Việc chung không thể bỏ qua
(HPĐT)- Thấy bà Minh lúi húi sát bờ mương, bà Hoa ngạc nhiên lại gần hỏi:
![]()
- Bà làm gì ở đấy vậy, cẩn thận kẻo trượt chân ngã là phiền đấy?
Chẳng kịp ngẩng lên, bà Minh giục:
- Bà mau giúp tôi một tay, cái túi rác này nặng quá. Tôi đi qua, thấy túi rác to đùng này đang nằm vắt vẻo sát mép nước, suýt chút nữa là lăn hẳn xuống lòng mương rồi nên cố kéo lên, để lát công nhân vệ sinh môi trường tới thu dọn mang đi, vừa sạch gọn đường phố vừa đỡ vất vả cho họ.
- Bà con trong tổ mang rác ra nơi tập kết đều ý thức để gọn ở bờ mương, chờ xe rác tới là công nhân vệ sinh đưa lên xe chở đi. Rõ khổ, nhà nào cũng cẩn thận buộc túm cho chặt, tránh vương vãi rồi để gọn, sát sạt vào trong thế này rồi. Chả hiểu sao mấy nhà phía đối diện bên kia cứ sểnh ra là đẩy hết rác xuống mương đấy.
- Ôi, việc tập kết rác dọc tuyến mương này bao nhiêu năm nay rồi. Vậy nhưng một số hộ dân sống gần bờ mương thì sợ rác gây ô nhiễm, nên cứ có túi rác nào ở đây, là mắt trước, mắt sau đi qua đẩy luôn xuống mương. Chẳng hiểu họ có nghĩ làm như vậy rồi có ngày rác đầy ngập mương lên, ô nhiễm, bốc mùi khó chịu thì họ sẽ gánh hậu quả đầu tiên không?
Bà Hoa hạ thấp giọng:
- Mấy lần bắt gặp có hộ đẩy rác xuống mương, tôi định góp ý mà ngại họ cho rằng mình vô duyên, lại thôi bà ạ.
Mình chỉ là dân thường, nếu góp ý, người biết điều thì ậm ờ cho qua, còn người thiếu ý thức, chanh chua lại mắng mình ngay vì cái tội đi xía vào chuyện người khác, rồi thành ra mất tình hàng xóm láng giềng.
- Nhưng ở đây việc làm của những hộ dân đó ảnh hưởng tới môi trường sống của cả cộng đồng. Chưa kể, làm như vậy thì tự dưng công nhân môi trường đô thị lại phải làm thêm phần việc nữa là thu dọn rác dưới lòng mương. Cả con mương này nhỏ xíu, dài có vài cây số mà phải có hẳn một đội công nhân chuyên vớt rác phụ trách đấy. Việc chung, vậy nên mình phải có ý kiến bà ạ. Nói trực tiếp không được, tôi với bà gặp các bác phụ trách chi bộ, tổ dân phố để phản ánh. Họ sẽ có trách nhiệm đi nhắc nhở, vận động các hộ dân chấm dứt việc đẩy rác xuống mương như hiện nay bà ạ.
- Ừ nhỉ, có thế mà không nghĩ ra. Tôi giúp bà vớt xong bao rác này lên, rồi ta cùng tới nhà bác tổ trưởng dân phố trao đổi, để sớm có giải pháp khắc phục tình trạng này. À, ở nhà tôi còn mấy cái thùng bỏ không. Để tôi bàn với mấy hộ dân cạnh bờ mương bố trí thùng sử dụng nhiều lần, bà con để rác vào đó. Như vậy, vừa sạch nhà, vừa sạch phố mà còn hỗ trợ cán bộ, nhân viên môi trường đô thị làm việc thuận lợi hơn.
Bà Minh vui vẻ:
- Bây giờ để tôi đi đón cháu đã. Xong tôi với bà qua nhà bác tổ trưởng nhé. Chúng ta cần lên tiếng để bảo vệ con mương, giữ được cảnh quan xanh, sạch đồng bộ cho khu dân cư mỉnh bà nhỉ./.