nhạc sĩ Hải Phòng sáng tạo thể hiện nội dung tư tưởng trong “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Bác Hồ thành hình tượng âm nhạc trong lời ca, toát lên sức cổ vũ, khích lệ tinh thần, động viên khí thế thi đua bảo vệ, xây dựng thành phố Cảng quê hương. Nhiều bài hát viết từ mạch nguồn cảm xúc yêu nước trở thành bài hát “đi cùng năm tháng”, làm nên tên tuổi nhiều nhạc sĩ gắn với thành phố Hải Phòng; nhạc sĩ được nhận Giải thưởng Nhà nước trong lĩnh vực Âm nhạc cùng nhiều giải thưởng cao quý khác. Kế thừa và phát huy tinh thần ấy của các thế hệ nhạc sĩ đi trước, Hội Âm nhạc Hải Phòng luôn định hướng, khuyến khích hội viên sáng tác các ca khúc hay, có sức lan tỏa mạnh mẽ để góp phần cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước như lời Bác Hồ kêu gọi.
“Trong sự phát triển chung của cả nước, Hải Phòng ngày một chuyển mình, vững bước đi lên. Những con đường, những cây cầu mới, những công trình khang trang và diện mạo thành phố thay đổi mỗi ngày. Nhưng, còn có Hải Phòng khác in đậm trong tâm hồn mỗi người dân đất Cảng. Đó là, Hải Phòng đó được ghi lại trong những bài hát ngợi ca thành phố, quê hương đổi thay mà nhạc sĩ của Hải Phòng, cả những nhạc sĩ vì yêu Hải Phòng sáng tác nên. Tinh thần thi đua ái quốc là động lực thúc đẩy cảm xúc của chúng tôi…”, nhạc sĩ Duy Thái khẳng định./.