Tâm hồn phóng túng mà rộng mở của tinh thần phương Đông

Ngô Hương Sen 04/08/2023 17:51

(HPĐT)- Nhóm nhạc nữ nổi tiếng thế giới của Hàn Quốc Black Pink vừa có hai đêm diễn bùng nổ tại sân vận động Mỹ Đình - Hà Nội. Làn sóng văn hóa Hàn Quốc gây sốt tại châu Á với âm nhạc, phim truyền hình, thời trang, mỹ phẩm… vài thập niên qua, vẫn chưa hề có biểu hiện chững lại, mà còn lan ra toàn cầu, tới cả châu Âu và Bắc Mỹ... Ở lĩnh vực nghệ thuật thị giác, Hàn Quốc cũng có những bước phát triển vượt bậc, luôn sản sinh, tạo dựng nên những hiện tượng - những cá nhân nằm trong danh sách các nghệ sĩ đương đại nổi tiếng châu Á cũng như thế giới mà Haegue Yang - người sinh sống, làm việc cùng lúc tại Berlin và Seoul là một trong số đó.

Một tác phẩm điêu khắc sắp đặt của Haegue Yang.

Vẽ, làm điêu khắc, sắp đặt…, Haegue Yang vừa có được cái phóng túng của một tâm hồn rộng mở vừa khuôn phép, tối giản mang tinh thần phương Đông. Không cầu kỳ về chất liệu, Haegue Yang thường xuyên sử dụng các vật liệu sẵn có, thậm chí cả đồ dùng thường ngày để sáng tạo nên tác phẩm. Tác phẩm của Haegue Yang đã trưng bày, giới thiệu tại nhiều quốc gia, trong nhiều địa điểm nổi tiếng và quan trọng. Đóng góp của Haegue Yang cho nghệ thuật đương đại Hàn Quốc nói riêng lẫn thế giới nói chung được ghi nhận bằng các giải thưởng cao quý: Giải thưởng văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc và giải thưởng Wolfgang Hahn vào năm 2018. Haegue Yang là nữ nghệ sĩ châu Á đầu tiên giành giải thưởng Wolfgang Hahn. Trước đó, nữ nghệ sĩ có một loạt triển lãm tại nhiều nước trên thế giới như: Trung tâm Pompidou danh giá của Pháp (2016); Hamburger Kunsthalle - bảo tàng nghệ thuật quan trọng ở Đức (2016); UCCA - Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Ullens, Bắc Kinh - Trung Quốc (2015) hay Bảo tàng nghệ thuật Leeum Samsung - ở Seoul, Hàn Quốc (2015). Haegue Yang luôn tranh thủ các cơ hội, thông qua nghệ thuật, giới thiệu hình ảnh đất nước Hàn Quốc của mình ra với thế giới…

Sinh năm 1971 tại Seoul, Haegue Yang là đại diện tinh thần đương đại của các nghệ sĩ, khi bỏ qua những trở ngại ngôn ngữ để giao tiếp cùng nhau bằng các giác quan, bằng sự cảm nhận của các giác quan. Chỉ từ những vật liệu như những cái mắc áo, vải, giấy cắt dán thủ công…, cô đã hiển hiện lên suy tư của các chặng dài lịch sử gắn với các bối cảnh xã hội mà nhiều người phải đối mặt: hậu thuộc địa, di cư, hội nhập vào cuộc sống ở điểm đến mới… Haegue Yang cũng đã thành công, thành danh ở Đức, được biết đến rộng rãi trong cộng đồng nghệ thuật châu Âu và thế giới, nhưng cô vẫn quay trở về làm việc, giảng dạy, đào tạo tại quê nhà Hàn Quốc. Haegue Yang cũng là thí dụ tiêu biểu chứng minh cho thành công vang dội của chiến lược dài hơi và nghiêm túc đầu tư cho văn hóa nghệ thuật của Hàn Quốc - hình thành nền công nghiệp văn hóa đang trở thành mẫu mực để nhiều quốc gia khác nghiên cứu, học hỏi…/.

Ngô Hương Sen