“Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”

HƯƠNG PHAN 22/08/2023 17:26

Nhiều năm gắn bó với công tác hòa giải, chị An - hòa giải viên nhận thấy công việc này không chỉ đem lại những điều tốt đẹp cho bà con nhân dân mà còn giúp các cấp chính quyền bớt đi những lá đơn kiến nghị, khiếu nại.

Người xưa thường nói “thấy ăn thì đến, thấy đánh thì đi” nhưng công việc của chị An thì ngược lại, “ăn cơm nhà nhưng lại vác tù và hàng tổng”. Ấy thế nhưng chị lại rất vui và tự nguyện khi được làm công việc hòa giải.

Chị nói rằng, công việc hòa giải cốt là ở tấm lòng, nên lúc nào chị cũng nhiệt tình, hết lòng vì quyền lợi của bà con và sự bình yên của làng xóm. Là người có uy tín, chị luôn kiên trì, nhẫn nại để có thể giải quyết tốt những vụ tranh chấp, không để ra mâu thuẫn, trở thành vụ việc phức tạp ở cơ sở.

Trong những vụ việc hòa giải thành, chị An nhớ nhất vụ hòa giải việc ly hôn giữa anh Phúc và chị Hoàng. Anh chị có 2 người con chung, mâu thuẫn phát sinh từ việc gia đình làm ăn thua lỗ, vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã, làm mất trật tự an ninh trong tổ dân phố. Nhiều hôm, anh Phúc uống rượu say về chửi bới đánh đập chị Hoàng lúc nửa đêm ảnh hưởng đến các gia đình chung quanh. Chị Hoàng có đơn đề nghị được ly hôn. Tổ hòa giải giao cho chị An nhiệm vụ hòa giải cho gia đình anh chị Phúc - Hoàng. Nhưng khó ở chỗ, chị Hoàng lại bỏ về nhà mẹ đẻ ở Thái Bình nên việc gặp gỡ chị để khuyên nhủ rất khó khăn. Chị An nghĩ, bát đũa còn có lúc xô, huống hồ vợ chồng anh chị còn trẻ người, non dạ nên mâu thuẫn vợ chồng là không tránh khỏi. Vì vậy, nếu mình không quyết tâm hàn gắn thì thật đáng tiếc.

Bằng ý chí và quyết tâm, chị An tìm về tận nhà chị Hoàng ở Thái Bình, để khuyên nhủ, giải thích cho chị hậu quả của việc ly hôn, tình cảnh của hai đứa con nhỏ khi bố mẹ chia tay, sống mỗi người một nơi và động viên chị về với gia đình. Cùng với đó, Tổ hòa giải cũng đến động viên anh Phúc, giúp anh chị được đoàn tụ. Từ đó đến nay đã 5 năm, giờ tổ ấm của anh chị lại tràn ngập tiếng cười.

Kinh nghiệm thực tế của chị An khi làm công tác hòa giải là phải thật sự thấu hiểu tâm tư tình cảm của bà con, vận dụng các quy định của pháp luật và bằng tình cảm để thuyết phục, khuyên nhủ, phân tích thiệt hơn để các bên tự nguyện đạt được thỏa thuận.

Càng gắn bó lâu với công tác hòa giải chị An càng thấy yêu và gắn bó hơn. Chứng kiến cảnh tranh chấp đất đai, tranh chấp trong chia thừa kế, tệ nạn xã hội, mâu thuẫn từ những điều nhỏ nhặt trong cộng đồng, tổ dân phố, chị An càng nhủ lòng, phải cố gắng hơn nữa để đem lại bình yên cho bà con tổ dân phố./.

HƯƠNG PHAN