Cảnh giác trước với “bánh vẽ” trên mạng

Như Vân 10/07/2023 09:35

(HPĐT)- Vừa thấy chồng đi làm về, chị Thúy vội hỏi:

- Tài khoản của anh còn tiền không, chuyển em 30 triệu đồng nhé?

Anh Trường ngạc nhiên:

- Em định mua gì mà cần ngay nhiều tiền thế?

- Đây, đây, em mở cho anh xem. Sáng em vừa nhận được tin nhắn báo trúng thưởng hơn 300 triệu đồng từ ứng dụng giải trí trực tuyến Corona Group. Giờ em phải chuyển khoản cho họ 30 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân thì mới được nhận số tiền thưởng đó. Tài khoản em không còn tiền, phải đề nghị mãi họ mới cho khất để trưa anh về, em lấy tiền rồi chuyển khoản cho họ đấy. Họ giục phải chuyển ngay, nếu không sẽ chuyển phần thưởng ấy sang cho người khác.

Anh Trường cười phá lên:

- Em bị cái “bánh vẽ” 300 triệu đồng làm cho mê muội mất rồi! Đây nhé, em thử nghĩ, sao lại nộp 30 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân qua một ứng dụng giải trí trực tuyến ất ơ trên mạng? Cơ quan thuế mới là đơn vị có chức năng thu thuế thu nhập cá nhân chứ.

Chị Thúy đưa điện thoại cho chồng, khăng khăng:

- Anh không biết rồi. Cơ quan thuế ủy quyền cho bên đó thu hộ thuế thu nhập cá nhân, có văn bản hẳn hoi. Đây, anh xem đi, họ gửi cho cả thông báo của Cục Thuế về việc ủy quyền cho doanh nghiệp thu thuế thu nhập cá nhân đấy, văn bản đóng dấu đỏ nhé. Hạn xử lý món thuế này là trước 15 giờ chiều nay. Anh chuyển khoản sớm cho em, để em chuyển cho họ đúng giờ.

Săm soi hình ảnh trên điện thoại vợ đưa, anh Trường lắc đầu:

- Không tin được em ạ. Nếu họ được cơ quan Thuế ủy quyền thu thuế thu nhập cá nhân thật thì sao không trừ luôn vào khoản tiền thưởng cho đỡ cách rách? Như vậy, thay vì em phải chuyển cho họ 30 triệu đồng rồi lấy về 300 triệu đồng, họ chỉ cần chuyển cho em 270 triệu là được. Việc gì phải bắt em chuyển trước 30 triệu đồng tiền thuế, nghe đã thấy “mùi” lừa.

Chị Thúy đăm chiêu:

- Thế mà em không nghĩ tới. Đúng là em bị đối tượng xấu giăng bẫy rồi. May mà em không sẵn tiền trong tài khoản, anh lại cảnh giác, không thì... Thời buổi công nghệ phát triển, muôn kiểu lừa đảo nguy hiểm thật!

- Hôm trước anh mới đọc báo thấy ở Kiên Giang cũng có một trường hợp tương tự như em. Có người nhận được thông báo trúng thưởng, nhưng cảnh giác, gọi điện lại Cục Thuế ở địa phương kiểm tra thông tin. Kết quả là cơ quan thuế khẳng định, không ủy quyền cho ai thu hộ thuế thu nhập cá nhân cả, trừ hệ thống bưu điện được ủy quyền thu thuế hộ kinh doanh. Mới đây, Tổng cục Thuế cũng đưa ra thông tin cảnh báo việc một số đối tượng xấu giả danh cơ quan thuế để lừa đảo thu thuế thu nhập cá nhân hòng chiếm đoạt tiền của người dân đấy. Thời đại công nghệ thông tin, xuất hiện nhiều đối tượng lợi dụng không gian mạng để làm điều xấu, với những “miếng mồi” vẽ ra thật hấp dẫn. Mọi người cần cảnh giác, tỉnh táo, khi nhận bất cứ thông tin ai đó đề nghị chuyển tiền cứ phải kiểm tra, đối chiếu cẩn thận thì tránh được nguy cơ bị kẻ xấu lừa đảo em ạ./.

Như Vân