Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hải Phòng tác nghiệp ở Trường Sa: Tỏa sáng hình ảnh, tinh thần bảo vệ biển, đảo thiêng liêng

HẢI HẬU 21/06/2023 12:12

(HPĐT)- Đầu tháng 6-2023, Hội Nhà báo Hải Phòng tổ chức trưng bày ảnh về chủ đề “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”. Đây là những tác phẩm do 6 nghệ sĩ nhiếp ảnh thuộc Câu lạc bộ Ảnh báo chí thành phố sáng tác trong chuyến thăm, thâm nhập thực tế tại Trường Sa, Nhà giàn DKI hồi tháng 5-2023. Mỗi tác phẩm ảnh góp phần tỏa sáng thêm hình ảnh người chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chiến sĩ Nhà Dàn DK1 đọc Báo Hải Phòng cuối tuần. Ảnh: Phạm Quang Thanh

Những “cột mốc” chủ quyền trên biển

Giữa cái nắng nóng quay quắt của mùa hè trên biển, chiến sĩ Nguyễn Văn Bình vẫn giữ vững tư thế đứng gác nghiêm trang, nhìn thẳng hướng về phía biển. Trong hàng nghìn bức ảnh sáng tác từ chuyến thâm nhập thực tế tại Trường Sa, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Trung Đức tâm đắc nhất với bức ảnh chiến sĩ Nguyễn Văn Bình đứng gác trên nhà giàn DK1-12, bãi ngầm Tư Chính. Theo anh, bức ảnh lột tả chân thực nhất vẻ đẹp người chiến sĩ Hải quân ngày đêm canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc… Mặc dù không ít lần tác nghiệp về hoạt động của lực lượng Hải quân, nhưng khi đến với đảo Trường Sa, hình ảnh người chiến sĩ nơi tuyến đầu vẫn để lại ấn tượng mạnh trong lòng nghệ sĩ nhiếp ảnh. Chuyến đi gần 10 ngày, đường đến các đảo chìm gian nan, rồi cả những cơn say sóng cũng không làm khó được các anh. “Khi nhìn thấy màu xanh của đảo, những khuôn mặt với làn da bánh mật, nụ cười tỏa sáng của quân, dân trên đảo, bao mệt nhọc đều tan biến. Để rồi, chúng tôi lại say mê chụp hàng nghìn bức ảnh quý giá nơi biên cương Tổ quốc giữa trùng khơi”, Phạm Trung Đức bộc bạch.

Là một trong những nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ tham gia chuyến đi, anh Phạm Văn Thanh cho rằng, những bức ảnh chân dung chiến sĩ trên đảo luôn gây ấn tượng mạnh. Tuổi đời trẻ trung, làn da sạm nắng, phong thái hiên ngang, vững vàng tay súng, ánh mắt luôn hướng ra phía biển…, đó là hình ảnh về các chiến sĩ trên đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 được anh Thanh trân trọng mang đến trưng bày. Trong số đó, bức ảnh chiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, không rời tay súng giữa biển trời ngập tràn nắng gió được nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh đánh giá cao… “Chụp ảnh các chiến sĩ Hải quân canh giữ biển đảo quê hương khiến tôi thêm yêu Tổ quốc mình. Qua tác phẩm, tôi luôn mong muốn nhân dân cả nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài cùng hướng về biển, đảo Tổ quốc, chung sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh”, anh Thanh bày tỏ.

Sau chuyến đi, 6 “chiến sĩ Trường Sa” của Câu lạc bộ Ảnh báo chí Hải Phòng mang về hàng nghìn bức ảnh, trong đó nhiều bức ảnh được đăng tải trên các ấn phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương và Hải Phòng. Các anh lựa chọn những bức ảnh đẹp nhất đưa vào trưng bày ảnh về chủ đề “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” do Hội Nhà báo thành phố tổ chức nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc tới nhân dân thành phố Cảng.

Đẩy mạnh sáng tác về đề tài biển, đảo

Trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với vị trí chiến lược về kinh tế và quân sự, Hải Phòng còn được gọi là “Thủ đô của lực lượng Hải quân”, nơi xuất phát của những con tàu không số làm nên kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển chi viện người và vũ khí cho miền Nam kháng chiến chống Mỹ, cùng cả nước đi đến ngày thống nhất. Thành phố không chỉ có nhiều người con tham gia xây dựng, bảo vệ quần đảo Trường Sa thân yêu, mà còn là địa phương có nhiều nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh tham gia các đoàn công tác của Trung ương và thành phố đến thăm, tuyên truyền về hoạt động của quân, dân trên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 nói riêng và chủ quyền biển, đảo Tổ quốc nói chung.

Theo Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Nguyễn Anh Tú, thời gian qua, Hội có nhiều hoạt động thiết thực, như tổ chức trao các ấn phẩm báo Tết và những phần quà tặng quân và dân tại các đảo Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Cát Hải, Long Châu và Đồ Sơn, Lữ đoàn 147 Hải quân mỗi dịp Xuân về. Cách đây không lâu, ngày 19-3-2022, Hội phối hợp với Ban Liên lạc Hội truyền thống Bộ đội Trường Sa (Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân) tổ chức Chương trình giao lưu “Ký ức Trường Sa - Hướng về biển đảo quê hương” nhằm tri ân những công lao to lớn của những cựu chiến sĩ Hải quân Việt Nam từng tham gia xây dựng và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa thiêng liêng của Tổ quốc và các nhà báo của thành phố Hải Phòng từng vinh dự được tham gia các đoàn công tác của Trung ương, thành phố đến với Trường Sa, Nhà giàn DKI để tác nghiệp báo chí, góp phần tuyên truyền về công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12- 2022), Hội Nhà báo thành phố phối hợp Câu lạc bộ Ảnh báo chí Hải Phòng tổ chức trưng bày ảnh hướng về biển đảo quê hương “Trường Sa, Nhà dàn DKI qua ống kính của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đức Nghĩa”… Các hoạt động này góp phần khuyến khích, động viên các nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh tâm huyết, tích cực tham gia các chuyến thâm nhập thực tế, sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng về đề tài biển đảo. Qua đó góp phần đẩy mạnh hiệu quả của công tác tuyên truyền biển, đảo trong các tầng lớp nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Thời gian tới, Hội Nhà báo thành phố tiếp tục phối hợp các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân tổ chức để các nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh có cơ hội được thâm nhập thực tế, đẩy mạnh sáng tác đề tài về biển đảo quê hương, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Hải quân khắc phục khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, mưu trí, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; đồng thời gắn kết tình máu thịt quân - dân, thực hiện quân với dân một ý chí, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi “đầu sóng, ngọn gió” của Tổ quốc- Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Nguyễn Anh Tú thông tin./.

HẢI HẬU