Yêu nghề hơn từ những điều giản dị
Gần 6 năm theo đuổi “nghề cầm bút” tại mái nhà chung Báo Hải Phòng, tôi cũng giống như những đồng nghiệp khác, không ít lần đối mặt với khó khăn, vất vả. Song, sau mỗi chuyến đi thực tế, tìm hiểu cơ sở, bắt tay viết bài, tôi như được tiếp thêm nhiều động lực để gắn bó với nghề từ những người mình đã gặp, những câu chuyện được nghe và những điều đã thấy.

Tôi vẫn nhớ, một tối tháng 3-2018, tôi nhận được tin báo về vụ cháy xưởng gỗ trên đường Lê Thánh Tông (quận Ngô Quyền). Nhanh chóng đến hiện trường để đưa tin ban đầu, khung cảnh trước mắt khiến tôi có nhiều suy nghĩ và thật sự xúc động. Đó là lần đầu tôi chứng kiến không khí chữa cháy khẩn trương, căng thẳng khi nhiều phương tiện chữa cháy được huy động, những người cảnh sát phòng cháy, chữa cháy không đắn đo phá bỏ lớp tôn bao quanh xưởng gỗ, dù ngọn lửa sẽ bùng ra bất cứ lúc nào. Vừa dõi theo quá trình chữa cháy, vừa sắp xếp câu từ để gửi tin về, tôi cảm thấy may mắn khi vụ hoả hoạn không xảy ra thiệt hại về người và thầm cảm phục, biết ơn những người cán bộ, chiến sĩ phòng cháy dũng cảm. Tôi cũng mong rằng, những bài viết của mình sẽ tuyên truyền phong phú, gần gũi hơn nữa công tác phòng, chống cháy nổ đến người dân.
Kỷ niệm đó và nhiều điều đáng nhớ khác, như những lần được cộng tác viên tặng tập thơ, gửi lời động viên, chân thành; lắng nghe trăn trở của người dân, người lao động về điều kiện sống; hay hình ảnh xung kích vì cộng đồng của thế hệ thanh niên thành phố… vẫn luôn là dấu ấn sâu đậm trong quá trình tác nghiệp, khởi đầu cho những phấn đấu, rèn luyện của tôi với nghề. Mới đây, như một món quà ý nghĩa nhận được trong Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6, một người bạn, cũng là nhân vật giàu lòng thiện nguyện tôi từng nêu gương “người tốt, việc tốt”, vừa gọi điện vui mừng chia sẻ, qua những chuyên đề và cụm tin tôi viết, một nhà hảo tâm đọc được và liên hệ với anh để ngỏ ý hỗ trợ, tiếp sức các em nhỏ trong dự án “Cùng em đến trường” trong vòng 1 năm. Tôi nhận ra rằng, hạnh phúc của người làm báo là không chỉ có những bài viết “đúng- trúng- hay”, mà còn góp phần lan tỏa những điều đẹp đẽ, mang hơi thở cuộc sống./.