Hưởng ứng Ngày hiến tạng thế giới (13-8) và phát động phong trào đăng ký hiến mô, tạng tại Hải Phòng: Lan tỏa đến đông đảo người dân

Bài và ảnh: VIỆT HOÀNG 13/08/2023 15:18

(HPĐT)- Hải Phòng là địa phương đầu tiên của cả nước thành lập Chi hội Vận động hiến mô, tạng cấp tỉnh, tổ chức tri ân người hiến tặng mô, tạng nhân kỷ niệm Ngày Hiến tạng thế giới (13-8), là đơn vị thứ 3 cả nước tổ chức cấp thẻ cho người hiến tạng… Với kết quả này, PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia (Bộ Y tế) hy vọng, phong trào hiến mô, tạng được lan tỏa đến đông đảo người dân thành phố.

Cán bộ, nhân viên ngành Y tế và người dân đăng ký hiến mô, tạng tại Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp.

Hồi sinh cuộc sống

Nửa tháng sau ca ghép thận thành công tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, người nhà người bệnh Nguyễn Duy Nhất, 27 tuổi, ở huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) vui mừng thông báo, sức khỏe anh Nhất tiến triển tốt. Cách đây 3 tháng, anh Nhất được phát hiện mắc suy thận mạn giai đoạn cuối, phải vào bệnh viện chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần. Chứng kiến chàng thanh niên đang ở độ tuổi căng tràn sức sống, với bao ước mơ, hoài bão nay héo hon, mệt mỏi với bệnh tật, người thân trong gia đình không khỏi xót xa. Qua theo dõi truyền thông và nhóm tư vấn hiến tạng của Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, bố của người bệnh đồng ý hiến thận cho con trai mình. "Ca phẫu thuật thành công giúp em trai tôi hồi sinh cuộc sống, không còn những đau đớn, mệt mỏi. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Hội Vận động hiến tạng mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Ban giám đốc và toàn bộ ê kíp ghép thận cho em trai của tôi", anh trai người bệnh Nguyễn Duy Nhất xúc động bày tỏ.

Còn đối với gia đình bà Vũ Thị Đoan, sinh năm 1947, ở xã Ngũ Đoan (huyện Kiến Thụy), nỗi đau mất đi người thân được an ủi phần nào khi nguyện vọng trước lúc mất của bà được thực hiện. Theo người thân trong gia đình bà kể lại, khi còn sống, thấu hiểu nỗi buồn của những người có nguy cơ bị mù, lòa. Biết có việc hiến mô, tạng giúp ích cho nhiều người nên bà Đoan trao đổi với chồng, con, mong muốn được hiến giác mạc. "Thực hiện nguyện vọng của mẹ tôi, khi sức khỏe của bà chuyển biến xấu, gia đình tôi liên hệ với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, ngân hàng mắt Trung ương để tự nguyện hiến giác mạc. Khi mẹ tôi qua đời, giác mạc của mẹ được các bác sĩ Bệnh viện Mắt Hải Phòng thực hiện ghép đối với 2 trường hợp bị bệnh liên quan đến giác mạc", chị Nguyễn Thị Hiền, con gái bà Đoan cho biết.

Theo các chuyên gia Y tế, ghép mô, tạng là phương pháp điều trị cuối cùng và hiệu quả nhất đối với người bệnh suy mô, tạng. Đây cũng là một trong 10 phát minh khoa học - kỹ thuật của thế giới làm thay đổi cuộc sống của nhân loại trong thế kỷ 20. Tại Việt Nam, sau 31 năm kể từ khi nước ta thực hiện ca ghép tạng đầu tiên (1992-2023), đến nay, bằng sự nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ y, bác sĩ, các nhà khoa học, của cả hệ thống Y tế và sự chung tay góp sức của cộng đồng xã hội, ngành ghép tạng Việt Nam có những bước tiến dài, với nhiều thiết bị hiện đại, trình độ chuyên môn kỹ thuật của đội ngũ các thầy thuốc được nâng lên tương đương khu vực và thế giới.

Tính đến tháng 3-2022, toàn quốc thực hiện 6.550 ca ghép mô, tạng, trong đó có 6.094 ca ghép thận, 384 ca ghép gan, 59 ca ghép tim, 9 ca ghép phổi, 1 ca ghép cả tim và phổi, 2 ca ghép giác mạc.

Hình thành văn hóa tận hiến trong cộng đồng xã hội

Thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, toàn quốc hiện có khoảng 6.000 người suy thận có nhu cầu được ghép thận, 300.000 người cần ghép giác mạc, hàng nghìn người cần được ghép tim, gan, phổi… Trong khi chỉ có khoảng 70.000 người tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng. Theo PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, việc huy động toàn thể người dân cùng tham gia phong trào hiến mô, tạng nhằm mục đích chuyển tải sâu rộng ý nghĩa nhân văn cao cả của việc hiến tặng mô, tạng.

Đối với Hải Phòng, trên cơ sở các ca ghép thận, ghép giác mạc thành công vừa qua tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Mắt Hải Phòng và nhận thấy tiềm năng, sự lớn mạnh trong chuyên ngành ghép mô, tạng của thành phố, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam quyết định thành lập Chi hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Hải Phòng - chi hội đầu tiên trên cả nước. "Lễ phát động ngày hội "Chung tay vì sự sống" vào ngày 11-8 là một trong chuỗi hoạt động của bệnh viện nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên ngành Y tế đối với phong trào hiến mô, tạng. Thông qua chương trình này, chúng tôi mong muốn toàn thể nhân dân thành phố, các tổ chức chính trị-xã hội, nghề nghiệp, các tổ chức tôn giáo chung tay tham gia, ủng hộ phong trào hiến mô, tạng của người chết, chết não với thông điệp "Cho đi là còn mãi"… nhằm tạo ra dòng chảy văn hóa mới, dòng chảy văn hóa tận hiến trong cộng đồng xã hội", TB.BS Nguyễn Thế May, Phó giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp thông tin./.

Bài và ảnh: VIỆT HOÀNG