Bảo vệ nguồn nước từ những hành động nhỏ
(HPĐT)- Thấy bà Ngưng lễ mễ khuân mớ cây dóc, bà Kiều ngạc nhiên hỏi:
![]()
- Bà làm gì mà khuân vác vất vả thế?
- À, tôi đang tính làm cái giàn đua ra phía bờ sông để trồng mấy cây mướp lấy quả ăn. Tiện bên dưới, bắc cái chuồng nhỏ để đưa mấy con gà, con ngan ra ngoài ấy cho nó đỡ chật và đỡ hôi nhà. Nuôi gà, ngan ở đấy, khỏi phải dọn dẹp chất thải hằng ngày.
- Ấy chết, bà cơi nới thế là vi phạm hành lang bảo vệ nguồn nước sông. Rồi nuôi gia cầm, xả chất thải xuống, trong khi con sông này cung cấp nguồn nước cho nhiều nhà máy nước sạch ở các địa phương để xử lý thành nước sinh hoạt. Mình làm như thế là gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng tới chất lượng nước sinh hoạt của bà con đấy bà ơi.
Bà Ngưng chép miệng:
- Ôi dào, có vài con gà, con ngan chứ tôi có làm trang trại quy mô, nuôi con lớn con bé gì cho cam mà bà bảo ô nhiễm. Bà không nhìn thấy à, dọc suốt một đoạn dài bờ sông ở phía đầu làng trên kia, bao nhiêu hàng quán lấn chiếm hành lang sông, tập kết đủ loại, từ gạch, đá, vật liệu xây dựng đến xe cộ. Xong rồi còn đóng hẳn cọc sắt to tướng xuống lòng sông để treo biển quảng cáo, rồi đổ rác thải xây dựng sát mép sông, lăn cả đống xuống lòng sông kia kìa. Đấy, họ vi phạm rành rành ra đấy mà có làm sao đâu. Vài cái con gà, con ngan nhà tôi, bà lại nói vi phạm với cả ô nhiễm.
Bà Kiều lắc đầu:
- Đành rằng bà định nuôi có vài con gia cầm ở đấy, nhưng thử hỏi, nếu ai cũng làm vậy thì còn gì là nguồn nước con sông này nữa. Mấy hộ bà kể trên kia, đúng là họ vi phạm rành rành rồi. Chính vì có những cá nhân cứ ngang nhiên, bất chấp cộng đồng như thế nên nhiều con sông mới dần bị “bức tử”. Nguồn nước sông ô nhiễm kéo theo nước sinh hoạt cũng chẳng thể sạch nổi. Chẳng biết bà có để ý không, nhưng thời gian vừa qua, ở một loạt các địa phương từ các huyện Tiên Lãng, An Lão và mới đây nhất là huyện Kiến Thụy, bà con bức xúc, phản ánh tình trạng nước sinh hoạt do các nhà máy nước sạch cung cấp thường xuyên vẩn đục, có mùi khó chịu. Nguyên nhân được xác định, ngoài lý do về quy trình, khả năng xử lý và cung ứng của đơn vị cung cấp, thì vấn đề nước nguồn đầu vào bị ô nhiễm cũng là nguyên nhân cơ bản. Nếu thấy người ta sai mà vẫn làm theo để hưởng tí lợi cỏn con thì mọi chuyện sẽ đi về đâu? Người dân đã kiến nghị, chắc chắn các cấp chính quyền, ngành chức năng sẽ kiên quyết chấn chỉnh, xử lý vi phạm, rồi bà xem.
Bà Ngưng tần ngần một lát, rồi hạ giọng: - Bà nói cũng đúng. Biết người ta sai thì không nên a dua theo bà nhỉ. Thôi tôi xin rút kinh nghiệm. Mấy con gà, con ngan nuôi ở cạnh nhà thôi. Mướp cũng làm giàn ở góc vườn trồng cho gọn gàng mà cũng dễ chăm bón. Bà Kiều cười: - Hoan hô bà, mình cứ làm đúng trước đã. Còn mấy hộ ở đầu làng kia, chiều nay tôi với bà sang nhà bác trưởng thôn nêu ý kiến, để bác ấy nhắc nhở họ dừng việc chiếm dụng hành lang sông. Nếu vận động mà không được thì đề nghị chính quyền xã vào cuộc, kiên quyết xử phạt, yêu cầu tháo dỡ để bảo vệ nguồn nước sinh hoạt của cộng đồng, bà ạ./.