Thẩm định vở chèo “Mưa đỏ” của Đoàn Chèo Hải Phòng
(HPĐT)- Chiều 20-7, tại Nhà hát thành phố, Hội đồng Nghệ thuật thành phố tổ chức thẩm định vở diễn “Mưa đỏ” của Đoàn Chèo Hải Phòng. Đây là vở diễn thuộc Đề án Sân khấu truyền hình Hải Phòng số tháng 7-2023, thiết thực kỷ niệm 76 năm Vgày Thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2023).

Cảnh trong vở chèo "Mưa đỏ".

Cảnh trong vở chèo "Mưa đỏ".
Được chuyển thể từ kịch bản văn học “Mưa đỏ” (hay “Bản giao hưởng máu”) của nhà văn Chu Lai, vở diễn có thời lượng 90 phút, tái hiện sinh động cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972. Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Cường, chàng trai quê ở Đồ Sơn, sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, “gác bút nghiên lên đường chiến đấu” năm 1972; tình yêu của anh và cuộc chiến cam go, khốc liệt tại thành cổ, nơi những người lính đều sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc... Với làn điệu ngọt ngào, chất trữ tình, lãng mạn của nghệ thuật chèo làm nổi bật ý nghĩa nhân văn, tạo nét riêng trong vở diễn của Đoàn Chèo Hải Phòng.

Cảnh trong vở chèo "Mưa đỏ".
Vở diễn được thực hiện bởi êkíp gồm đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi; biên đạo múa Hoài Anh…, tập thể nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Chèo Hải Phòng, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Thanh Hóa và các nghệ sĩ thuộc các Đoàn nghệ thuật trong thành phố.

Cảnh trong vở chèo "Mưa đỏ".
Tại cuộc thẩm định, thành viên Hội đồng Nghệ thuật thành phố đóng góp ý kiến để ê kíp thực hiện hoàn thiện vở diễn trước khi công diễn vào cuối tháng 7-2023, tại Nhà hát thành phố.
Một số hình ảnh trong vở chèo "Mưa đỏ"









