“Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”
(HPĐT)- Dù mang trong mình căn bệnh ung thư, nhưng chị Hoàng Thị Hà Giang, Bí thư Chi bộ thôn 5 Đồng Lý, xã Mỹ Đồng (huyện Thủy Nguyên) vẫn nhiệt tình giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.
.jpg)
Chị Hoàng Thị Hà Giang (thứ 3 từ phải sang) trao quà tặng người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện K3 Tân Triều.
Đối với cụ Nguyễn Thị Nhì, 80 tuổi, ở thôn 5 Đồng Lý, nhiều năm nay, chị Giang như người thân trong gia đình, luôn là chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống. Cụ Nhì bộc bạch, cụ sống neo đơn, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cách đây hơn chục năm, cụ bị tai nạn khá nặng, được tiên lượng khó qua khỏi. Lúc đó, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cháu họ của cụ đến nhờ chị Giang kêu gọi hỗ trợ kinh phí mai táng khi cụ qua đời. Ngày chị Giang qua trao kinh phí hỗ trợ, gia đình rất cảm kích và chuẩn bị lo hậu sự. Nhưng như có “phép màu”, cụ phục hồi, tiến triển tốt hơn và sống mạnh khỏe đến nay. Biết cụ Nhì hoàn cảnh neo đơn, không ai nương tựa, hằng tháng, chị Giang hỗ trợ 10 kg gạo và một số thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết. Chị Giang còn hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, giúp cụ bớt gánh nặng viện phí mỗi khi ốm đau.
Không chỉ cụ Nhì, nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trong thôn cũng được chị Giang hỗ trợ. Để có nguồn kinh phí hỗ trợ thường xuyên, đều đặn, chị Giang thành lập Quỹ thiện nguyện thôn 5. Hằng tháng, chị trao gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ những trường hợp neo đơn, không nơi nương tựa, giúp họ ổn định cuộc sống. Chị Giang cho biết: Để Quỹ thiện nguyện có nguồn kinh phí dồi dào, chị Giang kêu gọi, huy động tài trợ mọi lúc mọi nơi và bằng nhiều kênh khác nhau. Bằng uy tín, trách nhiệm trong 17 năm làm công tác Hội phụ nữ, rồi Bí thư chi bộ, chị Giang là cầu nối những tấm lòng thơm thảo đến những trường hợp khó khăn, bất hạnh.
Với những việc làm của mình, chị Giang được mọi người trong thôn ngoài xã nể phục, trân trọng. Nhưng ít ai biết rằng, người phụ nữ có dáng người mảnh khảnh ấy phải nỗ lực nhiều, vừa công tác ở địa phương, vừa lo kinh tế gia đình và chăm lo cho những mảnh đời khó khăn bất hạnh, khi đang sống chung với căn bệnh ung thư. Tháng 10-2016, chị Giang phát hiện mình bị ung thư. Sau 2 tháng sống trong suy sụp, lo âu, chị Giang dần bình tĩnh, lấy lại tinh thần. Được sự quan tâm, động viên của gia đình và mọi người, chị vào điều trị tại Bệnh viện K3 Tân Triều. Thời gian đó, chị ở viện nhiều hơn ở nhà.
Những ngày trong viện, chứng kiến những hoàn cảnh éo le, tuyệt vọng vì gia đình gieo neo, kinh tế khánh kiệt vì bệnh tật, chị Giang không khỏi đồng cảm, xót thương và trăn trở rất nhiều. Vậy là chị bắt đầu nhen nhóm ý định ấp ủ dự định làm thiện nguyện tại bệnh viện. Nghĩ là làm, tháng nào lên xạ trị hoặc lấy thuốc chị đều đăng ký với Phòng Công tác xã hội của bệnh viện trao tiền mặt hoặc suất cơm, sữa, bánh… để hỗ trợ người bệnh. Hoạt động này triển khai đều đặn nhiều năm nay, có tháng chị trao 50 suất cơm, tháng 100 suất cơm.
Chia sẻ cơ duyên gắn bó với hoạt động nhân đạo từ thiện, chị Giang tâm sự, “Gia đình tôi đi lên từ 2 bàn tay trắng nên tôi rất thấm thía khó khăn, vất vả mà nhiều người đang phải chịu đựng, trải qua. Chính điều đó thôi thúc tôi tiếp tục làm nhiều việc giúp đời, giúp người. Tôi làm việc thiện từ cái tâm của mình, không vụ lợi, không tính toán, mà luôn trung thực, công khai để những người đặt niềm tin, tin tưởng vào mình không phải thất vọng”. Thật may mắn, trên hành trình ấy, chị nhận được sự ủng hộ rất nhiều từ gia đình, bạn bè và cả những người mắc căn bệnh giống mình.
Hiện, tuy phải đều đặn dùng thuốc, định kỳ chữa trị, nhưng chị Giang vẫn luôn cố gắng vượt qua nỗi đau bệnh tật để tiếp tục theo đuổi hành trình nhân ái thắp lửa yêu thương. Chị tâm niệm, còn sức khỏe sẽ tiếp tục lao động và làm thiện nguyện. Hỏi động lực nào khiến chị vất vả lặn lội đi làm công tác xã hội khi bản thân ốm đau bệnh tật, chị khe khẽ nhắc lại câu hát “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mỗi chuyến đi, chị cảm thấy hạnh phúc và có thêm cả nguồn năng lượng sống tích cực hơn. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Đồng (huyện Thủy Nguyên) Nguyễn Thị Viển nhận xét, chị Giang là tấm gương vượt lên chính mình, khẳng định năng lực, uy tín, trách nhiệm của mình không chỉ trong công việc địa phương, mà còn trong công tác thiện nguyện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội./.