Chắp cánh đam mê của trẻ

Thành Lê 19/08/2023 12:02

(HPĐT)- Đi vào hoạt động từ tháng 8-2022, Câu lạc bộ “Mỹ thuật tiếp nối” của Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Tiệp được thành lập, do họa sĩ Trần Thị Bảo Châu (hội viên Hội Mỹ thuật Hải Phòng) quản lý, điều hành. Hoạt động của CLB với nhiều sáng tạo góp phần chắp cánh đam mê mỹ thuật trong trẻ em thành phố.

Các em nhỏ CLB “Mỹ thuật tiếp nối” đi trực họa tại hồ An Biên. Ảnh: Nguyễn Ngân

Sáng thứ 7, trong căn phòng tầng 2 (Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt- Tiệp), gần 20 em nhỏ say sưa với những nét vẽ cho bức tranh chân dung theo đề bài cô giáo Bảo Châu giao. Phạm Ngọc Linh, 10 tuổi, ở phường Đằng Hải (quận Hải An) mới tham gia lớp học buổi đầu, được cô giáo giao nhiệm vụ dễ hơn là vẽ màu nền cho bức tranh. Vừa thực hiện phần việc của mình, em vừa tò mò quan sát các bạn học trước làm bài tập của cô. Linh chia sẻ, “Con thấy rất lạ vì khi cô giáo yêu cầu vẽ chân dung, cô không đưa ra một bức tranh mẫu mà lại yêu cầu các bạn tự quan sát và vẽ lại bạn học trong lớp”.

Đem băn khoăn của cô học trò mới hỏi họa sĩ Bảo Châu, chị cho biết: Đó chính là điểm khác biệt trong hướng dẫn phương thức tiếp xúc với mỹ thuật của các thành viên của Câu lạc bộ (CLB) “Mỹ thuật tiếp nối”. Các em được yêu cầu phải quan sát. Sau khi nắm vững những hình mẫu từ cuộc sống, các em sẽ phác thảo bằng chính những nét vẽ với cảm nhận và kết quả quan sát của bản thân mình chứ không phải thông qua góc nhìn của một người khác từ một bức tranh mẫu. Chính vì vậy, cùng một bài tập vẽ chân dung, nhưng kết quả thu lại sẽ khác nhau, vì mỗi em sẽ quan sát bạn ở một góc khác nhau, ấn tượng về bạn ở một điểm đặc biệt riêng. Bên cạnh đó, Ban chủ nhiệm CLB cũng hướng dẫn các em cách vẽ với đường viền mù. Mỗi lần đặt bút, các em sẽ vẽ liên tiếp các chi tiết của nhân vật đưa vào tranh mà không được nhấc bút lên. Từ những phác thảo ban đầu đó, các em dần chỉnh sửa và hoàn thiện bức tranh của mình.

Với phương châm đề cao yêu cầu về sự quan sát, CLB thường xuyên tổ chức các chương trình đi sáng tác thực tế. Học viên không chỉ học vẽ trong phòng mà còn được hòa mình vào với thiên nhiên, đời sống, quan sát, cảm nhận và truyền tải kết quả vào tác phẩm. Chỉ trong 1 năm hoạt động, CLB tổ chức hơn 30 buổi để học viên đi sáng tác thực tế thông qua các chương trình dã ngoại, thăm một số điểm di tích lịch sử, phong cảnh đẹp, hay đơn giản là ra phố để vẽ lại nhịp sống đang diễn ra.

Chia sẻ về hoạt động của CLB, họa sĩ Bảo Châu cho biết thêm, các em khi đến với CLB sẽ được sắp xếp vào một trong 2 nhóm: “Nhóm Khơi nguồn sáng tạo” dành cho thiếu nhi (từ khoảng 5 đến 13 tuổi), nhóm “Hướng nghiệp” (14 tuổi trở lên) dành cho những em thực sự xác định định hướng nghề nghiệp gắn bó với mỹ thuật. Ngoài ra, còn có nhóm “Người yêu thích” dành cho những người lớn tuổi, người đi làm muốn làm quen và thử sức với mỹ thuật. Với mỗi nhóm, phương pháp hướng dẫn sẽ khác nhau để bảo đảm sự phù hợp và tính hiệu quả. Tin vui lớn nhất trong những ngày tháng 8 này là 7 thành viên của CLB “Mỹ thuật tiếp nối” có tranh được lựa chọn gửi trưng bày tại Triển lãm nghệ thuật Quốc tế “Em vẽ thiên nhiên” dành cho trẻ em dưới 16 tuổi, lần đầu được tổ chức tại thành phố Albi (Cộng hòa Pháp) từ ngày 10 đến 14-8.

Nhận xét về hoạt động của CLB “Mỹ thuật tiếp nối”, ông Đào Trọng Hiển, Trưởng Phòng nghiệp vụ văn hóa thể thao (Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Tiệp) thông tin: Dù mới hoạt động được một năm, CLB tạo được sân chơi tích cực cho học sinh trong dịp hè. Với cách làm đa dạng, tổ chức nhiều hoạt động phong trào, CLB tạo được sức hút, hấp dẫn và giữ chân các em nhỏ gắn bó, thêm đam mê với mỹ thuật. Hy vọng sau một thời gian nữa, khi hoạt động đi vào ổn định và có thêm kết quả, CLB sẽ tổ chức được nhiều triển lãm tranh của các em nhỏ, hay lựa chọn những bức tranh đẹp để gửi tham gia các cuộc thi vẽ tranh theo chủ đề do thành phố và cả các địa phương bạn tổ chức. Qua đó, góp phần vun đắp niềm đam mê với bộ môn mỹ thuật trong thế hệ trẻ thành phố hôm nay./.

Thành Lê