Sẵn sàng hiến máu cứu người

Bài và ảnh: NGỌC LAN 01/08/2023 11:02

(HPĐT)- Với tâm niệm “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Xuân, tổ dân phố số 1A, phường Hải Thành (quận Dương Kinh) luôn tích cực tham gia các phong trào hiến máu nhân đạo. Đến nay, chị Xuân hơn 20 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Chị Nguyễn Thị Xuân trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Ấn tượng đầu tiên khi gặp chị Nguyễn Thị Xuân tại căn nhà nhỏ của gia đình ở phường Hải Thành, đó là người phụ nữ tuổi ngoài 50 với ánh mắt đôn hậu và nụ cười tươi thường trực. Trong câu chuyện về những lần chị tham gia hiến máu tình nguyện, chị Xuân vẫn nhớ như in kỷ niệm lần đầu đi hiến máu. Chị cho biết, khi ấy năm 2015, Hội Chữ thập đỏ quận Dương Kinh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện tại trụ sở phường Hải Thành. Trên đường đi chợ về qua, thấy mọi người hăng hái đăng ký tham gia rất đông nên chị cũng tò mò vào xem như thế nào. Dạo quanh một vòng, chị được bạn tình nguyện viên hỏi han, thông tin tư vấn về việc hiến máu cứu người. Chị Xuân nhận thấy đây là việc làm thực sự rất ý nghĩa, rất muốn tham gia. Tuy vậy, trong suy nghĩ, chị vẫn có đôi chút ngần ngại, lo lắng liệu việc hiến máu có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không?

Sau vài phút phân vân, chị Xuân quyết định tiến đến bàn đăng ký tham gia. Nhanh chóng thực hiện các thủ tục cần thiết, chị được thông báo đủ điều kiện tham gia hiến máu và mời đến khu vực lấy máu. Nhìn mũi kim và các dụng cụ chuẩn bị lấy máu, chị có phần sợ sệt, nhưng nhìn chung quanh mọi người ai cũng rất bình tĩnh, vui vẻ ngồi hiến máu, chị tự trấn an bản thân, hít thở sâu, thao tác theo hướng dẫn của các y, bác sĩ. Hiến máu xong, nghỉ ngơi một lát, chị Xuân thấy sức khỏe ổn định bình thường. Sau lần đó, chị suy nghĩ hoàn toàn khác về hiến máu tình nguyện.

Kể từ lần hiến máu đầu, đến nay, chị Xuân 20 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Mỗi năm, chị đăng ký hiến từ 2-3 lần. Định kỳ khi nhận được tin nhắn thông báo về đủ thời hạn có thể hiến máu, chị Xuân lại sẵn sàng tham gia. Chị chia sẻ: “Bản thân tôi rất muốn tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Trong điều kiện sức khỏe cho phép, tôi không ngần ngại hiến máu vì biết rằng giọt máu của mình cho đi có thể giúp đỡ, cứu chữa những người bệnh đang cần. Hơn nữa, với người tham gia hiến máu cũng rất tốt, giúp cơ thể thay máu cũ, tái tạo lượng máu mới, nâng cao sức khỏe”.

Không chỉ bản thân tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, những năm qua, chị Nguyễn Thị Xuân là một tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện. Chị thường xuyên vận động người thân trong gia đình, bạn bè, hàng xóm cùng tham gia hiến máu nhân đạo. Lúc đầu, nhiều người còn e ngại, dè dặt nhưng được chị Xuân giải thích, tuyên truyền nên rất nhiều người hiểu rõ ý nghĩa tích cực của việc hiến máu tình nguyện. Hiện nay, trong gia đình chị Xuân có 2 con gái có gần 10 lần tham gia hiến máu; em trai chị Xuân 16 lần tham gia và rất nhiều hàng xóm của gia đình chị tích cực hiến máu tình nguyện.

Với “thành tích” trong hoạt động hiến máu tình nguyện, chị Nguyễn Thị Xuân nhiều lần được Hội Chữ thập đỏ các cấp biểu dương; được thành phố và quận Dương Kinh tôn vinh người hiến máu tiêu biểu. Đây là nguồn động viên để chị Xuân thêm tin tưởng và tích cực hơn nữa trong công việc tình nguyện đang làm như chị chia sẻ: “Chắc chắn rằng, trong thời gian tới tôi vẫn sẽ tiếp tục tham gia hiến máu tình nguyện. Đến khi nào sức khỏe không còn bảo đảm điều kiện để hiến máu nữa, tôi mới dừng…”./.

Bài và ảnh: NGỌC LAN