Hạnh phúc khi được giúp đời, giúp người
(HPĐT)- Gần 20 năm qua, chị Ngô Kim Xuyến, ở tổ 3, phường Hải Thành (quận Dương Kinh) dành phần lớn thời gian, công sức, tâm huyết, miệt mài trong hành trình giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành khác trên cả nước.
.jpg)
Chị Ngô Kim Xuyến (đứng thứ 3 từ trái sang) và các nhà hảo tâm trao kinh phí hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Đối với bà Đoàn Thị Nhuần, ở tổ 2, phường Hải Thành (quận Dương Kinh), chị Xuyến như ân nhân giúp bà có động lực chiến thắng tử thần. Bà Nhuần bộc bạch: Chồng tôi bị ung thư gan, gia đình phải bán hết nhà cửa để chạy chữa nhưng vẫn không qua khỏi. Tiếp đến là người con trai cả, trong khi đi lao động thì bị tai nạn, phải bỏ đi chân. Để có tiền lo cho cuộc sống gia đình, hằng ngày, tôi đi mò cua bắt ốc ở ngoài đồng đến khi nhận ra mình bị nhiễm trùng máu, hoại tử chân 1 bên thì đã muộn. Ngôi nhà dựng tạm không có gì giá trị, tôi nghĩ mình không có cơ hội được sống. Trong lúc khó khăn, tôi nhận được sự giúp đỡ của chị Xuyến. Nhờ có gần 100 triệu vận động được của các nhà hảo tâm, tôi có tiền để chạy chữa, số tiền còn lại chị Xuyến giúp tôi làm 1 cuốn sổ tiết kiệm. Không những thế, địa phương còn hỗ trợ tôi 100 con gà giống để tăng gia sản xuất. Đến nay, lứa gà chuẩn bị được xuất chuồng, 2 mẹ con tôi có tiền để trang trải cuộc sống và mua thêm gà giống.
Nhắc đến chị Xuyến, nhiều người còn nhắc đến những ngôi nhà tình thương mà chị đã đứng ra kêu gọi, kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ người nghèo trên địa bàn huyện Kiến Thụy. Có nằm mơ vợ chồng ông Nguyễn Văn Yển, ở thôn Úc Gián, xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy) cũng không nghĩ mình có thể được sống trong ngôi nhà khang trang, sạch đẹp. Ngắm nghía ngôi nhà mới do chị Xuyến và các mạnh thường quân ủng hộ, hỗ trợ kinh phí xây dựng, vợ chồng ông chỉ biết nói lời cảm ơn và mong muốn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn như mình cũng được giúp đỡ. Bên cạnh đó, chị còn kêu gọi vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ các em học sinh vùng cao của tỉnh Hà Giang, tỉnh Điện Biên… như xây dựng phòng học, quần áo, sách, bút, vở.
Chia sẻ cơ duyên gắn bó với hoạt động nhân đạo từ thiện, chị Xuyến cho biết: Tôi đi lên từ khó khăn nên rất thấm thía những vất vả mà nhiều người đang phải chịu đựng, trải qua. Chính điều đó thôi thúc tôi tiếp tục làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đời, giúp người. Tôi làm việc thiện từ cái tâm không vụ lợi, không tính toán, luôn trung thực, công khai để những người đặt niềm tin, tin tưởng vào mình không phải thất vọng. Nghĩ là làm, chị Xuyến bắt đầu viết bài kêu gọi hỗ trợ trên Facebook. Nhưng trước khi đăng bài, chị phải tìm đến tận nơi, hỏi thăm gia cảnh, chụp ảnh đăng lên, nhờ đó mọi người mới tin tưởng và ủng hộ. Chị Xuyến cho hay: Việc dùng mạng xã hội để kêu gọi vận động tài trợ có 2 mặt, mặt tích cực là kết nối, lan tỏa nhanh, rộng rãi nhưng mặt tiêu cực là cũng không ít người nghĩ đó là lừa đảo. Với cái tâm, “sống đẹp, làm thực” chị Xuyến tạo được uy tín với mọi người và với mong muốn hoạt động thiện nguyện ngày càng lan tỏa, chị thành lập Câu lạc bộ kết nối yêu thương Hải Phòng, quy tụ nhiều thành viên có chung đam mê. Đến nay sau hơn 5 năm hoạt động, các thành viên trong CLB thực sự là cánh tay hỗ trợ đắc lực của chị trong công tác từ thiện nhân đạo. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hải Thành (quận Dương Kinh) Hà Thị Hảo cho biết: Nhiều năm qua, chị Xuyến là cầu nối tích cực giữa người nghèo và các nhà hảo tâm. Nhờ chị mà nhiều người có tiền chữa bệnh, có nhà để ở, các cháu học sinh có sách vở đến trường. Tấm lòng của chị thực sự đáng quý, đáng trân trọng và góp phần không nhỏ vào công tác bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương./.