“Mang niềm vui đến mọi người cũng là với chính mình”

Bài và ảnh: NGUYÊN NGUYÊN 12/06/2023 15:43

(HPĐT)- Chị Đỗ Thị Lan, sinh năm 1986, hội viên phụ nữ thôn Trà Phương, xã Thụy Hương (huyện Kiến Thụy) luôn tích cực, nhiệt tình tham gia công tác từ thiện nhân đạo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Chị Lan luôn tâm niệm “mang niềm vui đến mọi người cũng là với chính mình”.

Chị Đỗ Thị Lan (ngoài cùng bên phải) cùng bạn bè chuẩn bị cháo miễn phí tặng người bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy.

Nồi cháo nghĩa tình

Đều đặn 10 giờ sáng thứ ba hằng tuần, khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy tấp nập người bệnh, xếp thành hàng dài chờ đến lượt nhận cháo miễn phí. Những bát cháo nóng hổi, thơm ngon được chị Đỗ Thị Lan cùng những người bạn trong nhóm thiện nguyện Tâm Phát nhanh chóng đưa đến tận tay từng người bệnh. Đang điều trị các bệnh đái tháo đường, khớp, tim mạch, bà Vũ Thị Toan, 67 tuổi, ở thôn Phong Cầu, xã Đại Đồng (huyện Kiến Thụy) bày tỏ xúc động khi được sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng, giúp bà có thêm động lực vượt qua bệnh tật.

Chị Đỗ Thị Lan thông tin: Nồi cháo nghĩa tình được nhóm của chị duy trì từ năm 2018 đến nay. Sáng thứ 3 hằng tuần, chị và những người bạn nấu gần 200 suất cháo tặng người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị dài ngày tại Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy. Mỗi tháng, nhóm của chị Lan phục vụ trung bình khoảng 700-800 suất cháo. Đến nay, tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng từ sự đóng góp của chị Lan và bạn bè.

Những suất cháo tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng mang niềm vui không chỉ đến người bệnh, mà còn với bản thân tôi. Nhận những những lời ngợi khen về chất lượng cháo sánh, mịn, thơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm như tiếp thêm niềm tin để tôi tiếp tục công việc ý nghĩa này”, chị Lan bộc bạch.

“Lá rách ít đùm lá rách nhiều”

Học dược nhưng chị Lan lại bén duyên với nghề kinh doanh ẩm thực. Hiện chị là chủ nhà hàng Quế Lâm, thu hút khá đông khách địa phương và khách du lịch. Để lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, chị Lan đặt thùng từ thiện tại nhà hàng. Nhiều khách hàng nghe chị chia sẻ về công việc thiện nguyện cũng tự nguyện ủng hộ. Góp nhặt từng đồng tiền nhỏ tạo thành nguồn quỹ giúp chị thêm động lực thực hiện công việc thiện nguyện. Ban đầu, chị thường cùng bạn bè thăm, tặng quà đồng bào khó khăn ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Nhưng rồi, nhận thấy còn nhiều hoàn cảnh khó khăn ngay trên mảnh đất quê hương Kiến Thụy, cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, chị cùng nhóm bạn thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực. Như trường hợp chị Đào Thị Nga, ở thôn 9, xã Kiến Quốc (huyện Kiến Thụy) bị bệnh thận mạn tính, hai em trai, người bị câm điếc bẩm sinh, người thiểu năng trí tuệ. Trước hoàn cảnh gia đình chị Nga vô cùng khó khăn, nhiều năm sống trong căn nhà lụp xụp, cũ nát, nhóm của chị Lan đóng góp kinh phí và kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ hơn 100 triệu đồng để chị Nga xây lại nhà và mua sắm bàn ghế.

Nói về cơ duyên đến với hoạt động thiện nguyện, chị Đỗ Thị Lan tâm sự, bản thân cũng gặp không ít khó khăn trong cuộc sống nên chị luôn thấu hiểu, đồng cảm với những hoàn cảnh bất hạnh, kém may mắn. Thông qua các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Kiến Thụy, chị được hỗ trợ đào tạo nghề, kết nối vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội giúp chị có thêm điều kiện phát triển công việc kinh doanh ẩm thực. Hiện, nhà hàng của chị tạo việc làm đối với 5 lao động địa phương, với thu nhập từ 5-15 triệu đồng/người/tháng. Giờ đây, khi công việc kinh doanh mang lại nguồn thu nhập ổn định, chị Lan muốn lan tỏa tinh thần “lá rách ít đùm lá rách nhiều” đến cộng đồng, để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Khi là đồng quà, tấm bánh dành tặng người già neo đơn đang sinh sống tại nơi chị ở, khi là những suất cháo thắm đượm nghĩa tình. “Tuy chỉ là hành động nhỏ, nhưng tôi muốn các con của mình sẽ noi gương mẹ, làm nhiều điều có ích cho cuộc sống”, chị Lan nhắn nhủ.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Kiến Thụy Lê Thị Ngọc Bách nhận xét, chị Đỗ Thị Lan là một trong những hội viên phụ nữ tích cực tham gia hoạt động từ thiện nhân đạo, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương./.

Bài và ảnh: NGUYÊN NGUYÊN