Mang sức trẻ giúp đỡ người nghèo
(HPĐT)- Nhiều năm qua, Trần Thị Loan Phượng, sinh viên K62, ngành Luật Hàng hải, Trường đại học Hàng hải Việt Nam luôn năng nổ, nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Với tấm lòng thiện nguyện, Phượng tâm niệm, hoạt động từ thiện là cầu nối hữu hiệu để thế hệ trẻ gần gũi cộng đồng, học cách quan tâm, chia sẻ những điều tốt đẹp với mọi người chung quanh.

Trần Thị Loan Phượng tặng đồ ăn, động viên người có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực dải trung tâm thành phố.
Một ngày của Phượng bắt đầu bằng công việc cùng các bạn nấu những nồi cháo thơm ngon, hay làm những ổ bánh mì…, rồi đi từng tuyến phố, ngõ hẻm, tặng đồ ăn tới những người lao động nghèo, người vô gia cư,… Mỗi suất ăn tuy nhỏ bé, nhưng mang giá trị tinh thần lớn, được em và các bạn đóng gói cẩn thận, tỉ mỉ, thể hiện tình cảm chân thành, tấm lòng “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” đối với những người kém may mắn. Ngoài thời gian đi học, em còn tham gia bán hàng lưu động đồ uống giải khát. Số tiền kiếm được, em dành dụm, tích góp mua bánh kẹo, gạo, mì tôm,… để trao tặng những người có hoàn cảnh khốn khó.
Khi được hỏi về lý do thường giúp đỡ người khác, Phượng cho biết, ngay từ còn bé, em được chứng kiến cảnh khó khăn của người vô gia cư, người khuyết tật, cảm thương và mong muốn khi lớn lên được sẽ giúp họ phần nào, từng bước ổn định cuộc sống. Khi học cấp 2, mỗi lần được bố mẹ cho tiền ăn sáng, Phượng thường trích lại một phần để mua đồ ăn tặng người nghèo.
Bà Đỗ Thị Hằng, 78 tuổi, ở số nhà 11, ngõ 152 phố Lê Lai, phường Máy Chai (quận Ngô Quyền) bày tỏ: “Tôi mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai. Nhiều hôm từ sáng đến đêm không được bữa ăn no, tôi rất hiểu ý nghĩa, giá trị món quà mà Phượng và các bạn trao tặng người nghèo, người vô gia cư…”.
Cùng với đó, Phượng tích cực tham gia nhiều nhóm hoạt động thiện nguyện trong địa bàn thành phố. Đầu tháng 6-2023, em tham gia chuỗi hành trình “Thanh Xuân” tại các trung tâm bảo trợ xã hội thành phố do CLB tình nguyện Hải Đăng (trực thuộc Hội LHTN Việt Nam) tổ chức, gồm nhiều hoạt động ý nghĩa như: thăm tặng quà tại Làng trẻ mồ côi Hoa Phượng, Bệnh viện Phong da liễu Văn Môn, trại giam Xuân Nguyên,… Ngoài ra, Phượng còn kêu gọi, vận động gia đình, bạn bè, người thân ủng hộ kinh phí.
Gần đây, nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi (1-6), em tham gia chương trình “Cặp sách cho em” tại bản Hôi Rây, Nước Đắng, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) do CLB tình nguyện Hải Đăng thực hiện. Anh Đỗ Minh Hà, Chủ nhiệm CLB tình nguyện Hải Đăng nhận xét: “Phượng là bạn trẻ năng động, có tấm lòng nhân ái. Trong các hoạt động của nhóm, em tích cực tham gia và được mọi người quý mến”.
Không chỉ tích cực thực hiện các hoạt động thiện nguyện, Phượng còn hăng hái tham gia các phong trào tại địa phương như: trồng cây xanh, thu gom rác thải, tổ chức các hoạt động văn nghệ,… góp phần phát huy vai trò tuổi trẻ, thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Nói về những việc làm ý nghĩa của Phượng, Tổ trưởng tổ dân phố số 2, phường Cát Dài (quận Lê Chân) Lê Viết Vinh cho biết, em không chỉ giúp đỡ nhiều người, mà còn lan tỏa những điều tích cực, truyền động lực làm việc tốt tới mọi người chung quanh, nhất là các bạn trẻ ở địa phương./.