Vạm vỡ Trần Lâm Bình

Ngô Hương Sen 23/06/2023 17:26

(HPĐT)- Không “buông thả” để cảm xúc chế ngự, dẫn dắt mình, Trần Lâm Bình tỉnh táo lý trí cả từ ý đồ cho mỗi tác phẩm, loạt tác phẩm; cả bút pháp, chất liệu... Với Trần Lâm Bình, hội họa là một quá trình thể hiện chính bản thân mình, một con người đa tính cách, trầm lắng, sâu sắc trong khoái cảm bung tỏa dữ dội, mạnh mẽ...

Tác phẩm vẽ chân dung nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng được trưng bày trong triển lãm "Lững lờ" của họa sĩ Trần Lâm Bình.

Trong hơn 10 năm, từ 2010, họa sĩ Trần Lâm Bình có một bước tiến dài. Anh tự mở những cánh cửa đã “Đóng” (tên một triển lãm cá nhân của anh năm 2010), càng mở càng hiện ra khoảng trời bao la rộng dài hơn. Là người con Quảng Bình, học tập ở Huế và Hà Nội, sinh sống, làm việc cả ở Huế, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, thường xuyên tham gia các dự án nghệ thuật lớn ở nước ngoài, Trần Lâm Bình đúng là hiện thân của một người trẻ - một 8X tự chủ, năng động, có đầy đủ phương tiện vươn ra thế giới.

Để tạo lập tên tuổi trong môi trường nghệ thuật ăm ắp sự cạnh tranh, đào thải, không gì tốt bằng quyết đoán bước những bước đi chững chạc, dứt khoát trên nền tảng của tài năng và đam mê, nhiệt huyết. Trần Lâm Bình có biểu cảm rất tốt về màu, anh dụng màu khoáng đạt, tung hứng với những rối rắm xáo trộn để bật lên hình tượng chủ đạo, dù là chân dung hay trừu tượng. Có ý thức xã hội, nhưng Bình không sa đà vào phản biện, mà anh chủ ý sắp đặt, chơi, những cuộc chơi mang thiên hướng pop art, thu hút sự chú ý vào xúc cảm nghệ thuật chứ không hẳn phô bày một hiện thực. Tung hứng được với nhiều chất liệu, từ sơn mài, sơn dầu, acrylic..., thậm chí nghịch ngợm cả với body art..., họa sĩ Trần Lâm Bình đặc biệt làm chủ được các không gian lớn, thậm chí rất lớn. Những bức tranh kích thước “siêu to khổng lồ” của anh đều vững chãi, chặt chẽ về bố cục, đều chất chứa các ý tưởng chứ không đơn thuần là sự chơi vơi, ngẫu hứng...

Trẻ và tự tin (sinh năm 1982), Trần Lâm Bình từng có dự án vẽ hàng trăm bức chân dung cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Năm 2019, tự mình gửi hồ sơ với 5 bức chân dung lọc ra từ loạt tác phẩm độc đáo này, Trần Lâm Bình được chọn tham dự Florence Biennale tại Ý nhân kỷ niệm 500 năm sinh Leonardo da Vinci. Những bức chân dung này cũng được trưng bày tại nhiều nơi, cả trong khuôn viên Nhà trắng ở Mỹ. Vẽ chân dung, Bình nghiên cứu nhân vật rất kỹ, một sự nghiên cứu khoa học, lý tính để cuối cùng mới ra được những chấm phá đậm dấu ấn cá nhân. Cũng tự niêm yết giá tranh của mình rất đắt tại các thị trường quốc tế, và vẫn được các nhà sưu tầm chấp nhận, Trần Lâm Bình yên tâm để chuyên tâm vẽ, chăm chút đam mê sáng tạo nghệ thuật của mình. Con đường của Trần Lâm Bình đơn độc, nhưng hanh thông, bởi đó là một lựa chọn đường hoàng, có chủ đích.../.

Ngô Hương Sen