Để có tuổi già an yên

Như Vân 16/07/2023 10:04

(HPĐT)- Vừa gặp chị Nhàn, chị Nhung vội hỏi:

- Chị ơi, chị có biết cơ quan Bảo hiểm xã hội quận mình nằm ở đường nào không? Em vội quá chưa tra được địa chỉ.

Chị Nhàn ngạc nhiên:

- Có việc gì mà tự dưng em lại hỏi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội? Chị có người bạn làm ở đó, em cần gì chị có thể nhờ giúp cho.

- Ôi, thế thì tiện quá. Chả là em mới nghỉ làm. Em quyết rồi, không đi làm công ty nữa, giờ giấc bó buộc, con cái chẳng có người đưa đón, chăm sóc. Hai vợ chồng em bàn nhau, chồng đi làm công ăn lương để có thu nhập ổn định là được rồi, còn em sẽ ra ngoài buôn bán, mong có đồng ra đồng vào. Em muốn rút bảo hiểm xã hội một lần để thêm vào lấy vốn kinh doanh.

Chị Nhàn gật gù:

- À, ra là vậy. Mà em đóng bảo hiểm được bao nhiêu năm rồi?

Chị Nhung hào hứng:

- Em đóng cũng phải được đến 13, 14 năm rồi đấy chị. Chắc rút một lần là cũng được kha khá.

- Chị cũng không rõ được bao nhiêu. Nhưng tham gia bảo hiểm đến 13, 14 năm rồi mà giờ rút một lần thì phí em ạ. Luật mới giờ quy định, chị em mình chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm là đủ điều kiện để được hưởng lương hưu, tính bằng 45% mức bình quân lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, cứ mỗi năm đóng thêm thì sẽ được tính thêm 2%, tối đa lương hưu được hưởng là 75% bình quân lương tháng đóng bảo hiểm. Vậy là em chỉ cần tự túc đóng bảo hiểm thêm 1 đến 2 năm nữa là được hưởng lương hưu sẽ có lợi hơn.

Chị Nhung chép miệng:

- Quan trọng là giờ em đang cần tiền để làm vốn. Mà chị tính xem, lương của em được ít, giờ hưởng lương hưu 45% thì đáng bao nhiêu.

Chị Nhàn vội nói:

- Em thấy tỷ lệ hưởng lương hưu là 45% thấp quá thì em hoàn toàn có thể tiếp tục duy trì việc đóng bảo hiểm thêm để thành 30 năm. Khi đó, em sẽ được nhận ở mức 75% bình quân lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Nguyên tắc là em đóng nhiều thì em sẽ được hưởng nhiều.

- Gớm, nhưng đợi đến bao giờ mới đủ 30 năm mà lĩnh lương ở mức cao nhất như chị nói. Thôi, em tính cứ rút một lần đầu tư làm ăn lại sinh lời hơn.

- Lời lãi đâu chị chưa biết. Chị chỉ nghĩ, nếu sau này mình có tuổi không còn lao động được nữa mà có đồng lương hưu thì cũng sẽ có khoản để chủ động cho sinh hoạt. Chưa kể, được hưởng lương hưu là em được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Sau này có ốm đau, có bảo hiểm hỗ trợ thanh toán sẽ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí. Như vậy, không chỉ là em lo được cho bản thân mà đã góp phần giảm gánh nặng an sinh xã hội cho cộng đồng rồi đấy. Em muốn làm ăn mà cần cũng không nhiều vốn quá thì chị có thể hỗ trợ. Giờ mình có sức khỏe, còn gắng được thì cứ cố mà cày cuốc, còn khoản bảo hiểm xã hội, em hãy xem như đó là “của để dành” chuẩn bị cho một tuổi già an nhàn sau này em ạ./.

Như Vân