Nhà báo giỏi đâu cứ phải “mày râu”

Minh Phương 15/06/2023 18:33

(HPĐT)- “Là con gái học báo chí làm gì cho vất vả hả con?”. Trước ngưỡng cửa kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, khi nghe con gái nói nguyện vọng muốn học ngành báo chí, chị Lương khuyên con như vậy. Như để cô bé hiểu sâu hơn nỗi vất vả của nghề báo đối với nữ giới, chị Lương dẫn chứng cụ thể, “Cô Trang nhà mình đấy, có ngày nào rảnh rỗi đâu, ngày nghỉ cũng tất bật đi làm. Ngày vui sum họp của đại gia đình, cũng chẳng mấy khi cô có mặt vì còn bận đi công tác tỉnh ngoài. Đêm đến, bé Sữa, bé Sam ngủ say cũng là lúc cô lại lạch cạch với máy tính để viết bài cho số báo hôm sau. Cũng may là chú Hùng thương vợ, thông cảm với nghề nghiệp của cô Trang… Chứ nếu không, thể nào gia đình cũng lục đục “cơm không lành, canh chẳng ngọt”…

Chưa hết, nghề báo còn là nghề nguy hiểm nữa con ạ. Dấn thân vào những “điểm nóng” để thu thập thông tin, với phụ nữ vốn “chân yếu tay mềm” đâu có hợp. Tóm lại, nghề báo là nghề vất vả cả về tinh thần lẫn thể chất, phải chấp nhận hy sinh nhiều thứ. Con phải cân nhắc thật kỹ, chọn nghề cho phù hợp, đừng để sau này lại ân hận...”.

Những lo lắng của chị Lương khi biết con gái chọn nghề làm báo không phải hiếm, càng không lạ bởi định kiến giới. Thực tế, ngay nhiều cơ quan báo chí vẫn “ngại” tuyển nữ vào làm công tác phóng viên, thể hiện trong thông báo tuyển dụng có thêm dòng chữ “ưu tiên nam giới”. Sự “ngại” này xuất phát từ chính định kiến giới, vì cho rằng phụ nữ “chân yêu tay mềm”, không đủ sức khỏe để chịu được áp lực công việc, lịch trình di chuyển thường xuyên cũng như sự cứng rắn, kiên cường để đối mặt với những cạnh tranh gay gắt của môi trường làm việc và yêu cầu phát triển mạnh mẽ của báo chí hiện nay. Ngoài ra, chị em còn có thiên chức, phải đảm đương vai trò người vợ, người mẹ, chăm lo cho gia đình, sự khó khăn, vất vả, hy sinh còn nhân lên gấp bội. Vì thế, nảy sinh những quan ngại về chất lượng công tác cũng như việc chị em sẽ không đủ sức lực, nhiệt huyết để đi trọn với nghề như nam giới. Chính định kiến đó đã hạn chế phụ nữ tham gia vào những công việc họ có khả năng và thực sự đam mê, như nghề báo.

Không thể phủ nhận, phụ nữ làm báo vất vả hơn nam giới trong nhiều khía cạnh. Song nhiều nhà báo nữ không để những khó khăn về giới trở thành “rào cản” bản thân. Họ biết cách vượt qua định kiến giới, biến bất lợi thành lợi thế, đồng thời còn khéo léo tận dụng những ưu điểm của giới nữ để thực hiện tốt nhiệm vụ. Vì vậy, nếu giới trẻ, nhất là bạn gái yêu thích nghề báo, hãy mạnh dạn thử sức, tiếp tục trau dồi kỹ năng, tích lũy kiến thức, tri thức, vốn sống, nuôi dưỡng nhiệt huyết và niềm đam mê với nghề báo.

Nhà báo Hữu Thọ cho rằng, “Mắt sắc, lòng trong, bút sắc” mới là 3 yếu tố cơ bản của người làm báo. “Anh hùng đâu cứ phải mày râu”. Thực tế cũng chứng minh, nhiều nhà báo nữ rất thành công trong nghề, trở thành những cây bút tên tuổi, được đồng nghiệp nam giới nể trọng. Nam hay nữ đều có thể cống hiến hết mình cho sự nghiệp, khi công tác trong các cơ quan báo chí, cơ hội thành công chia đều cho các nhà báo, bất luận là nam hay nữ, quan trọng là năng lực làm báo và tình yêu dành cho nghề./.

Minh Phương